Thư ĐGM gửi các gia đình nhân ngày cử hành Năm Đức Tin cho các gia đình

Chúa nhật - 30/12/2012 02:53
titolo


THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CÁC GIA ĐÌNH

NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN

CHO CÁC GIA ĐÌNH TRONG GIÁO PHẬN QUI NHƠN

30 – 12 – 2012

 

Anh chị em thân mến,

1. Trong khung cảnh Năm Đức Tin, ngày lễ kính Thánh Gia Thất năm nay được chọn làm ngày cử hành Năm Đức Tin cho các gia đình trong toàn giáo phận, để các gia đình có dịp đào sâu cái nhìn đức tin về căn tính, ơn gọi và sứ mạng của mình.

Trước hết, định chế gia đình gắn liền với bản tính con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, do đó gia đình cũng phản ánh chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Căn tính và khuôn mẫu nguyên thủy của gia đình phải được tìm thấy trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo đã gọi “gia đình Kitô giáo là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần”.[1]

2. Tiếp đến, qua mầu nhiệm Giáng Sinh, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ gia đình Ba Ngôi thần linh sinh xuống làm người trong một gia đình nhân loại, để gia đình nhân loại trở thành cửa ngõ dẫn đưa con người đi vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Hơn nữa, khi nâng hôn nhân lên hàng bí tích, Đức Kitô đã thánh hóa gia đình và ban cho nó một chiều kích siêu nhiên. Từ đây, gia đình Kitô giáo vừa mang bản chất của một gia đình tự nhiên như là tế bào của xã hội, vừa mang chiều kích siêu nhiên như là tế bào căn bản của dân Chúa là Giáo Hội.

3. Giáo Hội là một cộng đoàn đức tin rộng lớn bao gồm mọi tín hữu trên toàn thế giới. Giữa lòng Giáo Hội có những cộng đoàn đức tin cơ bản là các gia đình. Công đồng Vaticanô II đã gọi gia đình là Hội Thánh thu nhỏ và dạy rằng các bậc làm cha mẹ phải là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói để truyền dạy đức tin cho con cái.[2] Chính đời sống gia đình là lộ trình đức tin của mỗi Kitô hữu, như lời Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo đã dạy: “Nếp sống gia đình có thể nuôi dưỡng những tâm tình tốt đẹp, những tâm tình đó vẫn luôn là sự chuẩn bị và nâng đỡ đích thực cho đức tin sống động trong suốt cuộc đời”.[3]

4. Thư mục vụ Năm Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng viết: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi thông truyền đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức. Ngày nay, dù phải đối diện với nhiều lo toan trong cuộc sống, xin anh chị em cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này của gia đình công giáo. Hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin và mái ấm tình thương. Đây là phương thế cụ thể và hữu hiệu nhất để anh chị em góp phần vào công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội và từng người chúng ta”.[4]

5. Qua bí tích hôn phối, cha mẹ lãnh nhận trách nhiệm và đặc quyền giáo dục đức tin cho con cái. Vì thế, những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cần phải học hỏi giáo lý cách sâu rộng hơn, chẳng những để sống đời hôn nhân Kitô giáo cách trọn hảo, mà còn để có thể truyền đạt đức tin cho con cái, phù hợp với trình độ của chúng cũng như với đà phát triển của xã hội. Chính trong khi thi hành sứ mạng giáo dục đức tin cho con cái, cha mẹ có dịp đào sâu nội dung đức tin và nhất là sống đức tin, nhờ đó đức tin của cha mẹ cũng lớn lên và thêm vững mạnh.

6. Ngoài ra, để nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin, mọi thành phần trong gia đình hãy thúc đẩy nhau siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ và cầu nguyện tại nhà thờ cũng như tại tư gia. Ngày nay, do ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại, các giờ kinh chung tại gia ngày càng bị mai một nơi nhiều gia đình công giáo. Đó là một sự mất mát lớn mà trong Năm Đức Tin này anh chị em hãy cố gắng khắc phục, vì theo lời dạy của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong tự sắc Porta fidei, trong suốt năm này các Kitô hữu được mời gọi tuyên xưng đức tin không những trong các nhà thờ, mà còn tại các gia đình, để mỗi người thấy được nhu cầu hiểu rõ hơn về đức tin ngàn đời và thông truyền cho các thế hệ trẻ.[5]

7. Một đức tin được đào sâu, được tuyên xưng và được sống cách trọn vẹn trong khung cảnh gia đình, sẽ giúp mỗi người có thể vượt qua những thử thách ngày càng lớn mà đức tin đang gặp phải do ảnh hưởng của trào lưu tục hóa, của nền văn minh vật chất, của những khó khăn trong cuộc sống, như đau khổ, thất bại, bệnh tật, v.v. Chính trong những hoàn cảnh như thế, anh chị em sẽ nhận thấy rằng đời sống đức tin của gia đình thật là cần thiết và quí giá biết bao!

Nguyện xin Thánh Gia Thất che chở các gia đình trong giáo phận luôn được bình an và vững vàng trong đức tin. Kính chúc anh chị em một năm mới đầy tràn hồng ân và chan hòa phúc lộc.

 

                                 Tòa Giám Mục Qui Nhơn, lễ Giáng Sinh 2012

 

 

                                                                       + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

                                                                     Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn

 

 

[1] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 2205.

[2] Xem CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 11.

[3] Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, số 2225.

[4] HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Thư mục vụ Năm Đức Tin, số 9.

[5] Xem BÊNÊĐICTÔ XVI, Tự sắc Porta fidei, số 8.

Tác giả bài viết: + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

 Tags: Gia đình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay22,168
  • Tháng hiện tại499,879
  • Tổng lượt truy cập28,815,248

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây