Thư ĐGM gửi cộng đồng dân Chúa nhân dịp tết Nguyên đán Bính thân

Chúa nhật - 03/01/2016 19:21
Titolo giammuc


THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN

VÀ MÙA CHAY 2016

 

Anh chị em thân mến,

1. Năm Ất Mùi đã trôi qua từng ngày thong thả, giờ đây chúng ta đang đứng trước thềm năm mới Bính Thân. Mùa Xuân đang trở về trên quê hương đất nước chúng ta và cả dân tộc đang hân hoan bước vào những ngày lễ hội tưng bừng nhất. Chính Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ xinh đẹp này cùng với chu kỳ thời tiết tuần hoàn, để gõ nhịp cho cuộc sống con người bằng bốn mùa xuân hạ thu đông và đem lại sự đổi mới cứ mỗi độ xuân về.

Xuân về, mọi người nô nức trở về quê hương để gặp gỡ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con xa gần, trong niềm vui ngày tết, để bày tỏ những tâm tình tri ân đối với các bậc tiền nhân và những đấng sinh thành dưỡng dục, để trao gửi cho nhau những lời cầu chúc chân thành và tốt lành. Là con cái của Cha trên trời và là anh chị em thuộc đại gia đình Hội Thánh, trong dịp đầu năm mới này mỗi người chúng ta cũng hãy hướng lòng về Thiên Chúa để dâng lời cảm tạ tri ân về biết bao ơn lành Ngài đã ban xuống cho chúng ta trong suốt năm qua, đồng thời cầu nguyện cho nhau được luôn xứng đáng với những ơn lành Ngài sẽ ban xuống cho chúng ta trong năm mới.

2. Năm mới âm lịch Bính Thân có phần lớn thời gian trùng khớp với Năm Thánh Lòng Thương Xót, là thời gian ân sủng đặc biệt Chúa ban cho Hội Thánh và mỗi người chúng ta. Đứng trước một năm mới đang mở ra trong bầu khí ấm áp của lòng thương xót, niềm hy vọng tự nhiên của chúng ta biến thành niềm trông cậy siêu nhiên, để những ước mơ và lời cầu chúc của chúng ta được Thiên Chúa biến thành hiện thực. Niềm trông cậy ấy cũng sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thách đố đang ẩn tàng trong những tháng ngày sắp tới, để xây dựng một xã hội thấm nhuần đức cậy Kitô giáo và lòng thương xót theo tinh thần Phúc Âm.

3. Đặc biệt ngày mồng ba Tết năm nay nhằm vào thứ tư Lễ Tro khai mạc Mùa Chay thánh. Sự trùng khớp này một lần nữa khẳng định sự song hành đồng nhịp giữa năm mới Bính Thân với Năm Thánh Lòng Thương Xót, vì trong Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót, số 17, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xem Mùa Chay trong Năm Thánh này như một thời gian thuận tiện đặc biệt để cử hành và trải nghiệm lòng thương xót của Chúa. Từ đó chúng ta được mời gọi "thương xót như Chúa Cha". Đây cũng chính là lời mời gọi sống bác ái của Mùa Chay, khiến cho những lời cầu chúc chúng ta trao cho nhau trong những ngày đầu năm mới không dừng lại nơi lời nói, nhưng được thể hiện bằng những việc làm cụ thể để đem lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc.

4. Năm mới âm lịch mà chúng ta đang bước vào có tên là Bính Thân, năm cầm tinh con khỉ. Khỉ là loài thông minh, linh hoạt, khéo léo và giỏi bắt chước. Đối với con người, bắt chước là bước đầu của học hỏi và tập luyện. Khi mời gọi mọi người hãy có lòng thương xót như Chúa Cha, Đức Giêsu có ý mời gọi chúng ta hãy bắt chước Chúa Cha trong việc thể hiện lòng thương xót đối với tha nhân. Đây là một sự bắt chước đầy thông minh, sáng tạo và linh hoạt, để làm cho lòng thương xót ấy được thể hiện dưới nhiều hình thức, phù hợp với những đối tượng và hoàn cảnh khác nhau.

Theo chủ đề mục vụ và truyền giáo của giáo phận Qui Nhơn năm 2016, tôi xin kính chúc mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận một năm mới Bính Thân chẳng những được khang an, hạnh phúc, mà còn luôn vững bền trong đức cậy, tràn đầy lòng thương xót, theo gót các tiền nhân, Phúc Âm hóa xã hội.

 

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 04 tháng 02 năm 2016

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Tác giả bài viết: + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

 Tags: văn thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập218
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm193
  • Hôm nay21,339
  • Tháng hiện tại522,690
  • Tổng lượt truy cập28,838,059

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây