Trang mới   https://gpquinhon.org

Đêm vọng Phục sinh tại giáo xứ Tuy Hòa - 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/04/2017 16:59
THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm thích hợp để cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa cử hành Canh Thức Vượt Qua kính nhớ việc Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đem đến sự sống vinh quang. Và đêm nay cũng gọi là đêm Vọng Phục sinh, đêm chờ Chúa sống lại.

Trong đêm nay, mọi nghi thức được cử hành long trọng và đúng trình tự để mọi giáo dân tham dự đều hiểu được sâu xa hơn ý nghĩa này.

Trước tiên là phần thắp nến phục sinh tức ánh sáng của Chúa Kitô. Chúa Kitô đến xua tan bóng tối tội lỗi, sự chết, sự thất vọng, để đi vào sự sống bất diệt và nến trên tay mỗi người cầm một cây nến chính là đời sống của mỗi Kitô hữu phải chiếu sáng cho những người xung quanh.

Tiếp đến là phần Lời Chúa qua bốn bài Cựu ước giúp cho cộng đoàn nghe lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu được khởi sự từ khi tạo dựng ở bài đọc thứ nhất của Sáng Thế đến việc Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập vượt qua Biển Đỏ ở bài đọc 3 của Xuất Hành, đến việc Chúa ký kết giao ước vĩnh cửu ” Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ” ở bài đọc 5 của Isaia, sau khi trở về với Chúa thì “Chúa sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”. ở bài đọc 7 của Êdêkien.

Vì đêm nay không cử hành bí tích rửa tội cho các tân tòng nên trong phần Thánh Tẩy, cha chủ tế làm phép nước và cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng khi lãnh bí tích rửa tội, rồi chủ tế rảy nước trên cộng đoàn.

Phần Thánh Thể của đêm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn đó là từ nay chúng ta thuộc về một giao ước mới, từ nay  chúng ta không còn lạc lõng trong thế gian nữa, nhưng đã được kết hiệp mật thiết với triều đình thiên quốc nhờ bửu huyết Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh.”

Sau phép lành đặc biệt của cha chủ tế, mọi người cùng chúc nhau MỪNG CHÚA PHỤC SINH - ALLELUIA. ALLELUIA.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3925
  • Tháng hiện tại: 159732
  • Tổng lượt truy cập: 12136519