Vào sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2015 vừa qua, giáo xứ Kim Châu hân hoan đón mừng đại lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng của giáo xứ. Thánh lễ được cử hành vào lúc 7giờ15 với sự hiện diện của Cha phó xứ Gioakim Nguyễn Minh Yên, Cha bề trên dòng Ngôi Lời Giuse Germain Phùng Nhẫn, Cha Stêphanô Nguyễn Hồng Ân, và Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ (quản nhiệm giáo họ Đập Đá) cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa Gx.Kim Châu.
Rất đáng khen cho những em đã có những kết quả tốt trong năm học vừa qua. Nhưng vẫn tồn tại một số em bê tha hoặc thậm chí không đến lớp giáo lý vì hoàn cảnh gia đình và việc học tập của các em ở trường.
Hưởng ứng lời kêu gọi của cha sở Kim Châu về việc đọc kinh liên gia trong tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, tất cả mọi người từ thiếu nhi đến người lớn đều vui vẻ hân hoan đọc kinh gia đình trong tâm tình mến yêu, hiệp dâng kính Mẹ.
Trong tâm tình đặc biệt dâng kính Đức Mẹ, Cha sở Kim Châu đã phổ biến cho tất cả các hộ gia đình trong giáo xứ đọc kinh liên gia trong tháng năm, tháng kính Đức Mẹ. Được sự sắp xếp của cha sở và sự chuẩn bị chu đáo của quí sơ dòng Mến Thánh Giá, giáo xứ đã dâng hoa kính Mẹ vào chiều thứ bảy ngày 2/5.
Vào tối ngày 4 tháng 4 năm 2015, vào lúc 6giờ30, thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh đã được tổ chức tại nhà thờ Kim Châu. Có sự hiện diện của Cha Hạt trưởng Kim Châu Gioakim Huỳnh Công Tân, Cha Germain Phùng Nhẫn dòng Ngôi Lời Giuse, và Cha phó Gioakim Nguyễn Minh Yên cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa Gx.Kim Châu.
Vào ngày 24/3/2015, thánh lễ giỗ giáp năm Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí qua đời đã được cử hành tại nhà thờ Kim Châu. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9:30 do ĐGM Matthêô chủ tế với sự hiện diện của 36 Cha đồng tế. Các sơ dòng Mến Thánh Giá cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kim Châu và các giáo xứ bạn cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
Theo quyết định phân chia của Đức Giám Mục, Giáo phận Qui nhơn được chia thành 07 Hạt để dễ sinh hoạt. Hạt Kim Châu thuộc trong 04 Hạt ở Tỉnh Bình Định. Hạt Kim Châu tĩnh tâm lần đầu tiên vào ngày 09 tháng 07, tức thứ tư sau thứ sáu đầu tháng.
Trong cuộc đời có những cảnh chia li mà người ra đi có vẻ nhẹ nhàng nhưng người ở lại thì nặng trĩu một nỗi buồn đau thương tiếc. Sự qua đời đột ngột của cha Gioakim Maria Nguyễn Hoàng Trí, linh mục chánh xứ Kim Châu, vào sáng ngày 24 tháng 03 năm 2014, là một cuộc chia li như thế. Cha từ giã cõi đời một cách thanh thản và cũng hết sức bất ngờ, không một lời trăn trối, khiến cho đàn con sững sốt, bàng hoàng...
Theo lịch trình bổ nhiệm của Giáo phận, ngày 10 tháng 6 năm 2014, Giáo xứ Kim Châu đã tổ chức buổi lễ đón chào cha Gioakim Huỳnh Công Tân làm quản xứ thay cho cha cố Gioakim Nguyễn Hoàng Trí đã qua đời.
Được sự chuẩn bị của hội đồng giáo xứ và cố cha xứ Gioakim Nguyễn Hoàng Trí, giáo xứ đã sống trong những ngày tháng chay tịnh thánh đức. Nhưng một điều không thể ngờ sáng 24/03/2014, cha đã trút hơi thở cuối cùng mà về cùng Chúa, Ngài như hạt lúa gieo vào lòng đất, để lại cho giáo xứ sự ngỡ ngàng tiếc thương vô hạn.
Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi mọi người cùng tham dự vào cái chết của Đức Kitô để được cùng phục sinh với Ngài, dưới nhãn quan này thì cái chết của cha Gioakim không phải là mất mát nhưng là sự ra đi cần thiết để nhận lãnh một điều lớn lao hơn. Trong niềm tin vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, xin Chúa thương đón nhận tôi tớ Ngài là linh mục Gioakim được vào hưởng vinh phúc muôn đời và xin lau khô những giọt nước mắt tiếc thương vì sự ra đi của cha Gioakim.
Giáo xứ Kim Châu - Lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 3, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự nghi thức tẩn liệm cho cha GioaKim Nguyễn Hoàng Trí được Chúa gọi về sáng hôm qua 24 tháng 03. Kết thúc nghi thức, linh cữu của cha được đưa vào nhà thờ của giáo xứ nơi mà cha Gioakim dâng thánh lễ cho anh chị em giáo dân mỗi ngày trong nhiều năm qua. Sau đó Đức cha Matthêô tiếp tục chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha Gioakim.
Với 63 thành viên, trong đó có 3 nữ chức việc, Hội đồng Giáo Xứ Kim Châu đã đạt số người kỷ lục trong giáo phận cho đến hiện nay. Tuy nhiên, với một thành phần hùng hậu như vậy, Giáo xứ không hề có ý ganh đua nhưng đã dồn hết những gì mình có để tự đặt cuộc với chính mình trong nỗ lực phát triển giáo xứ. Điều nó nói lên sự xác quyết về một tương lai tốt đẹp hơn dường như đang chờ sẵn trong tầm tay, bởi vì những gì không làm được với một ít người thì ta có có thể làm được với nhiều người cùng đồng một lòng một ý.
Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh, tạo bầu khí vui tươi – phấn khởi cho các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Tập cho các em sống tinh thần liên đới, tinh thần Truyền Giáo trong những hoạt động chung của Giáo xứ.
giáo họ Dương Lăng đã được thành lập từ năm 1905 dưới thời cha Louis Julien Marie Blais Lực. Nhà nguyện đầu tiên được xây dựng thô sơ dưới thời cha Solvignon Lành. Năm 1962, cha Phêrô Nguyễn Văn Quyển khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ bằng gạch ngói.