Thánh lễ nhậm chức cha sở Sông Cầu ngày 4 tháng 7 năm 2016 Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp
Sáng Chúa Nhật, ngày 06.9.2015, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Gp.Qui Nhơn đã đến dâng lễ tại Nhà thờ Sông Cầu và trao chứng thư cho các Chức Việc vừa được bầu chọn của Hội Đồng Giáo Xứ Sông Cầu nhiệm kỳ 2015-2019.
Tiếng ve kêu râm ran cùng những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực báo hiệu mùa hè đã về. Để động viên các em sau một năm học giáo lý chăm ngoan, cuối Thánh Lễ Chúa nhật 14 Thường Niên, ngày 05.7.2015, Giáo Xứ Sông Cầu đã tổ chức bế giảng và khen thưởng. Thánh Lễ với tâm tình kết thúc năm học giáo lý (2014-2015) do cha sở Phêrô chủ tế, cha phó Matthia đồng tế, cùng với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân và các em, đã tạo nên bầu khí long trọng và tràn đầy niềm vui.
Từ sáng sớm, với trang phục chỉnh tề, các em đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ. Ai cũng thấy rõ một niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt của mỗi người, đặc biệt là các em sắp được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay. Đúng 8giờ00, Thánh lễ bắt đầu. Đoàn rước từ khuôn viên nhà xứ tiến bước vào nhà thờ trong niềm hân hoan của cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Sông Cầu.
Hòa trong không khí vui mừng của ngày Đại lễ Giáng Sinh, vào lúc 19g30 ngày 25.12.2014, giáo xứ Sông Cầu, hạt Mằng Lăng tổ chức chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề “Chiếu Tỏa Niềm tin”.
Đêm nay, khuôn viên Nhà Thờ Giáo xứ Sông Cầu ngập tràn trong ánh sáng lung linh, rực rỡ của hàng ngàn bóng điện đủ sắc màu. Thời tiết hôm nay tuy buổi chiều trời mưa, nhưng khi bước vào giờ canh thức trời lại tạnh, vì thế đêm canh thức diễn ra một cách tốt đẹp. Ngoài số giáo dân đông đảo trong Giáo xứ đến tham dự, còn có nhiều bạn trẻ bên lương cũng tập trung về đây để xem hang đá và xem buổi canh thức.
“Kẻ qua người lại”, khi đi ngang nghĩa trang Công Giáo Sông Cầu và đọc được hai dòng chữ “Nay Tôi Mai Bạn”, “Nguyện Cầu Cho Nhau”, lòng họ như có một chút gì để suy gẫm về cuộc đời … và đã có những người ngoài Công Giáo tâm sự “đạo Công Giáo có những lời thật nhắn nhủ ý nghĩa!”.
Hòa chung niềm vui Tết Trung Thu cả nước, các em Thiếu nhi Giáo xứ Sông Cầu giáo phận Qui Nhơn cũng vui mừng long trọng “Vui Hội Trăng Rằm”, được diễn ra vào tối thứ hai ngày 15 – 08– 2014 âm lịch, tại khuôn viên Giáo xứ.
Sáng Chúa nhật, vào lúc 9h00 ngày 07/9/2014, các em thiếu nhi giáo xứ Sông Cầu đã bước vào năm học giáo lý niên khóa 2014-2015. Tiếng trống khai giảng vang lên cùng với những ánh mắt háo hức đã mở đầu cho một năm học giáo lý tràn đầy niềm vui. Tất cả các em thiếu nhi từ khối Đồng Cỏ Non cho đến Vào Đời rất vui vì được trở lại lớp cùng với bao bạn bè, quý Soeur, quý anh chị giảng viên giáo lý.
Sáng thứ Bảy, ngày 12.07.2014, tại Giáo xứ Sông Cầu, cha sở Phêrô Lê Nho Phú đã tổ chức buổi khám bệnh cho người dân tại hai phường Xuân Thành và Xuân Yên thuộc thị xã Sông Cầu. Chương trình này do quí Soeurs Dòng Thánh Phaolô phối hợp với đoàn y bác sĩ bệnh viện thành phố Qui Nhơn thực hiện.
Lễ Thánh Gia hàng năm là dịp tốt để các gia đình Công Giáo cùng tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục noi gương Thánh Gia để có hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Lễ Thánh Gia năm nay là lần thứ 5 Giáo Xứ Sông Cầu tổ chức mừng lễ thật đông đảo với nhiều niềm vui cho các gia đình, nhất là những gia đình kỷ niệm hôn nhân Công Giáo.
Năm nay Trời cho thời tiết ở Sông Cầu rất thuận lợi vào dịp Lễ Giáng Sinh: không mưa và không lạnh lắm. Trước Lễ Giáng Sinh có nhiều bà con giáo dân đến tham gia các công tác chuẩn bị. Tối 24.12.2013, rất đông người ngoài Công Giáo đến tham dự. Sau một thời gian các thành phần Dân Chúa nỗ lực chuẩn bị, đặc biệt có sự cộng tác đắc lực của Quí Sơ cộng đoàn Fiat, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, giờ đây, dưới ánh đèn rực rỡ và lung linh, đêm canh thức diễn ra vừa tưng bừng vừa thánh thiện, làm cho bầu khí thêm ấm áp.
Những ngày Hè đã khép lại, tiếng trống khai giảng năm học mới đã mở ra cho đoàn Thiếu nhi giáo xứ một năm học mới với bao niềm vui, bao hy vọng và những quyết tâm mới. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa và đồng hành với các em thiếu nhi trong suốt năm học này để cùng với Giêsu, các em học được những bài học thiết thực và yêu thương nơi Ngài. Và như Chúa Giêsu, các em ngày càng lớn lên càng thêm nhân đức và khôn ngoan.
Cuối thánh lễ sáng Chúa Nhật, 07.7.2013, các em từ lớp Đồng cỏ non đến lớp Vào đời, trong năm qua đã tích cực học giáo lý và tham dự Thánh Lễ đều được nhận phần thưởng cuối năm thật phấn khởi và đầy khích lệ. Phụ huynh vui mừng vì thấy con em mình được lớn lên trong đức tin.
Nhà thờ Công Giáo Sông Cầu ở tại trung tâm thị xã, ven đường quốc lộ 1A nội thị, cách đỉnh dốc Găng chừng 2 km về phía bắc; từ Bắc vô Nam cách cầu Thị Thạc chừng 300m, thuộc khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú. Toàn giáo xứ chỉ có một Nhà thờ này mà thôi Nhà thờ của các giáo họ khác, sau chiến tranh đến nay chưa có điều kiện phục hồi được.