Mỗi tháng 1 lần, hôm nay hơn 30 Anh Chị Em từ các Giáo xứ như: Gò Thị, Bàu Gốc, Vĩnh Thạnh, Quảng Ngãi, Đại Bình, Xuân Quang, Sơn Nguyên, Tuy Hòa, ... tề tựu về Nhà chung Giáo phận tại Gò Vấp dự buổi họp mặt định kỳ.
Las Siervas (tiếng Tây ban Nha có nghĩa là “những nữ tỳ”) là một ban nhạc nữ chơi nhạc rock'n'roll. Điều này chẳng có gì khác thường ngoài việc các thành viên ban nhạc đều là các … nữ tu. Từ vài thành viên đã biết chơi nhạc trong một tu viện nữ ở Lima, Peru, nhóm nhạc này hiện nay đã có 12 nữ tu đến từ các quốc gia Argentina, China, Philippines, Chile, Venezuela, Ecuador, Peru, và Nhật Bản.
Chúng tôi cùng chia sẻ tâm tư, ước nguyện trong một năm vừa qua trên xứ người của từng bạn đồng thời trao đổi, nêu và góp ý kiến cho Đại hội di dân giáo phận Qui Nhơn sắp sửa diễn ra. Nghe mới hay, hoạt động của giáo phận trên xứ người còn chìm lắm, số thành viên các giáo xứ tham dự còn rất ít.
Anh chị em cần biết đều này, Đại hội của Giáo phận mà chỉ có gần 20 người cộng tác, chạy đổ mồ hôi hột nhưng thiếu sót vẫn còn nhiều, nên Cha và BĐH mong muốn duy trì các buổi gặp gỡ, họp mặt định kỳ hằng tháng tại Nhà khách Giáo phận ở Gò Vấp để Anh chị em trong Giáo phận thêm gắn kết, khi có dịp thì liên hệ nhau cho dễ, vì Giáo phận chúng ta trãi dài trên 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.
Mặc dù rất bận rộn với rất nhiều công việc nơi trường lớp và nơi công sở, nhưng những người con xa xứ của Giáo phận Qui Nhơn, đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất Sài Gòn, cũng không quên mang đến máng cỏ Chúa Hài Nhi những “cọng rơm mót” ấm áp nhân dịp Đại lễ này. Những cọng rơm đó được những người con Di Dân Qui Nhơn mót lại để dành cho Chúa chính là những khoảng thời gian còn lại của ngày, sau những giờ học tập và làm việc vất vả
.... Hiện diện trong buổi gặp gỡ hôm nay có sự hiện diện của những người con thuộc các Giáo xứ: Khiết Tâm, Sơn Nguyên, Tuy Hòa, Vĩnh Thạnh, Chánh Tòa, Xuân Quang, Quảng Ngãi và Đại Bình. ....
“Người sinh viên công giáo dấn thân vào cuộc đời, làm chứng về đức tin giữa lòng xã hội. Các con noi gương các thánh về đức tin, lòng vị tha, sự nhiệt huyết của sức trẻ để xây dựng giáo hội mà các thánh Tử Đạo Việt Nam đã ươm mần bằng máu tử đạo”.....
Có những người ngày mai phải xa Quy Nhơn mà lòng buồn vui lẫn lộn. Quy Nhơn là nơi nào? Là gì? để họ phải thao thức, phải băn khoăn hay nuối tiếc như thế? (CHÚT SUY TƯ). Thật buồn vì tôi năm nay đã là sinh viên năm cuối chỉ không đầy hai tháng nữa thôi là phải rời xa gia đình Bình Minh thân thương này rồi. Giờ đây nghĩ đến giây phút chia xa, nghĩ đến buổi lễ cuối năm, tôi thấy lòng mình xao xuyến lạ. (KHOẢNH KHẮC CHIA XA)
Nếu con cái của bạn đã trôi dạt, rời xa Giáo Hội, bạn không cô đơn. Giáo Hội Công Giáo đang xuất huyết người trẻ. Một nửa số trẻ người Mỹ lớn lên trong các gia đình Công Giáo (đúng 50%) không còn nhận mình là người Công Giáo nữa. Khoảng tám trong mười người (79%) đánh mất đức tin của họ trước tuổi 23.
Hòa chung không khí toàn thể Giáo Hội mừng kính đại lễ Chúa Phục sinh, nhóm Sinh viên công giáo (SVCG) Bình Minh - Qui Nhơn đã tổ chức chương trình từ thiện, đến thăm và tặng quà cho các em cô nhi tại Cô nhi viện Mằng Lăng – Tuy An, nhằm chia sẻ và mang lại niềm vui Phục Sinh cho các em.
Nếu trong xã hội này đã có những năm học, năm tài chánh không nhất thiết trùng với ngày 1 tháng giêng dương lịch, thì Giáo hội cũng có lý do riêng để khởi sự năm phụng vụ vào nhật kỳ khác với ngày đầu năm dương lịch. Trên đây chị đã thấy rằng thời xưa, người ta tính ngày đầu năm dựa theo tiêu chuẩn thời tiết. Nhưng mà các tổng tài Rôma đã bắt đầu lấy tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn thời tiết. Riêng về phần các Kitô hữu, phải nói rằng trong những thế kỷ đầu tiên, họ không có lịch riêng.
Tuần trước, chia sẻ về đề tài “Làm sao để gầy dựng lớp trẻ cho Giáo xứ và Giáo phận”, tôi kể chuyện Ngày hội Giới trẻ tại Đồng Tre và tại Nhà mẹ Dòng Mến Thánh Giá. Lắm người bảo: Thế nhưng tại giáo xứ chúng tôi ai sẽ đứng mũi chịu sào để qui tụ giới trẻ? Bây giờ thì đáp số khá rõ: Cột trụ giới trẻ các giáo xứ chính là các ca đoàn.
Quanh năm, lễ Chúa nhật vắng hẳn lớp trẻ. Những ngày cuối năm âm lịch họ lục tục kéo về rồi tết xong họ lại biến mất. Thế nhưng bất chợt trong xóm có đám cưới, ta lại thấy những bạn trẻ đi học đi làm xa ấy lại xuất hiện khá đông và rất năng động. Nghĩa là, nếu họ thích, họ vẫn có thể có mặt được ở quê nhà, không quá khó. Điều còn lại là làm sao để họ thích.
Chương trình lễ Truyền thống của nhóm SVCG Bình Minh năm nay được tổ chức vào hai ngày, 14 và 15 tháng 11. Theo đúng chương trình, 14 giờ, nhóm SVCG Bình Minh bắt đầu đón tiếp, thế nhưng có lẽ do quá háo hức cho cuộc hẹn này, các bạn SVCG Bồ Câu Trắng – Ban Mê Thuột đã đến từ sáng sớm ngày 14/11. Tiếp sau đó là thành viên các nhóm SVCG Đuốc Thiêng – Kon Tum, SVCG Nến Trắng – Gia Lai, SVCG Tin Yêu – Nha Trang.
Xin đừng làm vẩn đục các em, xin đừng dạy các em lòng căm thù, xin đừng để các em phát hiện ra mình đang bị lạm dụng cho quyền lợi của người lớn nhưng hãy cư xử với chúng như Đức Kitô đã làm: «Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (Mc 10, 16). Món quà Trung Thu quá lớn lao mà các thiếu nhi được nhận nơi Chúa.