Sau bao tháng ngày mong ước và chờ đợi! Ngày 06.05.2017, giáo họ Ba Tơ chính thức được Mừng Kính Thánh bổn mạng lần đầu tiên. Với sự tham gia đông đảo của quý Cha hạt Quảng Ngãi, hạt Qui Nhơn, hạt Phù Mỹ, quý Sơ Hội dòng MTG QN vùng Quảng Ngãi, các cấp chính quyền...
... Trong tâm tình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các Giáo họ, các đoàn thể đều bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ muôn ơn lành; đồng thời cũng không quên nhìn lại những thiếu sót để xin lỗi Chúa. Sau nữa cũng có những tâm tình cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ, Giáo phận trong tiến trình chuẩn bị mừng 400 năm Tin Mừng hiện diện…
Ba Tơ vùng đất miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nằm phía Tây Nam, giáp ranh Giáo Phận Kontum. Thuộc Giáo xứ Bàu Gốc, Giáo phận Qui Nhơn. Hiện nay một số gia đình công giáo (30 gia đình) đang định cư trên mảnh đất Huyện Ba Tơ.
Hình ảnh giáo xứ Bàu gốc khai giảng năm học giáo lý mới và một số em xưng tội rước lễ lần đầu
Giờ đây, để bù đắp lại phần nào những sự lãnh đạm thờ ơ ấy, mỗi người chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa cho chúng ta và toàn thể nhân loại, biết mở rộng tâm hồn đón nhận những hồng ân mà Ngài sẽ ban xuống cho chúng ta.
Như thế hôm nay, các vị mục tử vừa nhậm xứ chắc chắn đã thuộc về một cộng đoàn mới, một không gian mục vụ mới cùng với những thao thức và niềm hy vọng mới. Vượt qua mọi giới hạn và khó khăn đến từ bản thân hay những thách đố của hoàn cảnh, chắc chắn các cha luôn trân trọng và ý thức rằng : hôm qua, hôm nay và mãi mãi thấp thoáng bên cạnh đời mình vẫn luôn hiện diện “bước chân của Người Mục Tử Vô Hình”. Và như thế, “dưới bóng của Ngài”, ta cứ đi.
9g30 sáng nay 19 tháng 8 năm 2015 anh chị em giáo dân họ đạo Trà Câu cùng với đại diện các giáo họ và giáo xứ bạn hiệp dâng thánh lễ đồng tế với Cha Hạt trưởng Quảng Ngãi, Cha sở Bàu Gốc và Cha sở Kỳ Tân mừng kính thánh bồn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
sự khác biệt và độc đáo của các vị tử đạo đó là chết vì Chúa, chết giống như Chúa Giê-su, bị người ta giết chết chứ không giết người ta, và chết mà không oán hận. Các ngài đang sống và đang hiện diện cùng với gia tộc các ngài trên mảnh đất thấm máu tử đạo của các ngài.
Đêm diễn nguyện cử hành ngoài trời. Âm thanh và ánh sáng bao phủ khắp một vùng. Khuôn viên nhà thờ chật kín người lớn và trẻ em ngoại đạo tham dự. Trời mưa nhỏ và se lạnh. Con đường vừa mới trải nhựa trước nhà thờ tràn ngập người và xe. Ơn Chúa thương, lúc bắt đầu giờ diễn nguyện thì trời cũng dứt mưa...
Lễ Giáng sinh được cử hành lúc 9g00 sáng ngày 27 tại nhà ông bà Sáu Sâm trong thị trấn Đức Phổ. Thị trấn Đức Phổ cách nhà thờ Vĩnh Phú tại thị trấn Mộ Đức 20 km. Nhiều người già và trẻ em không thể tham dự thánh lễ đêm Giáng Sinh tại nhà thờ Vĩnh Phú, vì ở nhiều nơi xa xôi trong huyện Đức Phổ
“Dịp trọng đại mừng 25 năm Linh mục, con nghĩ rằng 02 từ để diễn tả tâm tình của con, là 02 tiếng “cảm ơn”. Trước hết con cảm ơn Đức Chúa Trời là Đấng lòng lành vô cùng, vì biết bao ân ban của Ngài dành cho con qua 25 năm linh mục. 25 năm con làm cha sở giáo xứ Bàu Gốc, một trong những giáo xứ có bề dày lịch sử, và thấm đẫm máu của các chứng nhân đức tin.
So với những năm trước, lễ giỗ tử đạo giáo xứ Bàu Gốc trong Năm Đức tin này thật đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt năm nay có đông đủ anh chị em giáo dân Ba Tơ, dù ở nơi xa xôi nhất. Đây là dịp hành hương để lãnh ơn toàn xá theo “Văn thư hướng dẫn hưởng ơn toàn xá trong năm đức tin” của Đức Giám mục Giáo phận.
Hiện nay, các gia đình đã ổn định chỗ ở và nghề nghiệp. Tại thị trấn Ba Tơ (cây số 30, từ ngã tư Thạch Trụ), có 05 gia đình. Xã Ba Bích, cách Ba Tơ 6 km về phía Nam, có 06 gia đình. Xã Ba Dinh (cây số 36): 02 gia đình. Ba Giang (cách Ba Dinh 5km về hướng Bắc): 01 gia đình.
Hình ảnh thánh lễ đêm giáng sinh tại giáo xứ Bàu Gốc - Quảng Ngãi
Cha Phaolô Long cùng với Ông Bà Cố thân sinh về thăm quê nội ở thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, trước kia thuộc giáo xứ Trà Câu. Ông Bà nội của Cha Long quen gọi là Ông Bà Đệ; nay các cụ đã về với Chúa, để lại nhiều tiếng thơm trong đạo cũng như ngoài đời.