rất ngạc nhiên nhìn cột điểm 10 của Bài Thi Cuối Học Kỳ II vừa qua, môn Tiếng Việt của cháu Mai Anh Khánh Huyền, lớp 5A1, Trường Tiểu học An Thạch, Phú Yên, Cháu thuộc Cô Nhi Viện Mai Anh Mằng Lăng do các chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn đảm trách. Đúng là một bài văn hay. Còn hay hơn nữa là tâm tình được bộc bạch cách chân thành, sâu lắng.
"Khi chiếc áo vừa khô" Đó là chuyện kể của một giáo dân Ba Tơ, một giáo điểm thuộc huyện Ba Tơ, ở xa lắc trên vùng tây - nam tỉnh Quảng Ngãi, mà con đường nối với ngôi nhà thờ gần nhất cũng ngót nghét hơn 70 cây số.
Là những người con tha hương và đồng hương, hôm nay chúng ta tập trung để cùng nhau nói chuyện về mẹ Qui Nhơn, nhớ về mẹ Qui Nhơn, nhất là hướng về ngày sinh nhật mẹ Qui Nhơn sắp tròn 400 tuổi. Nhưng trước hết, chúng ta cần về thăm lại sức khỏe của mẹ chúng ta hôm nay như thế nào, sinh sống làm sao, có được mạnh khỏe yên lành chăng…
Đại hội Di dân không chỉ là cuộc gặp gỡ, một thánh lễ và kết thúc ai nấy đều ra về còn ban tổ chức thì ở lại dọn dẹp, mà ở đó còn có những hình ảnh những chiên con vây quanh Đức Cha, Cha xứ của mình, gặp gỡ bạn mình, là những sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống đầy bươn chải nơi đất Sài Thành.
Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, với một lễ đài hoành tráng, một cách tổ chức nghiêm túc cho một thánh lễ ngoài trời nhân ngày lễ bổn mạng giáo xứ cùng với việc đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ, chúng ta không thể hình dung được giáo xứ đã đi lên từ khốn khó như thế và cũng để hiểu rằng sống đức tin mạnh mẽ thì không gì là không có thể.
Mỗi độ tháng 5 về, “người ta” hay bàn, hay nói, hay nhớ…nhiều chuyện... Riêng ngày 01.05.2017, tại hai cộng đoàn giáo xứ Hóc Gáo và Sơn Nguyên thuộc giáo hạt Tuy Hòa, giáo phận Qui Nhơn, thì lại có một “dáng đứng riêng” thật độc dáo. Cả hai đều chọn 01.05, lễ Thánh Giuse Thợ làm ngày Bổn Mạng giáo xứ.
Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô là một chủ đề thường xuyên được các tín hữu suy niệm và yêu mến. Kinh “A rất Thánh Giá”, một kinh thường được đọc trong mùa Chay và nghi thức cầu hồn-theo hiểu biết của người viết bài- là một kinh xưa của tín hữu miền Nam.
Tôi viết ra đây những tâm tình mà tôi cảm nhận và trải nghiệm được từ chuyến hành trình hai tuần nơi vùng đất nghèo Bình Phước. Tôi ấn tượng nhất là giờ đọc kinh buổi tối, cứ khoảng bảy giờ Cha và các Thầy sẽ chia ra bốn nhóm đến các địa điểm khác nhau để đọc kinh trong các Sóc đồng bào.
Khi tha nhân thực sự là hồng ân của linh mục , tôi dám mơ rằng, Giáo phận Qui Nhơn không chỉ đóng góp cho giáo hội Việt Nam 1200 dự tòng/54 giáo xứ/1 năm (xem hiện tình giáo phận trong lịch Công giáo Giáo phận Qui Nhơn 2015-2016) nhưng sẽ nhiều hơn nữa.
Cha Minh Anh (Gp. Huế) gởi biếu hai cuốn sách dịch vừa được phát hành: Lòng Thương Xót Đích Thực La Vraie Miséricorde Tác giả: Jacques Philippe Nhà xuất bản Tôn Giáo Khát Khao Cầu Nguyện Apprendre à prier pour apprendre à aimer Tác giả : Jacques Philippe Nhà xuất bản Phương Đông
Vẫn còn đó những nẻo đường thật đẹp, Cho thế giới hôm qua, hôm nay hay ngày mai, Đường “của Phật”, của “Môsê” hoang mạc miệt mài, hay đường của “Giêsu” mà điểm hẹn chính là “Thập Giá” !
Nói về thực trạng xã hội hội hôm nay, chúng ta thường nghe những nhà tâm huyết xã hội có những nhận định chung như sau: Đó là một xã hội bị tục hóa trầm trọng, con người bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng, hưởng thụ. Thước đo giá trị dựa vào sự thành công của vật chất hơn là giá trị tinh thần. Với những thành tựu khoa học và công nghệ, cuộc sống dường như mở ra với nhiều hy vọng, xem ra thành công trong nhiều lãnh vực. (Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng)
Sau bữa sáng 24-12-2016, một nữ tu ở Tòa Giám mục Qui Nhơn đặt tượng Hài đồng tí teo vào cái nôi nhựa nhỏ, phủ giấy bóng gương lên và thả xuống bể cạn trong hòn non bộ cạnh nhà hưu dưỡng. Hệt như người đàn bà họ Lêvi đem đứa con đỏ đặt vào thúng, thả vào đám sậy trên sông Nil. Lúc người nữ tu thả chiếc nôi xuống nước và lặng ngắm Đấng Emmanuel chia sẻ thân phận bèo trôi của người dân miền Trung khốn khổ, cũng là lúc tôi lên đường cử hành lễ Giáng sinh ... (Linh mục Trăng Thập Tự)
Têrêxa khao khát tận hiến để cầu nguyện cho Giáo hội nhưng khi vào dòng lại rơi vào tình trang cầu nguyện hết sức khô khan. Têrêxa khao khát làm tông đồ truyền giáo nhưng ở trong dòng kín làm sao mà đi rao giảng. Têrêxa khao khát nên thánh nhưng lại thấy mình quá bé nhỏ yếu đuối. Têrêxa khao khát yêu mến Chúa nồng nàn nhưng làm sao để có thể yêu mến Chúa cho xứng đáng và yêu mến từng phút từng giây. (Linh mục Trăng Thập Tự)
Chúng ta đang chuẩn bị bước vào Năm Thánh của Giáo phận kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng. Đây là cơ hội thuận tiện để mỗi người chúng ta trân trọng những di sản của bao thế hệ mục tử cha ông cùng với mẫu gương sống động của bao nhiêu anh chị em giáo dân đã vun đắp tài bồi cho ngôi nhà giáo phận. Ước mong sao đừng để ai trong chúng ta trở nên những mục tử như lòng “Chúa không mong ước” và cũng đừng để cho một người giáo dân nào (và ngay cả chúng ta) “bị lạc phía đằng sau” trong nổi sầu cô đơn thất vọng.