Trang mới   https://gpquinhon.org

Có một niềm hy vọng mới!

Đăng lúc: Thứ năm - 16/03/2017 19:21



     Đọc xong  bảng tin trên  Ucan Việt Nam : “Nỗ lực truyền giáo ở Việt Nam gặp nhiều trở ngại” mà nội dung của bài viết không khỏi làm chúng ta  buồn lòng… Nội dung bài viết cho biết : Tính đến 31 tháng 5 năm 2015, chỉ 7% dân số Việt nam  là người công giáo…, trong năm 2015 có 38050 theo đạo thì cũng có chừng ấy người không thực hành đức tin…

      Đi tìm lý do, tác giả bài viết cho rằng : Người công giáo thiếu trải nghiệm tâm linh sâu sắc và ít người nhận biết bổn phận truyền giáo của mình…bên cạnh đó còn có những lý do nháy nháy mà như nhận định của linh mục : Antôn Nguyễn ngọc Sơn, nguyên thư ký hội đồng Giám mục cho biết : chính quyền không thích các đề xuất giúp phát triển giáo hội trong tương lai qua công việc truyền giáo …,

      Giáo phận Qui Nhơn đóng góp bao nhiêu phần trăm trong con số  trên 38 ngàn kia và có bao nhiêu  người hờ hững với đức tin Công giáo trong số tín hữu hiện nay của giáo phận, nêu lên thực trạng này trong thời gian cận kề chuẩn bị mừng 400 năm tin mừng đến với giáo phận , khoảng thời gian được cho là có nhiều chương trình cũng như sáng kiến giúp loan báo và sống Tin mừng để chúng ta lượng định được  nét sinh động của việc duy trì và phát triển đức tin của chúng ta đến đâu ?

      Câu hỏi được bỏ lửng như một cách trả lời có dấu chấm thang (!)  đi kèm.
     
      Tôi tìm thấy một niềm hy vọng mới, một chút màu hồng trong cả mùa tím qua bản tin của giáo phận : Linh mục đoàn giáo phận Qui Nhơn tĩnh tâm 6-10/2017 với chủ đề : Cùng với dân thánh linh mục sống mùa chay. …

      Hai danh từ đi liền : Dân thánh và linh mục, tôi mạo muội hiểu Dân thánh là tôi, là những kẻ tin, là giáo dân mặc dầu chưa thánh lắm, lắm lúc còn phản thánh…,

       Tôi hy vọng : vì tôi, vì tín hữu là tha nhân của linh mục, một lớp người mà như  gợi ý suy niệm của Đức Cha giảng tĩnh tâm  : Tha nhân là một hồng ân…

      Không hy vọng sao được khi người tín hữu không còn là gánh nặng
      Không hy vọng sao được khi người tín hữu là một ân huệ Chúa ban
      Không hy vọng sao được  khi mình chiếm chỗ nhất trong trái tim linh mục…

      Khi  tha nhân thực sự là hồng ân của linh mục , tôi dám mơ rằng, Giáo phận Qui Nhơn không chỉ đóng góp cho giáo hội Việt Nam 1200 dự tòng/54 giáo xứ/1 năm (xem hiện tình giáo phận trong lịch Công giáo Giáo phận Qui Nhơn  2015-2016) nhưng sẽ nhiều hơn nữa.

      Rất hạnh phúc  với cụm từ  “Tha nhân là một hồng ân” như một xác nhận giáo hội luôn tạo nhiều điều kiện để vị trí của người tín hữu được đặc vào chỗ xứng đáng hơn nhưng thực tế vẫn cho thấy vai trò của linh mục, của chủ chăn  vẫn mang tính quyết định cho sự phát triển của hội thánh, Trong cuốn sách : “Tân phúc âm hóa tại Việt Nam và vấn đề hội nhập văn hóa trong lãnh vực luân lý” của  ĐGM Mattheô Nguyễn văn Khôi, ở những trang cuối cùng, Đức giám mục  nêu tầm quan trọng  của gia đình đối với việc phúc âm hóa, gia đình như một chứng từ sống động về một Thiên Chúa yêu thương, dẫu là như thế nhưng làm sao có được những gia đình chứng nhân nếu trước đó họ không được nuôi dưỡng trong bầu khí đầy thương yêu của một xứ đạo mà ở đó linh mục  được xem như giáo viên chủ nhiệm đầy nhiệt huyết.

       Nhiều tín hữu theo dõi bảng tin tĩnh tâm của linh mục đoàn Qui nhơn nói lên sự thao thức của họ về  thiên chức linh mục, không phải họ trông chờ sự thay đổi nhân sự trong  Hội Đồng Linh Mục và Ban Mục Vụ Giáo phận nhiệm kỳ mới nhưng là sự đổi mới  trong chính mỗi linh mục. Tôi tâm đắc  mấy từ của Đức cha  Giuse Đặng Đức Ngân mà cha Tổng đại diện nhắc lại trong diễn văn cảm ơn các đức cha dịp bế mạc tĩnh tâm : HÃY BIẾN ĐỔI.

    Cuộc biến đổi để sáng mai người tín hữu nhận ra  cha sở của mình hôm nay không còn đạo mạo , không còn  nghiêm nghị, không còn ngảnh mặt làm ngơ, không còn xa cách … cha sở của mình hôm nay nhỏ nhẹ lạ thường, vui vẻ lạ thường, gần gũi lạ thường, giản dị lạ thường… để rồi tôi bắt chước cách nói của Đức Cha phụ tá giáo phận Long Xuyên giảng lễ trong lễ an táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống để thốt lên rằng : “Kỳ diệu đến ngỡ ngàng”

        Cuộc biến hình của linh mục  luôn là điều kỳ diệu đến ngỡ ngàng như thế.
        Luôn hy vọng và luôn cầu nguyện cho các Ngài vì thế !     
 
                                                                             
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2828
  • Tháng hiện tại: 83819
  • Tổng lượt truy cập: 12228079