Trong tâm tình tri ân Đức cha Lambert De La Motte. Chiều 15.6.2017 HHMTGQNTT cụm Quảng Ngãi gồm nhóm Bầu Gốc và nhóm Châu Me đã tập trung tại nhà thờ Giáo xứ Bầu Gốc để dâng hương tưởng nhớ Đấng sáng lập Dòng MTG và HHMTGTT nhân ngày kỷ niệm lần thứ 338 (15.6.1679 - 15.6.2017).
Ngày 14-6-2016, HH MTGQNTT Cụm Qui Nhơn gồm các Nhóm Qui Nhơn - Qui Hiệp - Qui Đức đã tổ chức Kỷ niệm 338 năm Ngày giỗ của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng sáng lập Dòng MTG và HH MTGTT (15/6/1679 – 15/6/2017) tại Nhà Thờ Xuân Quang
Thực tế, Đức cha Lambert đã đến và ở trong giáo phận của mình chỉ có hai lần, tổng thời gian chỉ khoảng hơn 13 tháng trong suốt 19 năm làm giám mục: lần thứ I vào năm 1671 và lần thứ II vào năm 1675. Nhưng điều quan trọng hơn cả là di sản ngài đã để lại cho hậu thế. (Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính)
Từ 07g00 sáng thứ Sáu ngày 02/06 không khí Tuy Hòa đã nhộn nhịp hẳn lên. Buổi sáng mùa hè miền Trung trong đợt cao điểm nóng gắt, ánh nắng đã chói chang báo hiệu thêm một ngày nắng nóng trên đất Phú Yên…Từng đoàn xe đổ về sân nhà thờ Tuy Hòa, sớm nhất là Nhóm Qui Nhơn, rồi tiếp theo từng tốp người xuống xe bus, taxi... tiến vào.
rất ngạc nhiên nhìn cột điểm 10 của Bài Thi Cuối Học Kỳ II vừa qua, môn Tiếng Việt của cháu Mai Anh Khánh Huyền, lớp 5A1, Trường Tiểu học An Thạch, Phú Yên, Cháu thuộc Cô Nhi Viện Mai Anh Mằng Lăng do các chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn đảm trách. Đúng là một bài văn hay. Còn hay hơn nữa là tâm tình được bộc bạch cách chân thành, sâu lắng.
Hai môn đệ của Gioan sẽ giã từ thầy mình để đi theo một vị Thầy mới là Đức Giêsu « Chiên Thiên Chúa ». Đây là một chọn lựa đòi hỏi phải từ bỏ không chỉ là những của cải vật chất mà là còn là từ bỏ một nếp sống cũ để chọn một nếp sống mới khi đi theo một vị thầy mới là Giêsu, Đấng sẽ ban cho họ sự sống.
Nữ tu Catarina Caroline Nguyễn Thị Ngân qua đời lúc 10 giờ 05, ngày 24/4/2017 tại nhà hưu dưỡng Ghềnh Ráng thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. “...Với cuộc đời 89 năm, chị Caroline đã dành hẳn 68 năm sống cuộc đời dâng hiến và đã đi qua trên những nẻo đường phục vụ mà tôi đếm được 11 địa chỉ
Trong tâm tình "Ôn cố tri tân" vào dịp chuẩn bị Mừng 400 năm Tin Mừng đến với Giáo Phận Qui Nhơn, và trong niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, sau Thánh Lễ sáng Chúa nhật II Phục sinh, gia đình Học Viện, Tập Viện, Tiền Tập Viện của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã hăm hở lên đường tiến về Đất Mẹ An Chỉ (Quảng Ngãi) - chiếc nôi Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Nữ tu Catarina Caroline Nguyễn Thị Ngân qua đời lúc 10g05, ngày 24.04.2017, tại nhà Hưu dưỡng Ghềnh Ráng
Hơn 40 Linh mục xa gần đến dâng Thánh lễ an táng Nữ tu Anna Barthélémie Trần Thị Bích Liên tại nhà nguyện hưu dưỡng Ghềnh Ráng lúc 14 giờ ngày 04/4/2017 do Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế.
Mùa chay là thời gian để mỗi người Kitô hữu nhìn lại chính mình và cũng là mùa thuận lợi cho việc đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô. Trong tâm tình đó, Chiều Thứ Sáu ngày 31.03, anh chị em MTGQNTT liên nhóm Qui Nhơn, Qui Hiệp,Qui Đức và Tân Thuộc đã tập trung về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự buổi tĩnh tâm và lễ tiến cấp của 35 hội viên.
Nữ tu Anna Barthélémie Trần Thị Bích Liên qua đời lúc 16g10, ngày 02.04.2017, tại nhà Hưu dưỡng Ghềnh Ráng
Thử hình dung cùng đi trên một chuyến đò, nếu cứ bình yên chắc hẳn không gì đáng nói, có xuống và sang một chuyến đò khác thì cũng đâu hoàn đấy, nhưng nếu trên chuyến đò đó giữa dòng gặp sóng to, gió lớn, những người trên chuyến đò này sẽ cùng nhau chèo chống, tìm mọi cách để cùng nhau vượt qua khó khăn, có lẽ đây là những giây phút quý giá và đáng trân trọng nhất, những kỷ niệm không thể nào quên.
Hòa nhịp với niềm vui của Giáo Phận Qui Nhơn đang tất bật chạy nước rút để hoàn thành các địa điểm hành hương cũng như các khâu tổ chức mừng kỷ niệm 400 năm Giáo Phận Đón nhận Tin Mừng, lúc 4 giờ sáng thứ hai ngày 27/03/2017, trong khi cảnh vật chờ đón bình minh của ngày mới, chuyến xe chở 16 hội viên MTGQNTT Nhóm Qui Nhơn và 25 hội viên MTGQNTT Nhóm Gò Thị, trong tinh thần tìm về nguồn cội bắt đầu chuyển bánh lên đường về An Chỉ, chiếc nôi của Dòng MTG Đàng Trong.
Có thể nói cuộc đời chị như một bản trường ca dâng tặng cho Chúa. Bản trường ca có đầy đủ cung điệu, lúc trầm lúc bổng. Cuộc đời 99 năm trong tin yêu phó thác, 84 năm kể từ ngày chập chững bước vào đời tu trong Linh đạo Mến Thánh Giá, 77 năm sống đời tận hiến, từng chặng đường đi qua cuộc đời chị: