Soeur Raphaël đã đi hết hành trình của người Kitô hữu nơi dương thế, với 86 năm tuổi đời. Đặc biệt Soeur đã quảng đại thưa vâng trước lời mời gọi : “Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta” (Mc 8, 34) và trung thành cho đến hôm nay, lúc 03 giờ sáng, ngày 21.04.2014, ngày Đấng Phục đến đưa Soeur vào Vương Quốc Ánh Sáng và Sự Sống bất diệt với Ngài.
Chúc ta chúc mừng cho hai bà đã luôn trung thành trong lựa chọn và lời thề ước của mình. Và chúng ta cũng không quên cùng với hai bà cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vì ơn gọi trước hết là xuất phát từ nơi Thiên Chúa: ‘không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con’.