Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Đăng lúc: Thứ tư - 26/10/2016 18:50
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
(Lc 19, 1 – 10)


 Lm. Aug. Nguyễn Văn Phú


Lòng thương xót của Thiên Chúa là một đề tài không mới, vì trong chương trình lịch sử cứu độ, tình thương của Thiên Chúa luôn tuôn tràn trên nhân loại, dù nhân loại đôi lúc chối từ, hoặc đi ngược lại ý định của Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ và đợi chờ.
Thế nhưng trong môi trường sống đang phát triển và đầy ấp những biến động như xã hội hiện nay thì Lòng Thương xót càng trở nên cấp bách, cần thiết và thời sự hơn cho nhân loại, cho xã hội, cho mỗi người.
Gần đây biến cố “cá chết” đầy mặt biển ở các tỉnh miền trung, mà nguyên nhân là do lòng tham của một số người trước cám dỗ của đồng tiền, đã sẵn sàng cộng tác và gây ra ô nhiễm môi trường biển cho dù biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống và có nguy cơ tác hại đến sự sống của con người. Và đỉnh cao của lòng tham đã đánh mất đi lương tâm con người khi làm cho con người sẵn sàng đấu đá và giết nhau như những người đã từng coi nhau là đồng chí, hay như những trường hợp khác cha mẹ giết con cái, bạn bè giết nhau vì tình hay sẵn sàng giết cả gia đình vì một số vàng nào đó … mà báo đài đã loan tin khắp nơi. Đứng trước những biến động đó, đôi lúc con người cảm thấy hoang mang, lo sợ không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao ; nhưng không phải thế, khi nhìn vào chương trình lịch sử Cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta những người có niềm tin sẽ nhận thấy Thiên Chúa vẫn là Đấng Giàu Lòng Thương Xót luôn ở bên cạnh nhân loại nâng đở, ủi an và  chờ đợi nhân loại trở về để xoa dịu đi những lo sợ đó .
Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay như một lời nhắc nhở cho nhân loại, cho chúng ta nhớ lại tình thương của Thiên Chúa vẫn tồn tại qua muôn thế hệ. Trong bài đọc thứ nhất trích sách Khôn Ngoan tác giả đã ví vũ trụ như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông, tuy mỏng manh dễ tan vỡ, nhưng Thiên Chúa vẫn thương xót tạo thành chúng. Thiên Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ ăn năn sám hối trở về nhận ơn tha thứ, bởi vì Chúa là Đấng tốt lành và hiền hậu với mọi loài tạo vật ; bởi vì họ là tạo vật được Chúa dựng nên, giống hình ảnh Chúa. Là tạo vật được Chúa dựng nên, là Kitô hữu được Chúa tuyển chọn, chúng ta càng phải xác tín hơn vào tình thương của Chúa mà trở về với Ngài để được tha thứ, cho dù mình còn nhiều tội lỗi, trở về để được yêu thương và ơn sức mạnh để chiến thắng tội lỗi trở nên Tông đồ trong môi trường sống hằng ngày.
Thế nhưng, để trở về với Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta cần phải vượt qua nhiều khó khăn, nhiều cản trở trong cuộc sống nhất là vượt qua “cái tôi” của mình. Để thực hiện được điều ấy Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay cho chúng ta một mẫu gương trở về của Giakêu để học hỏi và bắt chước.
Giakêu là ai? Giakêu là một viên chức nhà nước giàu có, có địa vị trong xã hội. Tin Mừng cho biết : “Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có” cho nên dân chúng phải trọng vọng, vị nể ông. Thế nhưng thời đó, đế quốc Rôma đánh thuế rất nặng trên tất cả các nước họ đô hộ. Vì thế, những người yêu nước chủ trương không nộp thuế, mà Giakêu là quan thu thuế của đế quốc nên bị coi là nối giáo cho giặc bóc lột dân tộc. Mặc khác những người thu thuế thời đó giàu lên nhờ nâng cao thuế để đút túi riêng, Giakêu chắc cũng có điều đó nên về mặt tôn giáo bị dân chúng khinh bỉ, xa lánh như hạng người ô uế, phản quốc, tội lỗi.
Giakêu dù bị dân chúng coi là tội lỗi, nhưng theo Tin Mừng ta thấy ông gặp Đức Giêsu một cách dễ dàng, chỉ cần leo lên cây, Đức Giêsu đi ngang qua gọi ông xuống. Nhưng về mặt tâm lý và xã hội ông phải vượt qua nhiều trở ngại từ bên ngoài cũng như chính bản thân mình. Điều làm cho Giakêu vượt qua những khó khăn để gặp Đức Giêsu trước tiên là sự tò mò, vì ông nghe về Đức Giêsu là một thầy dạy chí lý và thấm thía tình người, lại làm được nhiều phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỉ, cho người chết sống lại … vì thế ông quyết tâm tìm cách nhìn thấy Ngài và biết mặt Ngài. Thế nhưng đám đông dân chúng thì qua đông, ông thì lùn, cho nên ông phải chạy lên phía trước, chỗ Đức Giêsu sắp đi qua, trèo lê cây sung để nhìn thấy Đức Giêsu. Một người có địa vị cao trong xã hội chắc hẳn họ rất ý thức về “cái tôi” và địa vị của mình, không khi nào leo lên cây như trẻ con trước một đám đông như vậy. Thế mà ông Giakêu không ngại chuyện ấy, ông đã từ bỏ “cái tôi” của mình để được thấy và biết mặt Đức Giêsu.
Hình ảnh ông Giakêu có thể là một bài học giúp chúng ta xét lại chính mình, là Kitô hữu, nhưng chúng ta có thể chưa hiểu biết nhiều về Thiên Chúa và Đức Giêsu, cho dù mỗi ngày chúng ta vẫn cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và rước lễ hằng ngày. Vì nếu chúng ta thật sự gặp gỡ Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ được biến đổi cách sâu xa như ông Giakêu đã từng được Chúa biến đổi. Nếu chúng ta vẫn sống bình thường, thiếu sức mạnh, thiếu tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì chứng tỏ chúng ta chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Đức Giêsu. Vì thế, muốn gặp được Đức Giêsu , ta phải có một quyết tâm, vượt khó khăn trở ngại để đến với Ngài. Trở ngại lớn nhất vẫn là “cái tôi” ích kỷ của chúng ta, vì thế có lần trong Tin Mừng theo Thánh Mattheo (Mt 16,24) Chúa Giêsu đã nói : “ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Điều đó có nghĩa là muốn theo Chúa phải từ bỏ hay coi nhẹ “cái tôi” của mình cùng với những quyền lợi của nó.
Nổ lực của ông Giakêu là một phần, nhưng phần quyết định vẫn là thái độ đầy yêu thương của Đức Giêsu đã khiến Giakêu hoán cải. Bởi lẽ chung quanh ông, những người Do Thái nhất là những người Pharisiêu tỏ ra kinh bỉ và xa lánh ông, còn Đức Giêsu thì quan tâm, trân trọng và yêu thương ông, và tỏ ý muốn ở lại nhà ông không chờ ông lên tiếng mời. Thái độ đó của Đức Giêsu làm cho ông cảm động và quyết tâm trở về con đường ngay chính, trước tiên bằng việc thực thi bác ái và công bằng: “Thưa Ngài, tôi xin chia phân nữa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi sẽ đền gấp bốn” (Lc 19,8).   
Cũng giống như bao nhiêu người khác, ngoài ơn Chúa tác động trên bình diện siêu nhiên, thì trên bình diện tự nhiên, việc trở lại của ông Giakêu (cũng như bao những người tội lỗi khác) phần lớn đến từ cách xử sự đầy tình nghĩa yêu thương của Đức Giêsu cũng như những người làm tông đồ. Vì thế, để hoạt động tông đồ hữu hiệu trong môi trường sống hiện nay, chúng ta cần học nơi Đức Giêsu thái độ quên mình và yêu thương chân thành - như Ngài đối xử với ông Giakêu – hy vọng rằng sẽ đem lại nhiều kết quả hơn cho việc loan báo Tin mừng và đưa được nhiều người lầm lạc trở về với Thiên Chúa.
 Lạy Chúa, đứng trước những biến động của xã hội đang đầy dẫy những sự vô tâm với Chúa và với mọi người, xin cho mỗi người chúng con là con cái Chúa, là môn đệ, là tông đồ  của Chúa, biết tin tưởng, tín thác vào Chúa một cách mãnh liệt hơn, biết can đảm trở về với Chúa khi vấp ngã để được ơn tha thứ, và nhất là nhận lãnh nơi Chúa bài học yêu thương với cả lòng thành, và ra đi chia sẻ cho nhiều người để họ cũng nhận biết lòng yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4410
  • Tháng hiện tại: 94041
  • Tổng lượt truy cập: 12238301