Trang mới   https://gpquinhon.org

Anrê Phú Yên - Anh không chết đâu anh!

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/07/2014 18:56

Nếu nữ nhà văn trẻ Amelie Nothomb  dọn chỗ cho sự  xuất hiện của một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết bestseller  của cô thật lộng lẫy và huyền ảo như một chút châm biếm nhẹ nhàng , nhân vật được sinh ra  vào cái ngày mà vẻ đẹp của bầu trời đã buông mình xuống chạm tới nhan sắc của trái đất (Sững sờ và run rẩy - Nhà xuất bản văn hóa Nhã Nam) thì cái ngày đó đã xuất hiện gần bốn thế kỷ trước, chẳng phải đùa cợt với số phận  nhưng là cuộc gặp gỡ đất trời chào mừng  một chứng nhân đức tin vừa trình diện, tôi không có ý nói đến một ngày nào đó của năm 1625, ngày Anrê Phú Yên chào  đời nhưng  là một ngày nào đó  của  15, 16 năm sau, năm 1641, ngày anh được sinh ra trong nước để trở thành con cái Thiên Chúa qua đôi tay của nhà truyền giáo lỗi lạc A Lịch Sơn Đắc Lộ
 
 Với một em bé được cha mẹ ắm đến nhà thờ trong ngày rửa tội, có thể chưa thấy hết được đường đi sắp đến của mình là gì, nhưng với Anrê thì khác,một thiếu niên 15, 16 tuổi, anh hiểu mình đang thay đổi như thế nào và tương lai anh thuộc vào ai!

 Lịch sử đạo đời đã nói nhiều về anh nhưng chúng tôi không cách nào hiểu hết về anh, không thể hiểu được cái quyết định quá sức tưởng tượng nơi một thanh niên 19 tuổi đời, 3 tuổi  thành con cái Chúa  vào chiều 25 tháng 7 năm 1644 nơi vùng đất  Phước Kiều - Hội An, cái buổi chiều đưa anh đến với cái chọn lựa  mang đậm  kỷ năng sống  mà dường như anh họa trước cho định nghĩa của tổ chức y tế thế giới  WHO sau này: là “năng lực thích ứng và hành xử tích cực giúp cho mỗi cá nhân đương đầu hiệu quả với đòi hỏi và thách thức của cuộc sống”.

Vâng, năng lực quá lớn cho một thích ứng quá nhanh trước nghịch cảnh, không thích ứng là gì khi anh chấp nhận bị dẫn đi  mà chẳng chút lo lắng bồn chồn khiến cho người chứng kiến tưởng rằng anh đã quen với chuyện tội-tù

Anh đã hành xử tích cực, chấp nhận cái chết  lúc 5 giờ chiều ngày 26/7/1644,  lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống báo đền mạng sống, anh thỏa mãn  những đòi hỏi của thế gian, của Thiên Chúa cách rõ ràng, không ngập ngừng, không nước đôi. Một chọn lựa dứt khoát, chấp nhận chết  để thỏa mãn lòng kiêu căng của thế gian và cũng chấp nhận chết để chứng tỏ  lòng trung thành với Đức Ki tô “cho đến hết hơi cho đến trọn đời”.  Hôm đó là ngày 26 tháng 7 năm 1644. và với cái chết  của xác thân  anh muốn nói với mọi người rằng anh đã thấy rất rõ bên kia cái chết  là sự sống đời đời .

Khi tham dự lễ giỗ của anh, tôi biết anh đã chuyển Tình yêu Đức Kitô của mình đến các Kitô hữu ở thành phố Mosul – Iraq để họ dám chọn lựa Nước Trời, chấp nhận bỏ lại quê hương  để đến nơi nào có thể giữ được đức tin. Khi đọc bản tin : Người Ki tô hữu cuối cùng rời bỏ Mosul  (hạn chót, cuối ngày thứ bảy 19/7/2014, nếu không bỏ đạo – bị giết), tôi thấy sóng mũi mình đỏ ửng cay cay vì mình bạt nhược quá; rồi  lại đọc được tin nữ bác sĩ Meriam Ibrahim, 27 tuổi, người Sudan đã không chịu chối bỏ đức tin Công Giáo mặc dù bị toà án Sudan tuyên án tử hình bằng cách treo cổ… Chị được  can thiệp và được ra khỏi Sudan hôm 23/7/2014 (Vietcatholicnews) và tôi lại lại thấy mình cần cầu xin ơn Chúa nhiều hơn…

Nếu nhạc sĩ Khánh Băng và Nhật Trường còn sống và được mời  viết về Anrê Phú Yên, tôi chắc rằng  để hỏi "Giờ này anh ở đâu?"  Khánh Băng sẽ nâng câu trả lời  của mình lên tầm cao mới, sẽ không dừng lại  nơi các thao trường Quang Trung, Dục Mỹ, Lam sơn... đậm tình huynh đệ chi binh nhưng sẽ là trong tim mọi người, đặc biệt các giáo lý viên vì với họ, quỳ nơi thánh địa Mằng Lăng, các giáo lý viên đã chẳng từng thốt lên với anh  câu hát của Trần Thiện Thanh đó sao:  Anh không chết đâu anh…anh vẫn sống thênh thang trong từng trái tim người trẻ. Cảm ơn Anrê Phú Yên, cảm ơn anh  đã cho chúng tôi biết ý nghĩa cuộc sống này, đã cho chúng tôi biết chúng tôi phải chọn lựa  thế nào để chọn lựa đó đưa chúng tôi về miền đất hứa.


 
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5851
  • Tháng hiện tại: 86136
  • Tổng lượt truy cập: 12230396