Trang mới   https://gpquinhon.org

Làm sao để gầy dựng lớp trẻ cho Giáo Xứ và Giáo Phận

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/01/2016 17:42
 
 


Quanh năm, lễ Chúa nhật vắng hẳn lớp trẻ. Những ngày cuối năm âm lịch họ lục tục kéo về rồi tết xong họ lại biến mất. Thế nhưng bất chợt trong xóm có đám cưới, ta lại thấy những bạn trẻ đi học đi làm xa ấy lại xuất hiện khá đông và rất năng động. Nghĩa là, nếu họ thích, họ vẫn có thể có mặt được ở quê nhà, không quá khó.
Điều còn lại là làm sao để họ thích.

Chúa nhật I Mùa Vọng vừa qua, ngày 29-11-2015, giáo xứ Đồng Tre tới lượt chầu Thánh Thể. Cha sở đã dành cho giới trẻ nửa giờ chầu từ 9g30 sáng và mời bạn trẻ các giáo xứ hạt Mằng Lăng tham dự. Gần 120 bạn trẻ, gấp rưỡi con số lạc quan nhất trước đó cha sở đã nghĩ tới. Sau giờ chầu, cha Giuse Trần Thanh Vượng hướng dẫn chương trình giao lưu chia sẻ. Các bạn trẻ rất thích. Thích vì được đi thăm một giáo xứ bạn, thích vì được gặp gỡ những người cùng trang lứa và cùng đức tin...

Chúa nhật IV Mùa Vọng, 20-12-2015, trời mưa tầm tã. Thế mà 170 bạn trẻ Công giáo từ các giáo xứ hạt Qui Nhơn (và Chủng viện Qui Nhơn) đã kéo về nhà mẹ Dòng Mến Thánh Giá, ngồi nghe nói chuyện về truyền giáo nửa giờ rồi chầu Thánh Thể từ 16g00 đến phần phép lành kết thúc lúc 17g00. Sau giờ chầu, những sinh hoạt và trò chơi đồng đội với chủ đề dọn mừng Giáng sinh và lên đường truyền giáo kéo dài tới 19g00 và chỉ chia tay lúc 20g00 sau bữa Agape trẻ rất lý thú...

Làm sao không thích cho được? Bao giờ đến lượt giáo xứ mình tổ chức nhỉ?

Nhiều bạn trẻ đã nêu nguyện vọng ước mong các cha tạo điều kiện để giới trẻ trong giáo hạt thường xuyên gặp nhau. Thường xuyên theo nhịp độ nào? Nếu một tháng rưỡi hay hai tháng một lần thì việc tham dự không quá khó. Để tạo thuận lợi cho việc ấy, chỉ cần xin Tòa Giám mục xếp lịch chầu lượt xoay vòng tuần tự 7 giáo hạt ...

Tổ chức được đều khắp các giáo xứ, chỉ sau một năm, ngày chầu lượt sẽ thành ngày hội giới trẻ của giáo xứ. Không ít các bạn trẻ xa nhà sẽ rủ nhau về...

Rời ngày hội giới trẻ giáo xứ ra đi, bạn trẻ không chỉ lưu luyến quê nhà mà còn lên đường với tâm tình của một lớp người được quê mẹ sai đi loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu. Cũng sẽ có những bạn trẻ, dù không nhiều, vì tha thiết với một cộng đoàn tươi đẹp như thế, học xong sẽ tìm cách về phục vụ gần nhà...

Những bạn trẻ còn lại ở quê nhà cũng sẽ háo hức với ngày hội ấy. Từ ca đoàn, giáo lý viên, huynh trưởng, lễ sinh, junior, câu lạc bộ Đặng Đức Tuấn đến các lớp giáo lý Vào đời và Kinh thánh, tất cả sẽ liên kết với nhau thành giới trẻ của giáo xứ. Cũng từ những sinh hoạt gặp gỡ trong hạt như thế, chẳng bao lâu sẽ hình thành Ban đại diện Giới trẻ Giáo hạt, do chính những người trẻ đã quen biết nhau trong cùng Giáo hạt đề cử lên...

Điều hứa hẹn của mô hình này là tính tự phát, tính quần chúng. Một ngày hội của giới trẻ, vì giới trẻ và do chính giới trẻ chủ động...

Rồi ở mỗi giáo xứ, một câu hỏi mới sẽ được nêu lên: Cha ơi, tại sao giới trẻ chúng con không có một thánh lễ hằng tuần? Cha có thể cho Giới trẻ chúng con có thánh lễ vào mỗi chiều Thứ sáu được không? Ồ, Thứ Sáu, ngày của Trái tim Chúa, ngày của Tình yêu, tuyệt vời, cha nhé! Ca đoàn chúng con sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ nhé cha!


 
Tác giả bài viết: TÂM AN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 1160
  • Tháng hiện tại: 76706
  • Tổng lượt truy cập: 12220966