Trang mới   https://gpquinhon.org

Lược đồ chủ đề : Nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2013 04:00

TĨNH TÂM LINH MỤC GP QUI NHƠN

Chủ đề: “Nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô”

“Trong thời điểm này (Năm Đức tin), chúng ta hãy luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô, "là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin" (Dt 12,2)”.
"Ước gì … Năm Đức Tin này làm cho quan hệ với Chúa Kitô ngày càng vững chắc hơn, vì chỉ trong Ngài mới có sự chắc chắn để hướng nhìn về tương lai và bảo đảm một tình yêu chân thực và lâu bền”.

 
(trích Tông thư Cửa Đức Tin)
 

Đề tài:

1.      Mc 3, 13-15 ; Ep 1, 3-14 ; Ep 3, 1-13:
Các yếu tố cấu thành ơn gọi linh mục; ơn gọi phục vụ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô.

2.      Mt 26, 47-75 ; Lc 18, 18-30 ; Lc 14, 25-33:
Những gì cản trở việc theo Đức Giêsu Kitô ; tiến trình vấp ngã và hoán cải.

3.      Ga 1, 19-38 ; Mt 4, 1-11 ; Pl 2, 6-9:
Bước theo Đức Giêsu Kitô chịu phép rửa, chịu thử thách, và vâng phục cho đến chết.

4.      Tổng hợp một số đoạn TM:
Bước theo Đức Giêsu Kitô, một con người dễ thương, hài hòa và tự do.

5.      Ga 13, 1-30; 15, 1-16; Lc 23, 26-56:
Bước theo Đức Giêsu Kitô, một con người yêu đến cùng; Thập giá mạc khải về con người, về TC và về Chúa Giêsu Kitô.

6.      Ga 20, 1-29: Phục Sinh biến đổi.

7.      Lc 24, 44-53 ; Gl 5, 16-24:
Cùng với CTT làm chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh.


 
ĐỀ CƯƠNG


Đề tài 1:

Mc 3, 13-15 ; Ep 1, 3-14 ; Ep 3, 1-13:
Các yếu tố cấu thành ơn gọi linh mục, ơn gọi phục vụ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô.

1. Mc 3, 13-15: các yếu tố cấu thành ơn gọi linh mục:
-       “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ  Người muốn” ;
-   “Và các ông đến với Người;
-   “Người lập Nhóm Mười Hai”;
-   “Để các ông ở với Người”;
-   “Và để Người sai các ông đi rao giảng”;
-   “Với quyền trừ quỷ”.

2.   Ep 1, 3-14 ; Ep 3, 1-13:
Ơn gọi phục vụ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô
-       Thánh Phaolô xác tín về ơn gọi của mình: ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi làm tông đồ
-       Kiểm điểm sống ơn gọi:
+ Về thời gian
+ Về sức nặng của nhiệm vụ
+ Về bản năng
+ Về quyền bính và địa vị
+ Về thành kiến
+ Về tiền bạc

Đề tài 2:

Lc 18, 18-30 ; Lc 14, 25-33 ; Mt 26, 47-75:
Những gì cản trở việc theo Đức Giêsu Kitô ; tiến trình vấp ngã và hoán cải.

1.   Lc 18, 18-30 và ss: Những gì cản trở việc theo ĐGK
(Mc 10, 17: một người; Mt 19: một thanh niên; Lc: một thủ lãnh)
- Câu 18c: giàu địa vị (thủ lãnh)
- Câu 18b: giàu thiện chí (muốn tốt hơn)
- Câu 21: giàu công nghiệp (giữ luật từ nhỏ)
- Câu 23: giàu của cải (rất giầu)
- Câu 24: giàu có thì khó mà vào Nước Trời
- Câu 26: "Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa."
  (Lc 14, 25-33: tính toán rồi, chỉ còn biết cậy dựa vào TC).
- Câu 28: “Chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy”, khác với “Xin vâng…nhưng” (Lc 9, 57-62), “giữ hết mọi giới răn… trừ” (Lc 19, 22).

2.   Mt 26, 47-75: tiến trình vấp ngã và hoán cải
- Không bỏ tu, nhưng đời sống đã xa rời Chúa !
- Bỏ Chúa – Chối Chúa – Nộp Chúa: vì không cậy dựa vào Chúa mà cậy dựa vào những gì ngoài Chúa, muốn Chúa làm theo ý mình hơn là mình muốn làm theo ý Chúa.
- Nguồn sám hối: tiếng gà gáy, biết Chúa yêu mình hơn mình yêu Chúa (xem thêm Lc 15).

Đề tài 3:

Ga 1, 19-38 ; Mt 4, 1-11 ; Pl 2, 6-11:
Bước theo Đức Giêsu Kitô chịu phép rửa, chịu thử thách, và vâng phục cho đến chết.

1.  Ga 1, 19-38: bước theo ĐGK chịu phép rửa
- Ý nghĩa sâu xa của việc ĐG chịu phép rửa: ĐG là Adam mới, Đấng gánh (để xóa) tội trần gian.
- Nhờ vậy mà “Trời mở ra”: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17).

2.  Mt 4, 1-11: bước theo ĐGK chịu thử thách
-       Thách đố 1: cơm bánh – Lời Chúa
-       Thách đố 2: dấu lạ – tín thác vào Chúa
-  Thách đố 3: Satan – Thiên Chúa

3.  Pl 2, 6-11: bước theo ĐGK vâng phục
- Vâng phục Chúa Cha từ nhỏ: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 49)
- Vâng phục cha mẹ từ nhỏ: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2, 51)
- “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su…Vâng phục cho đến chết” (Pl 2, 5-8)

Đề tài 4:

Tổng hợp một số đoạn TM: Bước theo Đức Giêsu Kitô, một con người dễ thương: sống hài hòa và tự do.

1.  ĐGK một con người dễ thương, hài hòa:
- Lời nói: đậm đà, tế nhị, làm say mê lòng người (x. Lc 4, 22), ngay cả đối thủ (x. Ga 7, 46).
- Thái độ: ân cần đón tiếp và đồng cảm với mọi người: trẻ em (x. Mt 19, 43-45), giới trẻ (Mc 10, 21), biệt phái (x. Ga 3), phụ nữ (x. Ga 4), nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật.
- Nếp sống:
+ cao trọng mà đơn sơ
+ đạo lý cao siêu mà từ ngữ bình dân, dễ hiểu
+ quen biết người giầu mà sống nghèo (x. Lc 9, 58)
+ dự tiệc vui vẻ (x. Mc 2, 15) nhưng ăn chay nhiệm nhặt (x. Mt 4, 2)
+ hăng say hoạt động (x. Mc 3, 20) nhưng cầu nguyện sâu xa (x. Mc 1, 35)
+ cương quyết mà ôn hòa

2.  ĐGK một con người tự do (không bị lệ thuộc):
- Không lệ thuộc gia đình (Mc 3, 20-21.31-34)
- Không lệ thuộc giai cấp lãnh đạo, quyền thế
- Không lệ thuộc hình thức lề luật, bè phái, phụ nữ
- Tự do “khỏi” bị lệ thuộc “để” phục vụ Nước Trời.

Đề tài 5:

Ga 13, 1-15 ; Lc 23, 26-56:
Bước theo Đức Giêsu Kitô, một con người yêu đến cùng; Thập giá mạc khải về con người, về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô.

1.  Ga 13, 1-30; 15, 1-16: ĐGK yêu đến cùng
- Ý nghĩa “yêu đến cùng”: liên hệ đến việc “chung phần với Thầy” (câu 7), với việc các môn đệ “đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” (câu 10).
- ĐGK yêu Phêrô đến cùng (x. câu 1-20)
- ĐGK yêu Giuđa đến cùng (x. câu 21-30)
- ĐGK yêu các môn đệ đến cùng (Ga 15, 1-16)
- “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cr 11, 17-34)

2.  Lc 23, 26-56: Thập giá mạc khải về con người, về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô
- ĐGK bị xét xử, vác thập giá, trên thập giá
- Thập giá mặc khải về con người (ích kỷ, độc ác, dốt nát)
- Thập giá mặc khải về Thiên Chúa: yêu thương
- Thập giá mặc khải về ĐGK: yêu thương Chúa Cha và yêu thương nhân loại.


Đề tài 6:

Ga 20, 1-29; Lc 24, 13-35:
Phục Sinh biến đổi.
 
1.  Ga 20, 1-2.11-18: ĐKPS tỏ mình ra
- Câu 1-2.11-18: với Maria Madalêna
+ Trước khi gặp Đấng Phục Sinh: “mất hết !”
+ Sau khi được ĐKPS tỏ mình : “quay lại”- lên đường
- Câu 24-29: với Tôma
+ Trước khi gặp Đấng Phục Sinh:
vô phúc vì đòi kiểm chứng
+ Sau khi được ĐKPS tỏ mình : có phúc vì tin

2.  Lc 24, 13-35: với 2 môn đệ trên đường đi Emmaus
- Trước khi 2 môn đệ nhận ra ĐK Phục Sinh
- ĐKPS giúp họ nhận ra: nhờ Thánh Kinh và Thánh Thể
- Sau khi nhận ra ĐKPS: lên đường loan báo TMPS
 

Đề tài 7:

Lc 24, 44-53 ; Gl 5, 16-24:
Cùng với Chúa Thánh Thần làm chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh.

1.  Lc 24, 44-53: làm chứng nhân
- Câu 48: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”
- Câu 45: điều căn bản là ĐGK chết và sống lại – sám hối và đổi mới theo mẫu ĐKPS

2. Gl 5, 16-24: sống theo Thánh Thần
- Sống theo tính xác thịt (câu 19-21): 3 tội xác thịt (dâm bôn, ô uế, phóng đãng); 2 tội xúc phạm đến TC (thờ quấy, phù phép); 8 tội xúc phạm đến anh em (hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị); 2 tội phạm đến chính mình (say sưa, chè chén)
- Sống theo Thánh Thần (câu 22-24): hoa quả của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.
 
Kết: Đức Maria
là người có kinh nghiệm sống theo Thánh Thần.
Tác giả bài viết: + GM Antôn Vũ Huy Chương
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3452
  • Tháng hiện tại: 92466
  • Tổng lượt truy cập: 12236726