Trang mới   https://gpquinhon.org

Sinh hoạt giới trẻ Agape 4

Đăng lúc: Thứ ba - 07/05/2013 22:30



Qui Nhơn những ngày qua thời tiết thật thất thường, nắng rồi lại mưa, khiến chúng tôi không tránh khỏi những lo lắng trong lòng. Hôm nay, nhóm giới trẻ Agape chúng tôi sẽ hành hương lên viếng và dâng hoa nơi tượng đài Đức Mẹ và Chúa Giêsu trên đỉnh núi Qui Hòa. Trong tháng Năm, tháng hoa dâng Mẹ, tất cả chúng tôi cùng chung một tâm niệm, một lòng kính yêu son sắt, hướng đến Mẹ từ bi nhân ái, cầu xin Mẹ đỡ nâng tinh thần cho chúng tôi, để chúng tôi hoàn thành hành trình này.

Mệt mỏi! Đó là trạng thái chung của tất cả mọi người khi đang trên đường lên với Mẹ. Mười bốn chặng lên núi, hàng chục bậc thang nối tiếp nhau không ngừng giữa khu rừng tĩnh mịch, dưới cái nắng chói chang của buổi chiều đầu mùa hạ. Như mười bốn chặng đàng Chúa Giêsu đã bước qua năm xưa, khi Người chịu khổ nạn và chịu chết, nhưng vất vả của chúng tôi đang chịu không đáng là gì so với đau khổ Người đã chịu năm xưa, mới thấy thấm thía tình yêu chan chứa của Người dành cho nhân loại. Nếu đưa chúng tôi quay ngược thời gian trở về thời gian ấy, giống như Người, có lẽ chúng tôi đã ngã quỵ trên đường đi, chẳng bao giờ đứng lên được, ấy vậy mà Người đã ngã và đứng dậy tới ba lần, dù người đầy thương tích, miệng khát khô, trên vai vẫn vác lấy Thánh Giá, vác lấy tội lỗi của loài người, ôi cao quý biết bao... Hướng mắt nhìn lên cao, thấy mây trời đang dần kéo đến, cái nắng đang dịu dần, chắc Người đang dang tay che bóng mát cho chúng tôi ...

Từng bước một chậm rãi lên núi, hầu như chúng tôi không dám đi nhanh, phần vì mệt, phần vì nóng bức, nên phải cố giữ sức. Những bạn trẻ khác có phần hăng hái, thoắt cái đã lên hơn nửa đường. Có vài người đi lần đầu, vẫn chưa quen với đường rừng núi, nên sự mệt mỏi đè nặng, tay chống gậy, bám vào cây rừng mà đi. Có hai cô gái đi phía sau cùng, cũng mới đi lần đầu, mặt lấm tấm mồ hôi, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, từng bước chân khập khiễng, có lẽ họ đã hết sức, nhưng không thể không khâm phục sự cố gắng của họ. Họ không dừng lại, vẫn cố trong từng bước chân, từng hơi thở gấp gáp, vượt qua từng chặng một... Gần đến với Mẹ rồi, Mẹ đang dẫn đưa, dìu dắt họ đi đấy ! Xin tạ ơn Mẹ ...

Mẹ đã hiện ra trước mắt chúng tôi ! Uy linh hùng vĩ biết bao. Mẹ bồng Chúa Hài Đồng, hướng ánh mắt ra biển khơi, về thành phố Qui Nhơn nhỏ bé, nơi chúng tôi sinh sống. Mẹ đưa tay như đang ban phép lành cho tất cả mọi người. Bao năm qua nhờ Mẹ phù hộ, mảnh đất này luôn được an bình, cuộc sống đầy đủ.. Thế nhưng đâu đó vẫn còn nhiều kiếp người bất hạnh, khổ đau. Dưới chân núi này là nơi điều trị cho các bệnh nhân phong từ khắp nơi. Bệnh tật hành hạ họ đã bao năm, phải chịu nhiều sự kì thị... Chúng tôi đọc chung câu kinh, cất tiếng hát ngợi khen Mẹ, và dâng lên Mẹ những đóa hoa hồng tươi thắm. Rồi cùng cầu nguyện với nhau trong thinh lặng.. Xin cầu cho quê hương thêm đẹp tươi, thêm hạnh phúc, cầu cho những người chúng tôi yêu thương. Và cũng xin cầu cho các bệnh nhân phong, luôn khỏe mạnh xác hồn, sẽ sớm có phương thuốc tốt để điều trị, giúp họ quay lại với cuộc sống bình thường, sẽ không còn sự kì thị thiếu thiện cảm, mà là tình thương anh em huynh đệ với nhau, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa.

Nhưng nơi Mẹ ngự chỉ mới là chặng thứ mười ba trong tổng số mười bốn chặng. còn một chặng cuối cùng, là tượng đài Chúa Giêsu... Chúng tôi lại tiếp tục đi chặng cuối cùng. Thời tiết đã dịu mát hơn, tinh thần đã phấn chấn trở lại..

Đã đến chặng cuối cùng, lên đến đỉnh núi. Người đang ngự nơi đó trên thập giá cao. Chúng tôi quây quần dưới chân Người, cùng đọc kinh và cầu nguyện... Cuộc sống hiện đại đầy đủ của mọi người, nhất là giới trẻ, đang làm suy yếu đi tinh thần, ý chí, sự cố gắng. Giới trẻ cũng đang thờ ơ dần với bổn phận của người tín hữu Chúa, không còn sốt sắng đi lễ, không còn cầu nguyện nhiều, không còn nhiệt tình tham gia hoạt động nữa. Xin Người ban ơn cho giới trẻ, cách riêng là giới trẻ Giáo phận Qui Nhơn, luôn kiên vững Đức Tin, hướng tâm hồn và niềm cậy trông vào Chúa, sốt sắng cầu nguyện, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, tinh thần bác ái dâng cao, không ngại khó khăn, giúp đỡ những mảnh đời thiếu thốn bất hạnh... “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Sau khi thảo luận vài điều cần thiết cho hoạt động của nhóm, tất cả cùng xuống núi. Trời đã dần tối, mây phủ kín bầu trời. Đường đi xuống nhẹ nhàng hơn, không còn nhiều mệt nhọc như lúc lên. Xin tạ ơn Mẹ, tạ ơn Người, đã cho tất cả một ngày tốt lành, mọi sự đã thành công như ý muốn. Tháng năm này, và tất cả mọi lúc, xin Mẹ ở bên chúng con, giúp chúng con sống nên người, hướng dẫn chúng con đi đúng đường lối. Với tình thương và sự bảo bọc của Mẹ, nào có điều gì quý giá hơn nữa...
Xin tạm biệt, hẹn gặp lại tại Agape lần sau.
Cầu nguyện cho tất cả mọi người.
 


 

 
 

 
 

Tác giả bài viết: Joseph Tây
Nguồn tin: Gpquinhon.org

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1922
  • Tháng hiện tại: 95346
  • Tổng lượt truy cập: 12239606