Trang mới   https://gpquinhon.org

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXXI TN

Đăng lúc: Thứ năm - 27/10/2016 05:42
CHÚA NHẬT XXXI QUANH NĂM - NĂM C



 Chủ tế:              Anh chị em thân mến,
                  Chúa Giêsu tìm kiếm và “đến để cứu chữa những gì đã hư mất”. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa ban ơn cứu độ cho hết mọi người và biến chúng ta thành những tông đồ nhiệt tâm trong công cuộc truyền bá tình thương bao la của Chúa.

 Hướng dẫn:

1.      “Ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết tích cực cộng tác vào Ơn Thánh, để họ lãnh nhận ơn cứu rỗi.
2.      “Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông”. Chúng ta hãy cầu xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, biết quan tâm đến những nhu cầu thiêng liêng của anh chị em tín hữu và của mọi người.
3.      “Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương những người tội lỗi và những kẻ khốn cùng, để họ nhìn thấy nơi Chúa sự tha thứ và sự ủi an cho cuộc đời họ.
4.      “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”. Chúng ta hãy cầu cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn được Chúa chúc phúc và chúng ta cố gắng sống đạo hẳn hoi, hầu lập nhiều công phúc cho chính chúng ta và cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục.
 
Chủ tế:              Lạy Chúa,
                 Chúa dạy chúng con cầu nguyện để cho sự vui mừng chúng con trở nên trọn vẹn; xin Chúa cho chúng con biết đổi mới cuộc sống ngày càng đạo đức hơn và biết thành tâm, trông cậy và trung tín để cho lời cầu chúng con đáng được Chúa chấp nhận. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Đ : Amen. 
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2647
  • Tháng hiện tại: 158454
  • Tổng lượt truy cập: 12135241