Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XXX Thường Niên

Đăng lúc: Thứ năm - 23/10/2014 23:48
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN




Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay nói về giới luật tình yêu. Trước câu hỏi của nhà thông luật: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”, Chúa Giê-su đã thu gọn tất cả lề luật thánh vào một giới luật duy nhất là yêu Chúa yêu người. Đó là điều răn quan trọng nhất, là tổng hợp tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ, là điều cốt yếu mà Chúa muốn chúng ta thực thi.

Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta sống mối tương quan yêu thương đích thực với Ngài. Chúa Giê-su rút ra từ Đnl 6,5: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. Đây là điều chính đáng, phải đạo, đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích cho chúng ta.

Yêu mến Thiên Chúa quả là điều chính đáng và phải đạo. Thiên Chúa, vì yêu thương, đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để con người được chung chia hạnh phúc với Ngài. Thiên Chúa là Cha hằng luôn thể hiện tình yêu cho nhân loại, yêu cho đến tận cùng, yêu đến nỗi đã làm tất cả vì yêu, mà tột điểm là phó ban Con Một và ban Thánh Thần làm quà tặng vô giá cho thế gian. Với Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta như vậy, lẽ tự nhiên đối với chức phận làm con của mình, chúng ta được mời gọi để đáp trả tình yêu vô biên của Ngài.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là điều rất đẹp lòng Ngài. Chúa muốn con người dành ưu tiên cho Ngài trên tất cả mọi sự, nhận Ngài làm chủ tể duy nhất của cuộc đời mình, yêu Ngài với tất cả mọi khả năng, yêu Ngài bằng cả con người trọn vẹn của mình. Sống được như thế chắc hẳn sẽ làm đẹp lòng Chúa biết bao.

Hơn nữa, chính mối tương quan yêu thương với Chúa sẽ mưu ích cho phần rỗi chúng ta. Chúa luôn sẵn sàng ban phát muôn vàn hồng ân cho nhân loại, tựa như những giọt mưa đổ xuống trên chúng ta. Về phần mình, chúng ta được mời gọi hướng về Chúa, chạy đến với Chúa, kết hợp thiết thân với Ngài bằng tình yêu đích thực, như thế chúng ta mới có thể đón nhận những ân huệ của Chúa, tựa như chiếc ly ngửa ra để hứng lấy mưa sa từ trời vậy.  

Thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta yêu thương đồng loại như chính mình (Mt 22,39; Lv 19,18). Chúa muốn đồng hóa yêu Chúa và yêu tha nhân thành một điều duy nhất, không thể tách rời nhau. Sở dĩ như thế là vì con người giống hình ảnh Chúa và là chính Chúa, là con cùng một Cha, là đối tượng được Chúa yêu thương đặc biệt.

Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1,27). Một trong những nét giống hình ảnh Chúa là tình yêu. Chúa muốn chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài, cách riêng về khía cạnh đó. Hơn nữa, Chúa còn đồng hóa Ngài với con người, đặc biệt những người bé nhỏ, nghèo khổ, hoạn nạn, khốn cùng (Mt 25,40). Do đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương tha nhân như yêu Ngài, bởi vì đó là hình ảnh, họa ảnh của Ngài và cũng là chính Ngài.

Chúng ta được Chúa dựng nên, được phúc gọi Chúa là Cha, và mọi người đều là anh em với nhau. Như trong một gia đình, nếu con cái sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau, cha mẹ là người rất vui sướng, và đó là một gia đình đầy hạnh phúc. Cũng vậy, Chúa cũng mong ước và luôn kêu gọi con cái mình thể hiện mối thân tình yêu thương nhau, ngỏ hầu họ được hạnh phúc và Chúa cũng thỏa lòng.

Ngoài ra, con người là đối tượng được Chúa yêu đặc biệt. Chúa muốn con người chung chia hạnh phúc viên mãn với Ngài. Do đó Ngài đã làm mọi cách với mong ước có được điều ấy. Như thế, khi yêu thương, chúng ta đã thi hành thánh ý Chúa, mưu ích phần rỗi cho chính mình và trở nên khí cụ mang ơn cứu độ cho tha nhân.

Chúa đã thu gọn tất cả lề luật thánh vào giới răn độc nhất là yêu Chúa yêu người. Đó là lối tắt để trở nên giống Chúa và đạt tới hạnh phúc đích thật. Chúa đã sống tất cả những gì Ngài dạy. Ngài đã hiến thân vì ơn cứu độ dành cho chúng ta.   

Lời Chúa luôn mời gọi và còn vang vọng đó. Chúng ta đã nghe lời này nhiều lần. Thế nhưng nhìn lại thực tế cuộc sống của mình, chúng ta chắc hẳn không khỏi hổ thẹn, bởi lẽ mỗi người đều có biết bao thấp hèn, yếu đuối, vị kỉ. Đức tin chúng ta lại quá non yếu. Nhiều trở lực ngăn cản không cho chúng ta thi hành điều răn độc nhất đó. Tự sức con người không bao giờ sống trọn vẹn giới răn yêu thương này. Chúng ta được mời gọi ra sức cộng tác với ơn Chúa, năng kết hợp khắng khít với Chúa để múc lấy tình yêu và sức mạnh nơi Ngài, ngõ hầu với ơn Chúa nâng đỡ, mỗi người chúng ta ngày càng chết đi đối với tội lỗi, thực thi thánh ý Chúa, trở nên giống Chúa mỗi ngày và trở thành khí cụ tình yêu của Chúa cho tha nhân.


 
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Lê Thanh Phục
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 3449
  • Tháng hiện tại: 159256
  • Tổng lượt truy cập: 12136043