Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 14 (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 29/07/2014 19:12
CON TÌM NGÀI
* Phêrô Đặng Công Sinh (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Con tìm Ngài nơi đây
Nơi tâm hồn lạnh giá
Chỉ mong mỏi gặp Ngài
Nhưng cớ sao chẳng thể
 
Và mỗi ngày lại qua
Con vẫn đến ngồi đấy
Nơi góc tối cõi lòng
Để tìm người con muốn
 
Con đã đi tìm Chúa
Không phải chỗ dành cho
Nơi dịu hiền nhân hậu
Chúa đã đến tìm con
 
Tại nơi con tránh né
Ngài lại luôn đợi chờ
Và mong con tìm đến
Để ôm trọn tình con.
 
TÂM TÌNH GỞI GIÓ
* Phêrô Đặng Công Sinh (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Gió hãy mang tôi đi
Đến những nơi gió muốn
Để đón nhận nỗi đau
Vẫn như gió hằng ước
 
Và tôi đây sẵn sàng
Chờ đón những tủi nhục
Mà gió vẫn muốn trao
Để quyện hòa cùng gió
 
Ôi! làn gió nhẹ nhàng
Dịu dàng của đau khổ
Ôm ấp trái tim tôi
Cuộn tròn trên thập giá
 
Tôi nay đã thỏa mong
Tình yêu thương trong Chúa
Trở thành niềm cậy trông
Lời tri ân đến gió.
 
 
 
MẸ ĐÃ CHO CON
* Inhaxiô Trì Hữu Tạo (Gx.Kim Châu)
 
Có những lúc vui, những lúc buồn
Mẹ thường lần hạt Mân Côi
Tràng hoa hồng ấy, yêu thương ấy
Như thể mây trời theo bước con
 
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi
Mẹ vén vòm xanh, tắm lá đời
Ánh sáng tình yêu và cuộc sống
Ngọt ngào nhưng cũng mặn mồ hôi
 
Cảm ơn mẹ, vừng trăng soi lối nhỏ!
Để con về tìm lại tuổi thơ con
Mỗi lời kinh thấm lên da mỏng dính
Con biết đâu! Chỉ mơ ước cánh cò...
 
Cảm ơn mẹ! Những tháng năm vất vả
Nhánh sông dài mang nặng phù sa
Cho cây đời con mai mốt đơm hoa...
 
Nếu gom cả mây trời dâng kính mẹ
Cũng không bằng tình mẹ đã cho con.
 
 
 
+ Chùm Thơ Tam Nhật Thánh
của  Lm. Cát Đen (Gx.Cây Rỏi)
 
VƯỜN ĐÊM
 
Đêm nghiêng trăng khuyết vườn sầu
Vườn sầu hay tiếng nguyện cầu thiết tha.
Lời Thầy vang tiếng lòng ta
Cùng Thầy tỉnh thức mới là yêu thương.
Sương khuya lối cũ vào vườn
Hôn lên tóc Chúa thơm hương tình Thầy.
Mồ hôi hòa máu rơi đầy
Ý Cha nên trọn xanh cây vườn này.
Hy sinh ướt đẫm tháng ngày
Một đời tần tảo đắng cay gối đầu.
Hoa trăng lấp lánh nương dâu
Lụa tơ óng ánh kết xâu nghĩa tình.
Lặng thầm quỳ giữa trời xinh
Cho lòng cảm hết ân tình Chúa trao.
Dế kêu vang giữa bờ rào
Tình Thầy bước tới đổ vào trăng thơ
Chúa ơi! Tình Chúa vô bờ
Tình con bèo bọt ngẩn ngơ giữa đồng.
Vườn đêm bỗng rực ánh hồng
Như sen vào giữa mùa bông ngát đầm.
Dâng hương, dâng sắc âm thầm
Cùng Thầy mục nát, nảy mầm phục sinh.
 
CHIỀU TÍM
 
Hoàng hôn còn dưới chân mây
Đàn chim chao liệng cùng Thầy lên non.
Thập hình Thầy vác vẹn tròn
Tình Thầy vẫn thắm như son ban đầu.
Đường lên Núi Sọ bước sầu
Mồi hôi hòa máu thấm sâu dặm trường.
Trời chiều thiếu ánh thái dương
Châu sa thờ kính vấn vương tơ lòng.
Đường trần sỏi đá long đong
Hàng cây đứng lặng ước mong an bình.
Quê hương mang nặng nghĩa tình
Lời kinh thống hối đóng đinh lỗi lầm.
Chúa ơi! Tình Chúa vô ngần
Bao la như biển ngút tầng trời mây.
Chiều nghiêng bông tím rơi đầy
Bên mồ cửa đóng phút giây tang bồng.
Nắng chiều héo úa về không
Trên đồi hy vọng cây thông đứng nhìn.
 
SÁNG HỒNG
 
Bình minh loan báo tin vui
Ánh hồng nhanh hái đẩy lùi buồn đau.
Hoa ly hoa cúc yêu nhau
Chung quanh bàn thánh hợp màu phục sinh.
Nến vàng tỏa ánh lung linh
Xóa tan lạnh lẽo ấm tình Giê-su.
Tâm hồn vừa hết sương mù
Vừa tan u tối được bù ơn thiêng.
Gió ơi! Hãy đến đoàn viên
Hiệp dâng thánh lễ vô biên ơn lành.
Cuộc đời như áng mây xanh
Như con chim én trên cành hoa mai.
Như con ve nhỏ mà tài
Hát bài mùa hạ miệt mài ngày đêm.
Giê-su sống lại êm đềm
Gọi mời bông lúa kết thêm hạt vàng.
Nhành nho ra trái đầy giàn
Cho Thân Thể Chúa an khang muôn đời.
 
 
 
TÂM SỰ MÀN MƯA
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Làn mưa nhảy nhót
Đùa giỡn vui thay
Kéo theo nỗi nhớ
Ập về quanh đây.
 
Tuồi thơ thần tiên
Vô tư ca hát
Nghịch phá,hồn nhiên
Ôi sao đẹp quá!
 
Nay con khôn lớn
Trưởng thành thêm hơn
Xa tay mẹ hiền
Con òa lên khóc.
 
Con sợ mẹ ơi!
Cuộc đời quá rộng
Cạm bẫy muôn nơi
Làm sao con bước?
 
Mẹ cười ấm áp
Mạnh mẽ lên con
Chúa ở bên con
Hãy tin vào Ngài.
 
 
 
MƯỜI BỐN BÔNG HOA BIỂN
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx. Cây Rỏi)
(Bài thơ viết tặng Hoa Biển 14, Hoa Biển cuối cùng khi tôi còn là học sinh
và kết thúc chặng đường đầu 4 năm gắn bó với giải văn thơ Đặng Đức Tuấn,
để bắt đầu chập chững bước vào đời)
 
Từng bọt sóng vỡ tan
Xô vào bờ cát trắng
Gió bẻ cong sợi nắng
Thuyền gác mái im lìm.
 
Dập dờn hoa nổi, hoa chìm
Mùa hoa mười bốn ta tìm về nhau
Tình yêu trước, nhịp thơ sau
Kết chùm Hoa Biển một màu tri ân.
 
Bốn năm rồi, bâng khuâng thêm một chút
Đồng Xanh Thơ bao nỗi nhớ niềm thương
Năm cuối cùng còn trên ghế nhà trường
Mười bốn Hoa Biển, mười bốn chặng đường Thánh Giá.
 
Đường chia ly đôi ngả
Bốn mùa quả qua rồi
Từng bước chân mới lạ
Chập chững bước vào đời.   
 
Từng nhành Hoa Biển sáng ngời
Nâng niu ép chặt những lời khuyên răng
Cha già mái tóc sương giăng
Chung tay các Chú uốn măng từng ngày.  
 
Bốn năm dại khờ, giờ này thêm khôn lớn
Mười bốn chùm hoa còn thấm giọt mồ hôi
Mười bốn chùm hoa với mầm xanh non mơn mởn 
Dâng lên Giêsu thơm ngát khúc tạ ơn.
 
TÌM LỜI NGÀI TRONG ĐÊM
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx. Cây Rỏi)
 
Trăng non như nửa bờ môi
Trời đêm trở gió, chùm xoài đung đưa
Tiếng ve lọt lưới sao thưa
Con dơi gấp cánh, lá khua lào xào
Thánh đường vươn ngọn lên cao
Bóng cây thập tự mắc vào vành trăng
Cành khô tơ nhện giăng giăng
Lộc vừng hoa rụng uốn chằng sợi tơ.
 
Con ngồi đợi Chúa, tìm thơ
Ngó qua phím lá trông chờ Thi Nhân
Hương quỳnh quyện tiếng bước chân
Hình như Chúa đến thật gần bên con?
Ngó trăng, trăng vẫn chưa tròn
Nhìn tơ, tơ nhện vẫn còn mong manh
Lắng nghe hơi thở an lành
Hình như Chúa đến trên nhành cỏ may?
Con nghe sương chạm gót giày
Con nghe Chúa gọi đâu đây thật gần?
Lời Ngài êm nhẹ, vang ngân
Nghe như tiếng suối, mỏng dần, vỡ tan
Lời Ngài rơi xuống trần gian
Bay lên hóa những ánh vàng lung linh
Chắp tay dâng Chúa lời kinh
Lời Ngài kết lại mối tình trong con.
 
 
 
HẠNH PHÚC MONG MANH
* Anna Lê Thị Mỹ Diệu (Gx.Gò Thị)
 
Nắng tựa làm mây buông óng ánh
Đôi dòng nhật kí vẫn long lanh
Tôi viết lên đây dòng tâm sự
Hạnh phúc thiên đàng quá mong manh.
 
Ánh nắng xuyên qua dòng bí ẩn
Rỏ từng giọt xuống lòng ngẩn ngơ
Đôi nét  xinh xinh lời tự bạch
Thỏ thẻ đôi lời muốn làm thơ.
 
Ú ớ cơn mơ còn chưa tỉnh
Gặp Ngài trong mộng lúc bình minh
Chớp mắt nhanh thôi Ngài vụt mất
Giật mình con lại nghĩ linh tinh.
 
 
 
ÁNH MẮT
 * Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Ánh mắt đó dõi theo con từng ngày
Dù có đi đâu chân trời góc bể
Dù nắng chói chang cái nhìn vẫn thế
Dù mưa xào xạc làm mờ mắt kia.
 
Ánh mắt đó cứ thao thức đêm khuya
Cũng nhiều lúc lệ mắt rơi đầm đìa
Xót xa con cái lầm đời lỗi Đạo
Xót xa cái cảnh ngày sau chia lìa.
 
Ánh mắt đó ngày càng mờ dần đi
Vết chân chim, vết nhăn hằn trên mi
Còn dõi theo con được bao lâu nữa ?
Xin thời gian mang đến điều diệu kì.
 
Một mai nay ánh mắt này khép lại
Bóng tối Người bao trùm không thấy ai
Lạy Ngài thương thánh hóa đời con cái
Để yên lòng nhắm mắt về với Ngài.
 
 
 
CHÚT TÌNH VÀO HẠ
*Anê Nguyễn Thị Kim Thạnh (Gx.Phú Hòa)
 
Ve! Ve! Ve! Tấu khúc nhạc dạo hè
Gọi hạ về trên khung trời xanh thẳm
Như hồng ân phượng hoa khoe đỏ thắm
Thổn thức lòng niềm cảm xúc miên man
 
Ngoài đồng xa ríu rít bầy sẻ hót
Ngân cung đàn trên những đóa huệ xinh
Gió rì rào vọng lời ca thánh thót
Tháng hoa về trong giây phút thân tình
 
Một vòng tròn hiệp tấm lòng thành kính
Giữa thánh đường nhộn nhịp tiếng chuông ngân
Từng dòng người cất nhẹ bước chân trần
Tay cầm nến vang hòa câu kinh nguyện.
 
Maria, đầy ơn phước dịu hiền
Câu "Kính mừng..." vươn trên đôi môi khẽ
Dâng lên Mẹ ngàn diễm phúc vô biên
Chút tâm tình lần chuỗi hạt nhỏ bé.
 
Ngẫm cuộc đời xuôi ngược tháng ngày trôi
Bao vất vả ngọt bùi cùng cay đắng
Nghe trong tim dâng trào phút thinh lặng...
Nhận ra Mẹ mãi theo trên đường đời.
 
Lắm chông gai cùng sương mù giăng lối
Nhiều khi thấy âm u lẫn nhạt nhòa
Luôn rộng tay Mẹ xua tan tăm tối
Xin dâng về lời cảm tạ hoan ca.
 
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 14
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 14

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 4410
  • Tháng hiện tại: 94382
  • Tổng lượt truy cập: 12238642