Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 16

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/02/2015 05:38
ĐÊM NOEL
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Đêm Noel huyền nhiệm
Chúa làm người khó khăn
Sinh trong cảnh cơ bần
Nơi Bêlem - máng cỏ
 
Đêm sương khuya lạnh gió
Lạnh ướt đôi bờ vai
Ba vua trên đường dài
Tìm về nơi Chúa ngự
 
Mục đồng ôi vinh dự
Được diện kiến tôn nhan
Dẫu là kẻ cơ hàn
Được ơn trên hơn cả
 
Đêm Noel lạnh giá
Chúa giáng trần ai hay
Đông lặng lẽ qua ngày
Có ai hay Chúa đến?
 
 
 

NIỀM VUI ĐÊM GIÁNG SINH
* Maria Trương Thị Hữu (Gx Kim Châu)
 
Kính mừng Sinh nhật Chúa,
Nhạc Giáng Sinh vang lên,
Thiên Thần vui ca múa,
Con không thể nào quên.
 
Đức Kitô Giáng Sinh
Trong đêm say hồng ân,
Ban xuống cho thế nhân
Muôn ơn lành chan chứa.
 
Người hiện diện ở giữa
Máng bò lừa thô sơ.
Nước Trời như mở cửa
Cho thế gian tôn thờ.
 
Giáng Sinh đầy màu sắc,
Cùng những nốt nhạc vui
Bỗng ngân vang réo rắt
Trong tim khắp muôn người.
 
 
 

MÙA ĐÔNG NAY ĐÃ ĐẾN
* Giuse Nguyễn Hoàn Vũ (Gx.Quảng Ngãi)
 
Mùa đông nay đã đến
Chúa ngôi hai xuống trần
Ban muôn bao hồng ân
Cho đàn con bé nhỏ
 
Nơi hang đá khốn khó
Thương loài người vô tâm
Chúa hi sinh âm thầm
Cứu chuộc người tội lỗi
 
Con nay xin sám hối
Về bên Chúa yêu thương
Yêu người với khiêm nhường
Bằng tình yêu kính mến
 
Chúa ơi xin hãy đến
Thánh hoá con đêm ngày
Thánh lễ chiều mưa bay
Giáng Sinh con hạnh phúc.
 
 
 

ĐIỆP KHÚC THIÊN THẦN
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Lướt nhẹ trên phím đàn
Tay nhỏ bé xòe ngang
Piano con đánh
Nốt từng nốt nhịp nhàng
Có âm trầm, âm bổng
Nhẹ từng nốt ngân vang
Đôi tay con nhảy nhót
Tấu khúc nhạc Thiên Đàng
 
Mừng con Chúa giáng trần
Hòa khúc nhạc Thiên Ân
Vang khắp miền cõi thế
Chào Ngôi Hai chí nhân
Xào xạc cây khẽ hát
Rít nhẹ gió vọng ngân
Đất trời hòa theo nhịp
Bản điệp khúc Thiên Thần.
 
 
 

HEO ĐẤT GIÁNG SINH
* Giuse Bùi Nguyễn Quốc Việt (Gx.Quảng Ngãi)
 
Sáu mươi ngày qua mau
Lời kinh con nguyện cầu
Hai ngàn đồng mỗi sáng
Mà biết bao ân sâu
 
Yêu noel năm nay
Mẹ cùng con chung tay
Dâng lên cùng Thiên Chúa
Con heo đất mỗi ngày
 
Đón mừng Chúa giáng sinh
 Ánh đèn sáng lung linh
Hang lừa mang hơi ấm
Vang lên lời cầu kinh
 
Bài thánh ca vang ngân
Ngợi ca Chúa giáng trần
Thiên đàng nơi xứ Quảng
Ngập tràn bao hồng ân
 
 
 

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
* Sao Mai (Gx.Quảng Ngãi)
 
Mùa đông nay đã về
Nơi quê nghèo xóm vắng
Mấy mươi năm đằng đẵng
Đợi chờ Chúa ghé thăm
 
Ngoài trời rét lạnh căm
Ngài đâu sao chưa thấy
Xin Ngài đến thanh tẩy
Đền thờ con trắng trong
 
Bao lần con bội vong
Rét run chiều bão tố
Trước Chúa con tủi hổ
Cúi xin ơn thứ tha
 
Tình yêu Chúa bao la
Khoan dung vòng tay ấm
Ôm con tình đằm thẳm
Mặc con ngập tội đời
 
Con hiểu rồi Chúa ơi
Lời Ngài con vững bước
Dẫu chông gai phía trước
Con thản nhiên nhịp đều
 
Về bên Chúa tình yêu
Mùa đông con không lạnh
Trái tim Ngài lấp lánh
Sưởi ấm màu yêu thương
 
 
 
ĐÊM AN BÌNH  
* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm chìm vào giấc ngủ
Hoa rũ tàn trong sương
Lá theo cành ấp ủ
Lạc đi mất tình thương.
 
Sao sáng tỏa nhân gian
Đời trổi dậy sức sống
Loan báo tin bình an
Nay mau mau dậy đoán.
 
Thương con Chúa quang vinh
Nằm trong lòng máng cỏ
Chịu đau khổ vì tình
Đêm tâm hồn chiếu tỏa.
 
Chút tấm lòng bé nhỏ
Dâng ngày Chúa giáng sinh
Ân tình luôn rạng rỡ
Soi chiếu mọi tâm linh.
 
 
 

TÌNH YÊU ĐÊM ĐÔNG
* Anna Lê Thị Hồng Đào (Gx.Cây Rỏi)
 
Thương con Chúa quên mình
Dâng mình trên thập gía
Đầu gai chịu khổ hình
Vết roi đánh tơi tả.
 
Nay con Chúa cao vời
Chào đời trong đêm tối
Cảnh hoang sơ vắng người
Sương mù trong giăng lối.
 
Đặt người nằm máng rơm
Lừa nhảy mừng hòa tấu
Cỏ bay hương ngát thơm
Người Chúa lạnh ai thấu.
 
Nơi Bê lem thấp hèn
Mục đồng vội kéo đến
Đứng gần Chúa hát khen
Thắp ngọn lửa tình mến.
 
Ngày đại lễ Giáng Sinh
Đặt Chúa nơi sang trọng
Đèn chớm nháy lung linh
Đoàn người tiến vào cổng.
 
Mừng Ngôi Hai xuống trần
Ban hồng ân nhân loại
Bao phủ khắp trần gian
Hào quang Ngài chiếu rọi.
 
Xa muôn trùng gió khơi
Gọi mời người thống hối
Giữ cho lòng thảnh thơi
Đừng sa chân phạm tội.
 
 
 

ĐÊM ĐÔNG
* Maria Nguyễn Thị Trà My (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm trời gió ru sương
Mưa vui mừng trên lá
Gửi vào nơi hang đá
Lạnh giá của mùa đông.
 
Mọi người dâng niềm tin
Bên máng rơm bé nhỏ
Bò góp thêm hơi thở
Sưởi ấm lòng Giêsu.
 
Một ngôi sao sáng ngời
Lấp lánh trong đêm tối
Hào quang sáng vời vợi
Gõ cửa muôn yêu thương.
 
 
 

ĐÊM BÌNH AN CỦA CHÚA
* Phaolô Kiều Quang Nghĩa (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm bình an của Chúa
Là máng cỏ bò lừa
Là hang đá dưới mưa
Là tình yêu tre nứa.
 
Đêm ơn thiêng cao cả
Ban đến cho loài người
Làn gió nở nụ cười
Bình an tràn khắp ngã.
 
Tiếng mưa rơi tí tách
Nước mắt cứ chảy dài
Mưa khóc vì thương Ngài
Không chăn cũng không gối.
 
Đời con nay sám hối
Lỗi lầm của thế gian
Xua bóng tối nhân trần
Tan biến đi tội lỗi.
 
 
 

NIỀM VUI THẾ TRẦN
* Phêrô Kiều Tấn Lực (Gx.Cây Rỏi)
 
Kìa có ánh sao lạ
Báo tin cho mọi nơi
Ngài là Đấng cao cả
Đã sinh xuống cõi đời.
 
Này nhân trần tội lỗi
Con Chúa đã xuống đời
Mau ăn năn thống hối
Loan báo cho muôn nơi.
 
Mục đồng nào mau tới
Tôn thờ Đấng uy linh
Hỡi màn đêm u tối
Hãy suy phục tôn vinh.
 
Hát một bài ca mới
Chúc tụng Chúa vinh quang
Hỡi loài người mau tới
Tình thương Chúa tràn lan. 
 
 
 

CẢM XÚC ĐÊM GIÁNG SINH
* Đa Minh Võ Xuân Nghĩa (Gx.Kim Châu)
 
Đêm Giáng Sinh tưng bừng,
Thánh đường đèn sáng trưng,
Muôn người vui hớn hở,
Lời thiết tha vang lừng.
 
Chuông buông lời thiết tha
Hai ngàn năm trôi qua
Mùa tuyết sương lạnh giá
Chúa đã sinh vì ta.
 
Trời năm xưa se lạnh,
Máng cỏ bò hôi tanh,
Chúa sinh trong cô quạnh,
Đến ban ơn an lành.
 
Các mục đồng bé thơ,
Cùng Ba Vua tôn thờ,
Bò lừa dâng hơi thở
Bên máng cỏ đơn sơ.
 
 
 

ĐÔNG VỌNG
* Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền (Gx.Mằng Lăng)
 
Mùa đông!
Sương tuyết trời giá lạnh
Gió gào mấy cành khô
Cỏ úa đồng hiu quạnh
Mục đồng ngóng đợi chờ…
 
Bên máng cỏ chú lừa
Nhặt sợi rơm vàng óng
Truyền hơi thở ấm nóng
Xua cái rét lạnh căm
 
Mùa vọng!
Theo lời kể Phúc Âm
Gioan Tiền Hô sửa soạn
Hố sâu, đường có đoạn...
Quanh co uốn thẳng ngay!
 
Lòng gian, ý chẳng hay
Tâm hồn vương tội lỗi
Mau quay về thú tội
Dọn lòng ngước trời cao.
 
Mùa đông-mùa vọng!
Như đông rét kêu gào
Khát chờ ngày Chúa đến
Như mục đồng sốt mến
Như lừa nhỏ nhặt rơm.
 
Lắp hố sâu tối tăm
San sửa cho đường thẳng
Như Gioan ta dọn sẵn
Đường lòng chính thẳng ngay.
 
Ơn trên trút sương mây
Xuống cứu đời lầm lạc
Danh trên trời cả sáng
Bình an thế gian hòa!
 
 
 

CHÚA CẦN CON
CON CẦN CHÚA!

* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)          
 
Bê-lem… Nơi chào đời
Một Hài Nhi bé nhỏ
Trong hang lừa máng cỏ
Với hoàn cảnh đơn côi.
 
Trách sao con người lại
Bỏ mình Chúa nơi này
Chịu lạnh lẽo đắng cay
Chịu đói đau cùng cực
 
Chúa ơi! Con thành thực
Sám hối và ăn năn
Bởi con biết được rằng
Con ham chơi bỏ Chúa.
 
Lúc Ngài cần con nhất
Là lúc con ngủ say
Bỏ mặc Chúa nơi đây
Theo quỷ ma cám dỗ.
 
Chúa ơi, con giờ quyết
Sẽ viếng Chúa mỗi ngày
Lúc Chúa cần con ngay
Con sẽ luôn bên Chúa.
 
 
 

ĐÊM CÚI ĐẦU
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Mưa rơi bên hiên nhỏ
Vọng trong gió chuông ngân
Đứa bé ngồi một xó
Mơ bước chân thiên thần.
 
Hàng cây đứng trầm ngâm
Trước khi ngừng trút lá
Lũ chim non vội vã
Tìm về đỉnh tháp chuông.
 
Chiều chập choạng dần buông
Lời ca ngân thánh thót
Gió thở hơi rét ngọt
Đan vào chiếc khăn len.
 
Chiếc bóng cũ thân quen
Ngả dài trước hang đá
Cúi nhặt một chiếc lá
Lót nôi Chúa Hài Đồng
 
Hồn thơ vướng long đong
Trái tim vỡ hai mảnh
Chúa – Đời xếp bên cạnh
Chia tình sao cho đều.
 
Vật vờ bóng đêm thâu
Lòng chằng chịt tơ rối
Đường đời chia hai lối
Yêu Chúa hay yêu đời?
 

CÒN LẠI GÌ SAU ĐÊM  
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Cây thông lấp lánh đèn
Quả châu tròn xoay tít
Kim tuyến giăng chằng chịt
Quần áo đầy cửa hàng.
 
Hang đá giả trang hoàng
Đèn đỏ, xanh, vàng, tím
Cung đàn ngân từng phím
Một thánh khúc nhẹ êm
 
Dòng người giữa phố đêm
Người, xe, nhạc, hàng hóa
Đầu đường về  cuối ngõ
Rộn ràng nhịp Giáng Sinh.a
 
Người tranh nhau chụp hình
Bên cây thông, hang đá
Người chen người vội vã
Bỏ Chúa nằm bơ vơ.
 
Dòng người cứ làm ngơ
Kẻ đi lẫn người đến
Đêm tàn, ngày cập bến
Đêm Giáng Sinh còn gì?
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 16
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 16

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 2313
  • Tháng hiện tại: 158120
  • Tổng lượt truy cập: 12134907