Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 22

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/11/2016 19:13
THI SĨ CỦA CHÚA
(Tặng những ai muốn là thi sĩ của Chúa)
* Nt. Rosa Lima (Hội Dòng MTG Qui Nhơn)
 
Là thi sĩ của Chúa
Con thật hạnh phúc thay
Chơi đùa cùng hoa nắng
Lãng du với gió mây.
 
Cuộc đời con từ đây
Mãi cất tiếng ngợi ca
Tình Chúa rất bao la
Lòng Cha thật hải hà.
 
Là thi sĩ của Chúa
Hồn cháy mãi khát khao
Suối nguồn ơn Cứu độ
Lửa tình yêu tuôn trào.
 
Niềm hy vọng dâng cao
Đem nắng ấm cho đời
Giãi tin yêu ngàn nơi
Sống Tin Mừng Cứu rỗi.
 
Là thi sĩ của Chúa
Ôi thật đáng tự hào
Gương tin yêu phục vụ
Thẳng lối về trời cao.
 
Là Thi sĩ của Chúa
Cuộc đời dệt vần thơ
Khiêm nhường và nhỏ bé
Mẫu Giêsu mong chờ.
 
Chúa là bầu trời lớn
Ôm vũ trũ muôn loài
Con là tia nắng nhỏ
Thắp hy vọng tương lai.
 
 
HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI
* Nt. Rosa Lima (Hội Dòng MTG Qui Nhơn)
 
Nước Trời như kho báu
Chôn giấu dưới ruộng sâu
Người may mắn tìm được
Bằng mọi cách sở cầu.
 
Nước Trời là ngọc quý
Kẻ khôn mãi kiếm tìm
Một lần được trông thấy
Bán tất cả mua liền.
 
Nước Trời như hạt cải
Bé nhỏ và giản đơn
Nhưng khi gặp đất tốt
Sẽ thành cây lớn hơn.
 
Nước trời như tấm lưới
Tung giữa biển trần gian
Bắt lên trọn tất cả
Kẻ dữ người hiền ngoan.
 
Thật phúc cho những ai
Được là dân Nước Trời
Dù phải mất mạng sống
Và trọn vẹn cuộc đời.
 
Mong được lấy tình yêu
Đáp lại tình yêu Chúa
Xin dâng mạng sống con
Như Giêsu hiến tế.
 
Nước Trời là chính Chúa
Đấng yêu thương loài người
Có Ngài nguồn hạnh phúc
Chúa trên cả tuyệt vời!
 
 
HÀNH TRÌNH VỀ TRỜI VỚI MẸ
* Phêrô Lê Đức Huy (Gx.Sơn Nguyên)
 
Biển đời Giáo hội hôm nay
Đoàn con có Mẹ vững tay lướt chèo
Vượt bao sóng gió cheo leo
Có Mẹ tiếp bước biển đèo cũng qua
 
Trong đêm bóng tối quanh ta
Mẹ là hi vọng thoát xa mịt mù
Phá tan những chốn âm u
Xé màn bóng tối kẻ thù quỷ ma
 
Giữa trưa nắng nóng cháy da
Mẹ là bóng mát cho ta giữa trời
Che đi cái nắng khắp nơi
Làm cho người thế thấy đời mát hơn
 
Ôi Mẹ hồng phúc muôn ơn
Hành trình có Mẹ cô đơn sợ gì
Bao nhiêu thử thách khó nguy
Đoàn con vững bước cùng đi về trời.
 
 
ĐỨA CON HOANG ĐÀNG THỜI @
* Phêrô Lê Đức Huy (Gx.Sơn Nguyên)
 
Bao ngày trong cảnh tối tăm
Con đây chìm đắm tháng năm tội đời
Mới thấy cuộc sống chơi vơi
Làm sao tìm được một nơi quay về?
 
Lúc này mới thấy nhớ quê
Nhớ sao hình bóng dắt dê ra đồng
Nhớ ngày lên núi đào dong (*)
Nhớ cả hình bóng bắt ong trên rừng
Đôi mắt cứ thấy rưng rưng
Nhớ về cha mẹ đã từng nuôi con
Một đời vất vả lo toan
Sớm hôm gian khổ mong tròn miếng ăn
 
Giờ đây con đã ăn năn
Tội đời con phạm sợ rằng chẳng tha
Nhưng con chỉ muốn về nhà
Được làm tôi tớ mẹ cha suốt đời.
---------------------------------------------------
(*)dong: là một loại cây trên rừng ăn được
 
 
NGUYỆN XIN CHÚA
* Phêrô Hà Minh Dưỡng (Gx.Phú Thạnh)
 
Hãy cầu nguyện cho đời tươi thắm
Dù quanh ta còn lắm nỗi đau
Cuộc đời sẽ rất ngọt ngào
Khi ta vui sống dạt dào đức tin.
 
Sẽ đến lúc bình minh tươi sáng
Xua màn đêm ngày tháng tối tăm
Xua đi cuộc sống lặng thầm
Niềm vui đến kẻ chuyên chăm tin Người.
 
Hãy cầu xin ơn lành của Chúa
Hãy vững tin trọn vẹn tương lai
Rồi đây sẽ có một ngày
Chúa ban hạnh phúc đắm say trên trời.
 
Hãy cầu xin cuộc đời xán lạn
Xung quanh ta lai láng tình thương
Cùng nhau vui đón vầng dương
Hào quang Chúa toả con đường tương lai.
 
 
CHÚA LÀ LẼ SỐNG
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Chúa ơi, Ngài có nghe lòng con?
Đang tha thiết gọi Ngài nhẹ nhàng
Giữa bộn bề gian nan cuộc sống
Có Ngài bên con không lo nghĩ
Ngài cho con quả tim lí trí
Sai con đi khắp mọi nẻo đường
Để cho con rao giảng yêu thương.
 
Cuộc sống con trông cậy vào Chúa
Không có Ngài như lá úa tàn phai
Dẫu biết không gì là mãi mãi
Con vẫn xin Ngài luôn bên con
Giúp con chia sẻ chuyện vuông tròn.
 
Cuộc đời gian nan rồi sẽ lắng
Những khoảng lặng cuộc sống bình an.
 
 
TÌM MỘT TÌNH YÊU
* Anna Thái Thị Thu Giang (Gx.Cây Rỏi)
 
Thả hồn vào mây trắng
Kiếm tìm một tình yêu
Thắm nồng như biển mặn
Đầy vơi như sóng chiều.
 
Ánh mặt trời tỏa chiếu
Rực rỡ vầng hào quang
Con tìm về “ánh sáng”
Nơi Chúa- nguồn bình an.
 
Tình yêu thương chan chứa
Muôn ơn Ngài ban tặng
Câu kinh con sốt sắng
Giữ vững một tình yêu.
 
 
TÌNH YÊU THƯƠNG
* Matta Nguyễn Thị Ái My (Gx.Phú Hòa)
 
Lòng con vẫn mãi tự hào
Gọi là con Chúa biết bao ân tình
Là người tỏa sáng uy linh
Tình yêu thương Chúa đẹp xinh rạng ngời
Người nào hạnh phúc nhất đời
Được tình yêu đó muôn đời không quên
Lạy Chúa, nguồn mạch hồng ân
Ban tình yêu xuống muôn dân đón mừng
Hạnh phúc luôn mãi không ngừng
Như bao ước muốn tưng bừng hân hoan
Tình yêu thương đó hòa tan
Trong lòng con Chúa chứa chan ân tình
Vậy nên xin hãy hết mình
Trở thành con Chúa là thành con ngoan.
 
 
TUỔI THƠ CÙNG CHÚA
* Maria Trần Thị Kim Dung (Gx.Tuy Hoà)
 
Khi xưa còn thơ bé
Thuộc những câu hát vè
Nếu Chúa là ngày hè
Con sẽ làm chú ve.
 
Chiều ngày nào cũng thế
Tập trung lại hái me
Rồi tiếp chơi bi ve
Cuối cùng là hát vè.
 
Chợt chuông nhà thờ rung
Tất cả đều trở về
Đến nhà thờ ung dung
Có Chúa ta đi cùng.
 
Hết cả một ngày hè
Lại quay về bên Chúa
Xin dâng lời cảm tạ
Đã cho con mùa hè.
 
 
CON THUYỀN ĐỨC TIN
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Nửa đêm con thức dậy
Sét kéo sấm đùng đoàng
Nhớ lại năm xưa ấy
Chúa Giê-su trên thuyền…
 
Giông bão bỗng ập đến
Giê-su Ngài thản nhiên
Phê-rô nên hốt hoảng
Ngài hóa phép, biển yên.
 
Như con thuyền Đức Tin
Có Chúa là điểm tựa
Vững chãi trên mặt biển
Theo ánh sáng tìm về.
 
SỚM MAI EM THỨC GIẤC
(Gởi cho những kỷ niệm Đặng Đức Tuấn)
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Sớm mai em thức giấc
Sương vẫn còn long lanh
Sợi nắng vàng đáp nhẹ
Trên thảm cỏ màu xanh
 
Sớm mai em thức giấc
Tạ ơn Chúa đêm qua
Ngôi sao nào nhấp nháy
Tưởng Chúa đang nhìn ta
 
Sớm mai em thức giấc
Chiếc gối khô lâu rồi
Căn phòng nên trống trải
Còn Chúa và mình thôi.
 
LỖI LẦM TRẦN GIAN
* Matta Trần Thị Huyền Trang (Gx.Cây Rỏi)
 
Cuộc sống trôi chậm dần
Bước chân vào thời gian
Như đợi chờ khơi lại
Tình yêu nơi gian trần.
 
Cỏ cây uốn cong mình
Khoe vẻ đẹp xinh xinh
Lá ngại ngùng e thẹn
Ủ mầm  chờ bình minh.
 
Xin Ngài hãy thứ tha
Lỗi lầm con tạo ra
Nơi dương thế tội lỗi
Để được đến bên Cha.
 
 
CHÚT GÌ ĐỌNG LẠI
* Anna Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Gx.Tuy Hoà)
 
Thập giá Ngài giữa trời chơi vơi
Giữa hoàng hôn sương giăng kín lối
Gục đầu trao sự sống cho người
Còn chút gì đọng lại tim con?
 
Thập giá Ngài giữa người đông qua
Chẳng dòng lệ tuôn, lòng chai đá
Ngài lặng giấu tiếng nấc vỡ oà
Còn chút gì đọng lại tim con?
 
Tim con ôi muôn vàn tội lỗi
"Đọng" làm sao? Tình yêu của Ngài
Quyết bỏ tội làm tim chan chứa
Nguồn Yêu Thương Thập giá - chính Ngài.
 
 
SỐNG VÌ YÊU
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Muôn loài tràn ngập tình yêu
Mặt trời gọi nắng đẩy lùi tối tăm
Mở đường đưa lối đến thăm
Quê hương Đấng Thánh âm thầm hi sinh
Mằng Lăng giáo xứ thanh bình
Sinh ra vị Thánh quên mình vì Cha
Tình yêu cao cả bao la
Làm cho lời Chúa vang xa mọi miền
Anrê thầy giảng trung kiên
Noi gương soi sáng con chiên trở về
Tiếng ve hòa khúc mùa hè
Xin cho con biết lắng nghe tiếng lòng.
 
GIỌT MỒ HÔI HẠNH PHÚC
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Sương đêm se lạnh giữa mùa đông
Cha mẹ lưng còng ngoài cánh đồng
Nước mắt ngắm nhìn cây kết trái
Mồ hôi trông thấy lúa đơm bông
Cha giành thương mến trong lao nhọc
Mẹ góp tình yêu bằng khổ công
Xin Chúa đoái nhìn mà thánh hóa
Đổi thay vất vả thành màu hồng.
 
 
CÔNG CHA MẸ
* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
Giọt sương còn đọng trên cành hoa
Gà trống hót vang phía sau nhà
Thương mẹ bôn ba ngoài chợ vắng
Mến cha lặn lội trên nương xa
Xem bàn chân mẹ, gót bị nứt
Nhìn ngón tay cha, móng chẳng ra
Cực nhọc cả đời vì sự nghiệp
Nguyện xin cha mẹ mãi an hòa.
 
 
BIỂN
* Anna Nguyễn Thị Ý (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Biển lặng trời nổi gió
Con thuyền lặng lẽ trôi
Những vỏ sò tròn vo
Lưới thuyền nặng chiếu cói.
 
Dân chài sống bình dị
Đứa con nép lòng mẹ
Đứng ngóng người bố đi
Khói mù bay theo xe.
 
Là vị mặn của biển
Chở theo bao tôm cá
Bố mang về ít tiền
Sau ngày dài bôn ba.
 
Gia đình tràn tiếng cười
Từ hương vị của biển
Con thuyền bên vạt lưới
Nghe tiếng cười vùng biên.
 
Gió khơi cùng con thuyền
Con người luôn phấn đấu
Tôm cá đầy từng chuyến
Mang ước mơ dài lâu.
 
 
XA QUÊ
* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hoà)
 
Đoàn tàu đã lăn bánh rời bến
Hình bóng mẹ xa khuất dần xa
Rồi đây không có mẹ ở bên
Biết làm sao khi gió đông về.
 
Xa quê rồi xa hình bóng mẹ
Con thương mẹ vất vả gian lao
Gắng ngày đêm cày sâu cuốc bẫm
Mong con sống tốt ở phương xa.
 
Mẹ dặn con cố gắng học hành
Đến với Chúa siêng năng nguyện cầu
Mẹ dặn con tốt với tha nhân
Sống sao cho trọn nghĩa chân thành.
 
Con chỉ biết tựa nương vào Chúa
Vì Chúa luôn che chở đời con
Nơi quê hương mẹ đã già nua
Xin Chúa ban ơn cho mẹ hiền!
 
 
CẢM TẠ ÂN TÌNH
* Phêrô Kiều Tấn Lực (Gx.Cây Rỏi)
 
Hương thơm ngây ngất bên đồi
Bữa cơm nơi chốn xa xôi đậm đà
Dạt dào tình mến nơi Cha
Cửa thiêng rộng mở thiết tha đón mời.
Hồng ân Thiên Chúa muôn nơi
Đoàn con dâng tiếng vang lời tạ ơn
Nắng chiều bên ánh hoàng hôn
Làng quê nơi chốn chúng con nương nhờ.
 
 
HẸN GẶP CHA...
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
(Kính gửi đến cha Antôn Nguyễn Huy Điệp,
người cha già kính yêu của chúng con)
 
Sương gió tháng năm nhuộm bạc đầu
Đời người trăm nẻo biết về đâu
Bề trên cất tiếng gọi cha bước
Chân bước ra đi lòng bỗng sầu
 
Mười năm tình nghĩa, mười năm nhớ
Thêm bốn năm thương, bốn năm chờ
Mong đoàn con dại mau chóng lớn
Lớn trong ân nghĩa Chúa mong chờ
 
Dẫu có cách xa về địa lý
Hẹn gặp lại cha tại Tiệc Thánh
Cùng chung tấm bánh Cha hằng sống
Trong Chúa, con-cha gặp lại nhau.
 
 
NGÀY MỚI
* Cataria Cao Thị Tường Vi (Gx.Mằng Lăng)
 
Mặt trời tỏa ánh sáng
Xua tan những đêm tối
Một nụ cười trên môi
Đón chào một ngày mới
 
Lòng ngập tràn niềm vui
Miệng hát câu ca tụng
Bắt đầu cuộc sống mới
Mang tin yêu khắp nơi
 
Theo gương Chúa sáng ngời
Yêu thương suốt cuộc đời
Giúp bóng tối lụi tàn
Đón chào ngày mới sang.

 



 
Từ khóa:

Hoa Biển 22

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 51
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 121132
  • Tổng lượt truy cập: 12265392