Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáng sinh yêu thương II (Hoa Biển 23)

Đăng lúc: Chủ nhật - 15/01/2017 18:09
ĐÊM GIÁNG SINH
* Maria Trịnh Thị Mỹ Phương (Gx.Tuy Hòa)
 
Gió lùa nhẹ lá cây rung
Màn sương bao phủ không trung lạnh dần
Đêm nay Con Chúa giáng trần
Vì sao kia tỏa sáng gần Bê Lem
Mục đồng mau tới mà xem
Giêsu giáng thế đến đem an bình
Để đời tỏa sáng bình minh
Để người tội lỗi thấy mình được tha
Gian trần hợp tiếng hòa ca
Giêsu giáng thế muôn nhà bình an.
 
 
MÙA NOEL NĂM NAY
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Mùa Noel năm nay
Đường không nhuộm xác lá
Cành không trơ xương gầy
Chuông chiều không vội vã.
 
Thành phố vẫn nhộn xe
Đèn màu treo mấy bận
Bài thánh ca thường nghe
Phát kèm tên người nhận.
 
Hang đá giả Bêlem
Khoác áo sơn cũ rích
Thằng bé con đứng xem
Chỉ tay cười khúc khích.
 
Nhóm bạn trẻ chụp hình
Tạo dáng thật vui mắt
Viết thêm vài lời bình
“Check in” liền Facebook
 
Ngồi lặng góc giáo đường
Đan tay tình nhân ước
Thề thốt lời yêu đương
Chúa trở thành lão nguyệt.
 
Nửa đêm chuông hồi điểm
Báo hiệu giờ ăn mừng
Rôm rả câu chuyện phiếm
Nâng ly cạn tưng bừng.
 
Linh mục già mỏi đợi
Buồn lắm mùa Noel
Ánh sao sa vời vợi
Cô đơn sáng một mình.
 
Giữa hang đá cuộc đời
Lạnh không Ngôi Thơ Bé
Hai ngàn năm vẫn trễ
Cuộc hẹn của loài người.
 
Rồi ai sẽ nhận ra
Hôm nay ngày đại lễ
Ngày Con Chúa xuống thế
Chịu đau khổ vì ai…?
 
Mùa Noel năm nay
Giống những Noel trước…
 
 
TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH
* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)
 
Con là cọng rơm nhỏ
Kết thành hình vòng tay
Để hóa thành máng cỏ
Chúa hạ sinh đêm nay.
 
Con là hang đá nhỏ
Ở giữa cánh đồng hoang
Đón Chúa đến nhà chơi
Cánh cửa luôn sẵn sàng.
 
Con quì bên hang đá
Nhẹ nhàng hát câu kinh
Chúa giáng sinh xuống đời
Để cứu chuộc nhân sinh.
 
Vì con đây tội tình
Nguyện làm lừa ngựa thôi
Để Chúa ban hơi thở
Sưởi ấm trái tim người.
 
 
GIÁNG SINH HẠNH PHÚC
* Matta Nguyễn Thị Ái My (Gx.Phú Hòa)
 
Mỗi năm cứ đến Giáng Sinh
Lòng luôn háo hức tâm tình Chúa Con.
Nguyện lòng tình Chúa sắc son,
Ban ơn cứu giúp hẹn mòn, Chúa ơi!
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Con xin sám hối mong Người thứ tha.
Từ hang đá nhỏ trong nhà
Luôn luôn thắp sáng- món quà Giáng Sinh.
Ôi sao Đức Mẹ lung linh
Đỡ nâng Con Chúa trong tình yêu thương.
Bao nhiêu ý nguyện tỏ tường
Chúa luôn chiều chuộng hết lòng thiết tha.
Cảm ơn Thiên Chúa nhân hòa
Con luôn sốt sắng sẽ là con ngoan!
 
 
SẮC MÀU GIÁNG SINH
* Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi (Gx.Tuy Hòa)
 
Giáng Sinh mang yêu thương nồng ấm
Mang tim yêu đi khắp muôn phương
Cho con người khắp mọi nẻo đường
Nhận biết Chúa hạ sinh xuống thế.
 
Đèn lấp lánh muôn màu muôn sắc
Thánh ca rộn lên khắp muôn nơi
Mọi người chung tay cùng góp sức
Dựng hang đá nhỏ đón Ngôi Hai.
 
Chúa ơi thân con chẳng có gì
Chẳng có vàng, nhũ hương, mộc dược
Chỉ có lời kinh cùng tiếng hát
Góp cọng rơm dâng Chúa Hài Nhi.
 
 
VỌNG…
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Gió trời thổi tiếng vi vu
Đón nàng đông tới, tiễn thu qua mùa
Đất cằn trông đợi ngày mưa
Đồng nương đương chín đợi mùa bội thu
Nhân gian lắm bụi giăng mù
Đợi trông Chúa đến đẩy lùi tối tăm
Ngôi Hai giáng thế đến thăm
Chúa yêu thương xót tháng năm tuôn tràn
Đất trời cất tiếng hân hoan
Đón mừng Thiên Chúa, Ngôi Con giáng trần
 
 
TÂM TÌNH MÙA VỌNG
* Phêrô Phạm Đình Phi Thái (Gx.Tân Quán)
 
Sống tâm tình mùa Vọng
Đợi chờ ngày Chúa đến
Sống trong niềm cậy mến
Chúa đến con luôn mong.
 
Thánh lễ cuối mỗi ngày
Con cố gắng không quên
Kinh tối, sáng luôn bên
Chăm chỉ, con hăng say.
 
Để Người dạy cách sống
Để Người dạy yêu thương
Để Người dạy đảm đương
Kỹ năng vượt mênh mông.
 
Những món quà "ý nghĩa"
Con chắt chiu mỗi ngày
Trông mong từng phút giây
Người đã đến rồi kìa!
 
 
NGƯỜI ĐÃ ĐẾN!
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
Tiết trời dần lạnh tê
Sương đọng hoài trên lá
Thú con tìm đến Cha
Giáng Sinh nữa lại về
 
Giêsu, Người đã đến
Ba Vua tìm tới Ngài
Vàng, hương, dược trong tay
Phục bái cùng dâng lên
 
Loài người thì chẳng thế
Mãi đắm chìm tội lỗi
Quên giờ Chúa lên ngôi
"Hoả ngục" đợi ta về!
 
Từ bây giờ, chúng ta:
Yêu thương, luôn thứ tha
Tội lỗi - buông chúng ra
Không bao giờ muộn cả!
 
Vì Chúa - Người đã đến
Và Người mãi đợi ta.
 
 
ĐÔNG ĐẾN, CHÚA ĐẾN          
* Gioakim Nguyễn Hoàng Hiệp (Gx.Trường Cửu)
 
Thu dứt áo đi, đông lại đến
Vừa nghe “hương” đông thoảng khắp trời
Tiết đông se lạnh đang dần tới
Mưa ơn cứu độ khắp nơi nơi.
 
Trong đêm đông khuya Chúa xuống thế
Nhập thể Ngôi Lời nơi Bêlem
Thiên Thần hòa vang khúc êm đềm
Bò lừa góp làn hơi sưởi ấm.
 
Ngôi sao xa xa bừng tỏa sáng
Mục đồng cất bước như đoàn chiên
Ba vua hoan hỉ, Bêlem, tiến…
Thờ lạy, tôn thờ Chúa cao sang.
 
Mùa đông đã đến, Chúa đã đến
Mang theo ơn Cứu độ từ Trời
Nào ta cùng đến, ta yêu mến
Giêsu - Ngôi Lời nhập trần ai.
 
 
NGÔI NHÀ, MÁNG CỎ
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Nhà sao chẳng mái, chẳng hiên?
Giường bằng rơm rạ tựa miền đồng xa                                                                      
Lừa con vui vẻ hát ca
Nơi đây máng cỏ con Cha vào đời                                                                            
Cứu con người, Chúa vâng lời
Xuống trần đem đến tiếng mời ăn năn
Bé thơ dâng Chúa chiếc khăn
Cùng lời cầu nguyện thành chăn nệm mềm
Khúc ca gió thổi êm đềm
Đưa chân người bước đến thềm yêu thương
Vòng tay giang rộng muôn phương
Đón con cái Chúa về nương bên Ngài
Chuông xinh từng phút ngân dài
Mở lòng mở cửa ban mai ghé vào.
 
 
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
* Maria Đoàn Thị Ái Thoa (Gx.Cây Rỏi)
 
Tối hôm nay, Cây Rỏi rực ánh đèn
Tiếng cười đùa, xua đuổi màn đêm đen
Lòng con đây ngập tràn bao vui sướng
Ôi đêm nay! Mừng ngày Chúa giáng sinh.
 
Đây vở kịch, với giọng nói ngọt ngào
Kia tiếng hát, cùng điệu múa trẻ thơ
Xin Thiên Chúa tỏa ánh quang vô bờ
Soi đoàn con trên bước đường trần thế.
 
 
HỒNG ÂN TỪ TRỜI
* Phêrô Kiều Tấn Lực (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm sương gió rét lạnh lùng
Bàn chân bé nhỏ ngượng ngùng bước đi.
Vì Ngài là Chúa từ bi
Ngôi Hai xuống thế thực thi ý Ngài.
Con Ngài là Đấng Thiên Sai
Đem bình an đến trải dài muôn nơi.
Tình thương Thiên Chúa muôn đời
Mở nguồn sống mới, Nước Trời trên cao.
Hồng ân Thiên Chúa tuôn trào
Đưa người sai lối đi vào đường ngay.
Trần gian ôi hạnh phúc thay
Đón mừng con Chúa vui say tình Ngài.
 
 
NOEL BUỒN
* Maria Lê Thị Mộng Mơ (Gx.Cây Rỏi)
 
Mùa đông đêm gió tuyết
Se thắt lòng con thơ
Cánh hoa với cành lá
Đều khép lại trong mơ.
 
Trời cao sao sáng rực
Tưởng nhớ Chúa Giêsu
Đoàn con hằng thao thức
Mong chờ Chúa giáng trần.
 
Noel sao vắng vẻ
Chỉ có Chúa và con
Chúa nằm buồn lạnh giá
Con yên giấc vẹn tròn.
 
Ôi Chúa thương nhân thế
Xin soi bước chỉ đường
Dẫn đi khắp muôn phương
Qua chông gai thử thách.
 
 
NỤ CƯỜI GIÊ-SU
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Mưa rơi tí tách trước hiên nhà
Gió luồn khe cửa tóc bay bay
Cuốn đi bao nhiêu loại phiền toái
Lòng con thanh thản ngắm nhìn Ngài.
 
Sau bao tội lỗi con quay lại
Ngài thương Ngài nhận chẳng nghĩ suy
Trái tim bao năm khô tàn lụy
Giờ như trời hạn gặp mưa rào.
 
Trên bầu trời, rộng muôn ánh sao
Nghe đâu cái lạnh ngả vào người
Đông đã đến, rồi sao chẳng báo?
Để lòng con luôn mãi ước ao.
 
Giêsu ngự trị trong máng cỏ
Mẹ âm thầm ngắm, cha lặng trông
Nụ cười Giêsu như tỏa nắng
Gội sạch tâm ai lỗi đầy tràn.
 
XIN CHO NƯỚC VIỆT
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Giêsu Chúa uy linh
Con đây cúi sấp mình
Xin ban cho đất Việt
Được nhiều ơn an bình.
 
Xin cho người vững tin
Nhận ra lỗi chính mình
Lắng nghe ơn soi sáng
Khi nước lũ dâng tràn.
 
Hãy kiên tâm vững vàng
Dù sóng ập thênh thang
Nhưng lòng ai vững đá
Lũ đâu với cho bằng.
 
Giêsu vua nước Việt
Vua thống trị muôn đời
Xin múc cạn biển đời
Đổ an bình muôn nơi.
 
ĐIỀU CON ƯỚC
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Con ước là trẻ nhỏ
Để khỏi vướng sự đời
Chối từ vòng danh lợi
Gởi Chúa lòng đơn sơ.
 
Con ước là trẻ thơ
Bay lên giữa bầu trời
Vẫy đi bao hờn dỗi
Được Chúa yêu nhiều hơn.
 
Ước được làm cọng rơm
Trong đêm Chúa giáng trần
Rơm kết thành máng cỏ
Làm chốn Chúa nương thân.
 
Xin ban nhiều hồng ân
Cho đời con luôn đẹp
Khép kín lòng thù hận
Đón Chúa đến gian trần.
 
 
BÊ-LEM LẠNH
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Trong trời đêm tối tăm
Hang đá sáng rực rỡ
Ngày Chúa sinh trong năm
Tâm tư con niềm nở.
 
Giữa hang đá là Ngài
Ngài cứ nhìn con mãi
Ngài bảo Chúa Ngôi Hai
Đến cứu chuộc nhân loại.
 
Con đem hết tâm tình
Dâng lên cho Chúa cả
Bỗng thấy Chúa một mình
Mà Bêlem lạnh giá.
 
Mưa ướt đẫm bờ vai
Gió ngày càng thổi mạnh
Xin để con bên Ngài
Sưởi ấm Ngài khỏi lạnh.
 
 
NHỚ ĐÔNG XƯA
* Maria Ngô Thùy Duyên (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Lại một mùa đông nữa
Bà đã xa con rồi!
Lòng lại buồn chan chứa,
Thắm đượm cả đôi môi.
 
Mùa đông càng lạnh hơn,
Khi thiếu bóng dáng người!
Hơi thở còn lạnh ngắt,
Tim chỉ đập nhẹ vơi.
 
Chỉ là mùa đông lạnh
Chúa sắp sinh ra đời
Tâm này còn khắc mãi,
Nhớ đông xưa, người ơi!
 
 
GIÓ ĐÔNG VỀ
* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hoà)
 
Gió đông về trước hiên nhà vắng
Con xao xuyến nhớ nhung quê nhà
Thương cha già vất vả gian lao
Chờ mong con sớm hôm chiều tà.
 
Gió đông về lạnh lắm ai ơi!
Làn sương buông ướt vai mẹ hiền
Sớm sớm đêm đêm làm mỏi mệt
Tự hỏi con thơ sống tốt chăng!
 
Gió đông về - lòng con ứa lệ
Nhớ căn nhà bé nhỏ đơn sơ
Ngày đêm chan chứa lời kinh nguyện
Gia đình ấm áp nguồn yêu thương.
 
 Gió đông về lòng ai tê tái?
Nỗi nhớ làm tim con buốt giá
Nơi xa xứ đường đầy chông gai
Mong ngày trở về với quê nhà.
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 23
Từ khóa:

Thơ, hoa biển 23

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3063
  • Tháng hiện tại: 92077
  • Tổng lượt truy cập: 12236337