Cảm nhận đầu tiên tham dự đại hội di dân và đồng hương Giáo phận Qui Nhơn

Cảm nhận đầu tiên tham dự đại hội di dân và đồng hương Giáo phận Qui Nhơn
Đại hội Di dân không chỉ là cuộc gặp gỡ, một thánh lễ và kết thúc ai nấy đều ra về còn ban tổ chức thì ở lại dọn dẹp, mà ở đó còn có những hình ảnh những chiên con vây quanh Đức Cha, Cha xứ của mình, gặp gỡ bạn mình, là những sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống đầy bươn chải nơi đất Sài Thành.
CẢM NHẬN LẦN ĐẦU TIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI DI DÂN & ĐỒNG HƯƠNG GIÁO PHẬN QUI NHƠN.

(Sài Gòn, 08-05-2017)

   Thế là Đại hội Di dân và Đồng hương đã kết thúc, nhưng sao lòng mình vẫn còn vương vấn rất nhiều. Sẽ không còn những ngày qua rước bạn Thảo đi tập hát, văn nghệ; sẽ không còn những ngày tập nhảy vũ điệu với các bạn hạt Phú Yên rất dễ thương và nhiệt tình. Nơi mình đang sống chủ yếu là người miền Tây, nên giọng nói, ăn uống cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Có lần đi tập văn nghệ cùng với các bạn hạt Phú Yên, mới bước vào đã nghe 1 tràng giọng Phú Yên, đã lâu lắm rồi mình mới nghe đúng chất giọng Phú Yên - đó là giọng mà Ca đoàn (nơi mình đang sinh hoạt) thường xuyên trêu mình, mặc dù mình là người Bình Định nhưng mình vẫn thích điều đó.
 
   Có lẽ mọi sự Chúa đã sắp đặt. Năm ngoái, mình được 1 bạn rủ tham gia Đại hội Di dân ở giáo phận Buôn Ma Thuột, lúc đó mình suy nghĩ tại sao Giáo phận của mình lại không tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế. Rồi cuối năm, tình cờ đọc được bài viết của Ban Mục Vụ Di Dân ở trang web Giáo phận Qui Nhơn về cuộc gặp gỡ cuối năm của các anh chị em Di dân, có kèm tấm hình cho buổi gặp gỡ ấy. Nhưng thật buồn vì chỉ có 6 anh chị em di dân tham dự. Lúc đó mình mới biết là Giáo phận Qui Nhơn cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ cho Di dân mà mình không biết, liền mạnh dạn viết mail chúc tết Ban Mục Vụ Di dân và sau đó được mời gọi tham dự vào các cuộc gặp mặt hàng tháng dành cho các bạn di dân thuộc Giáo phận Qui Nhơn đang học tập và làm việc tại Sài gòn.
 
   Chắc hẳn cũng sẽ có nhiều bạn không biết đến ban Mục Vụ Di Dân tại Sài gòn, hoặc cũng có nhiều bạn biết nhưng vì lý do này hay lý do khác mà không tham gia sinh hoạt được. Mình lấy làm tiếc cho các bạn vì mặc dù mình mới chỉ sinh hoạt được 3 tháng nhưng mình đã quen được rất nhiều bạn trong đại gia đình Giáo phận Qui Nhơn, có thêm rất nhiều niềm vui ở nơi đây. Mình nghĩ những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là dâng thánh lễ và cầu nguyện cho anh chị em di dân, cho những người thân đang ở quê nhà, mà còn nhắc nhở anh chi em di dân hãy nhớ về cội nguồn.

   Đây là lần đầu tiên mình tham dự Đại hội Di dân, nên cảm xúc của ngày hôm qua vẫn không nguôi.

   Đại hội Di dân không chỉ là cuộc gặp gỡ, một thánh lễ và kết thúc ai nấy đều ra về còn ban tổ chức thì ở lại dọn dẹp, mà ở đó còn có những hình ảnh những chiên con vây quanh Đức Cha, Cha xứ của mình, gặp gỡ bạn mình, là những sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống đầy bươn chải nơi đất Sài Thành.
 
   Nếu không có Đại hội Di dân có lẽ mình sẽ không có dịp được gặp anh chị em trong giáo xứ Đại Bình nơi đất Sài Gòn này. Nếu không có đại hội này chắc sẽ không có thêm những người anh em có cùng quê hương.

   Nguyện xin Thiên Chúa cho Ban Mục vụ Di dân Giáo phận ngày càng phát triển để tình anh em, đồng hương chúng con được thêm gắn chặt hơn.
Tạ ơn Chúa đã cho Đại hội được diễn ra tốt đẹp.

.
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Xuân