MTGTT hành hương Núi Đức Mẹ

MTGTT hành hương Núi Đức Mẹ
Với tinh thần muốn theo Chúa trong mùa chay thánh, đúng 13g00, Hiệp Hội MTGQNTT Cụm Qui Nhơn giữa ánh nắng gay gắt ban trưa, tập trung tại chân núi Đức Mẹ Qui Hòa, bỏ lại sau lưng những lo toan của cuộc sống thường ngày để cùng nhau suy gẫm về những chặng đàng Thánh Giá mà xưa Chúa đã trải qua.
MTGQNTT hành hương núi Đức Mẹ và Đồi Thánh Giá Qui Hòa
 
        “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, và vác lấy thập giá mình mà theo Ta.” (Lc.9,23)

      Với tinh thần muốn theo Chúa trong mùa chay thánh, đúng 13g00, Hiệp Hội MTGQNTT Cụm Qui Nhơn giữa ánh nắng gay gắt ban trưa, tập trung tại chân núi Đức Mẹ Qui Hòa, bỏ lại sau lưng những lo toan của cuộc sống thường ngày để cùng nhau suy gẫm về những chặng đàng Thánh Giá mà xưa Chúa đã trải qua.

     Sau khi hát Kinh Chúa Thánh Thần,anh chị em bắt đầu tiến bước lên triền đồi vừa đi vừa cất to tiếng hát :” Giữ gìn con Chúa ơi,vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm…” để cầu xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho các anh chị lớn tuổi bước theo Chúa lên đỉnh đồi Thánh Giá.

     Đến mỗi chặng anh chị em lại dừng chân để suy gẫm những sự thương khó Chúa và dâng lên Chúa những tâm tình ăn năn,đau đớn,cảm thông,biết ơn và yêu mến đối với Chúa cũng như cầu xin Chúa giúp thêm sức mạnh,lòng quyết tâm thực hiện những gì đã dốc quyết sửa đổi trong mùa chay này .

     Sau khi đi và suy gẫm qua 14 chặng đàng thánh giá, một số anh chị lớn tuổi đã thấm mệt. Nhưng thật kỳ lạ thay! Ngước nhìn lên đã thấy Thánh Giá Chúa xuất hiện trên đỉnh đồi,mọi người đều vui mừng và quên đi hết những mệt nhọc. Chúa vẫn đứng đó,thân xác vẫn treo trên thập giá,hai tay vẫn giang ra để đón chờ và sẵn sàng ôm lấy đoàn con cái tội lỗi,yếu hèn. Đã qua bao năm tháng Chúa vẫn nằm treo trên Thánh Giá,mặc cho những ngày mưa to, gió lớn, lạnh buốt thân xác, mặc cho những trưa hè oi ả, nắng gắt, Chúa vẫn chờ vẫn đợi, vẫn ánh mắt xót thương,vẫn vòng gai trên đầu ,vẫn những lỗ đinh trên đôi tay đã làm bao nhiêu điều lạ lùng,cũng như trên đôi chân đã dong duổi qua biết bao con đường từ thành thị đến thôn quê để loan báo tin Mừng,vẫn vết thương sâu nơi cạnh sườn và trái tim vẫn nhỏ máu vì tội lỗi của đoàn con.
 
     Đúng 15g00, anh chị em làm giờ Lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho chính bản thân mình,cho gia đình,cho mọi người và cho toàn thế giới.

     Nắng chiều đã dần tắt.Mọi người lần lượt kéo nhau xuông núi Đức Mẹ để cùng nhau dâng lên Mẹ tràng hoa Mân Côi.Tạ ơn Mẹ vì chính Mẹ là Thầy dạy chúng con trước hết cách đi đàng thánh giá.Chính Mẹ đã đồng hành với từng hội viên qua những chặng đàng thánh giá và cũng chính Mẹ đã chia sẻ cho từng hội viên những tâm tình của Mẹ,Những tâm tình mà khi xưa Mẹ đã có trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Con Mẹ,
 
     16g00 trước khi tạm biệt Mẹ ra về, anh chị em đã dâng lên Thánh Giuse lời kinh và tiếng hát để tôn kính Ngài. Để nhờ lời cầu bàu của Ngài với Thiên Chúa ban ơn trợ giúp cho mỗi hội viên MTGTT biết sống đúng tinh thần mùa chay và luôn yêu mến Thập Giá vì chính Thập Giá là đối tượng duy nhát mà mỗi người hội viên đã chọn cho mình.

 

















                         

Tác giả bài viết: Pet Quang Nhu