Trang mới   https://gpquinhon.org

Canh thức Giáng Sinh 2016 tại Giáo xứ Sơn Nguyên

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/12/2016 17:30
Canh Thức Giáng Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Sơn Nguyên
 
      Đúng 19 giờ 30, ngày 24 / 12/ 2016 bắt đầu giờ canh thức Giáng Sinh nhưng lạ lùng thay trước đó 1 giờ tất cả các ghế xếp đặt trên sân đều có người ngồi, không chỉ là những Kitô hữu đến đây để tham dự giờ canh thức và thánh lễ Vọng Giáng Sinh, mà còn có một số đông anh em ngoài Công Giáo háo hức đến để xem kết quả gần hai tháng nhà thờ Sơn Nguyên đã rộn ràng chuẩn bị.

     Để khai mạc giờ canh thức, Cha Sở Phêrô mời gọi mọi người hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta hội tụ về đây với một thời tiết thật đẹp, một bầu khí thật ấm áp bằng một tràng vổ tay thật dài. Sau khi nói về ý nghĩa của đêm canh thức không phải là một chương trình biểu diễn, nên không phải chúng ta chỉ đến mà xem. Đêm nay chúng ta cùng họp nhau nơi đây để mừng sinh nhật Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa mang tên Giêsu đã mặc lấy xác phàm đến trần gian, đã trở nên rất gần gũi và thân thương với hết mọi người trên hành tinh này. Thiên Chúa đến để dạy và đặt để trong trái tim con người 2 chữ TÌNH YÊU, tình yêu giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người, tình yêu giao hòa giữa con người với nhau và từ tình ấy Thiên Chúa đã trao chính Con Một Người cho nhân loại mà chúng ta kính nhớ hôm nay.

    Chương trình canh thức Giáng Sinh được diễn ra xuyên suốt và thật sinh động trong thời gian 1giờ 30 phút gồm những phần như sau :

·       Phần 1: Tình yêu sáng tạo – Con người sa ngã.
-         Múa: Tình yêu Thiên Chúa - với hoạt cảnh Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và thiết lập nền tảng gia đình đầu tiên Cho Adam và Evà.
-        Con người sa ngã, khi nghe lời rắn dữ cám dỗ đã quyết định không vâng theo lời dạy của Thiên Chúa.
-        Nhạc cảnh: Sự dữ và đau khổ.- từ Nguyên Tổ đến loài người hôm nay
-        Nhạc cảnh: Thiên Chúa tìm con người – nhạc Adam con ở đâu.
·       Phần 2: Giấc mơ của Giuse và xung đột gia đình.
-         Kịch: Gia đình ông Giacop
-         Giuse bị các anh bán
-        Giuse bị quyến rũ
-  Giuse vào tù
-        Giuse gặp lại các anh (cuộc xung đột nội tâm giữa hận thù và tha thứ)
-        Các anh về lại Canaan
-        Giuse tỏ mình cho các anh
·       Phần 3: Giấc mơ của Thiên Chúa.
-         Nhạc Cảnh: Truyền Tin
-        Múa: Mẹ xin vâng
-        Đi tìm quán trọ - nhạc cảnh.
·       Mừng Chúa Giáng Sinh
-         Múa: Mùa đông năm ấy
-         Múa kết: Tiếng chuông ngân.

   Đỉnh cao của đêm canh thức là thánh lễ Vọng Giáng Sinh, được cử hành trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng với tâm tình Mừng Chúa Giáng Sinh. Sau lời nguyện hiệp lễ Cha Sở nói lời cảm ơn ba Soeurs Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã dành nhiều thời gian và công sức để giúp cho giáo xứ có một đêm canh thức thật mỹ mãn, dẫn đưa mọi người hướng về cội nguồn Tình Yêu Thiên Chúa. Cha cũng ngỏ lời với các anh em ngoài Công Giáo đã đến tham dự, với ước mong sẽ được gặp lại không chỉ trong đêm canh thức này, mà sự gặp lại họ với tư cách là một người tín hữu ở những Mùa Giáng Sinh sau.

 






















 
                                                                                        
Tác giả bài viết: GX Sơn Nguyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3254
  • Tháng hiện tại: 92268
  • Tổng lượt truy cập: 12236528