Trang mới   https://gpquinhon.org

Ngày hè, chủng sinh trên sân cỏ

Đăng lúc: Thứ hai - 21/07/2014 19:13
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” Tv 133,1
 
Mới đó mà kỳ nghỉ hè đã vơi đi gần hai tháng rồi, sau những ngày gặp gỡ học hỏi chương trình của Giáo Phận và phụ giúp các chương trình hội hè cho các em giáo lý ở vài giáo xứ trong Giáo Phận. Sáng hôm nay, ngày 21/7/2014 – tại sân cỏ nhân tạo Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, các chủng sinh ở Giáo Hạt Gò thị có dịp gặp gỡ nhau trong tình anh em với trái bóng lăn tròn. Trong khí trời mát mẻ rất thuận lợi cho trận giao hữu, dịp gặp gỡ này có Cha Đạt (Gx. Kiên Ngãi), người anh thương mến cũng hết mình trên sân cỏ.

Sau hai giờ đồng hồ, chẳng biết đội nào thắng đội nào thua vì chẳng có trọng tài, ai mệt thì ra nghỉ ngơi thế người anh em khác. Sau trận bóng, các anh em xum vầy bên nhau trong một quán nước mía gia đình bên đường, thật giản dị, đơn sơ và vui tươi. Ồ! Nước mía ngon ngọt lắm cô chủ ơi? …Thật là khỏe hẳn ra!. Mía ngọt hay tình ta ngọt? Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nào…Đây quả là dịp gặp gỡ cần duy trì để hun đúc tình huynh đệ với nhau. Từ sân cỏ ta cùng nhau sánh vai trên cánh đồng truyền giáo bao la của Đức Kitô, anh em ta cùng kề vai bên nhau, cùng chung sống, cùng vui, cùng khổ và hiệp lực với nhau mỗi người một vị trí và làm tốt bổn phận của mình ắt sẽ thành công trong mọi “Trận Bóng” sắp tới…

 






















 

 
Tác giả bài viết: Hoàng Thiện Trần
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 8729
  • Tháng hiện tại: 91495
  • Tổng lượt truy cập: 12235755