Trang mới   https://gpquinhon.org
Giảng lễ năm A
 
Chúa Nhật 12 Thường Niên

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Đăng lúc: 17:00 - 23/06/2017

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đã mở ra cho chúng ta một con đường tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Chúng ta đừng lo âu, đừng sợ hãi, vì chúng ta sẽ có Chúa ở bên, hằng yêu thương và quan tâm đến cuộc sống chúng ta. Những thử thách và những đau khổ ở đời này sẽ dần dần tan biến mất...(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Đức)

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Đăng lúc: 19:12 - 13/06/2017

Bí tích thánh thể chắc chắn sinh rất nhiều ích lợi và trao ban rất nhiều ơn thánh cho chúng ta. Thế nhưng, tùy vào đức tin của chúng ta, tùy vào thái độ tha thiết của chúng ta, tùy vào lòng yêu mến của chúng ta đối với bí tích thánh thể và tùy vào cung cách chúng ta tham dự thánh lễ mà ơn Chúa sẽ đổ xuống cho chúng ta nhiều hay ít mà thôi. (Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng)

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

Đăng lúc: 10:02 - 08/06/2017

Ngày Lễ Chúa Ba Ngôi đối với niềm tin của người Kitô hữu đó là một nền tảng đức tin chính yếu vào Một Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi hết sức cao cả mà không có sự khôn ngoan nào của nhân loại có thể suy thấu được, bởi lý trí của con người thì có giới hạn. (Lm. Luy Nguyễn Xuân Vũ )

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

Đăng lúc: 09:02 - 06/06/2017

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất là một mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin.Thực tại Ba Ngôi không là một điều nghịch lý nhưng là nghịch thường và siêu lý. (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đăng lúc: 19:26 - 30/05/2017

Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đánh dấu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ, như lời Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở với các các môn đệ không bằng thân xác hữu hình nữa, nhưng cách thiêng liêng, tức là bằng sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. (Lm. Simon Trần Văn Đức)

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Đăng lúc: 08:46 - 25/05/2017

Mừng lễ Chúa Giêsu về trời chúng ta không chỉ mừng một sự kiện đã xảy ra hoặc một cuộc chia tay, mà còn là dịp Giáo Hội nhắc cho chúng ta rằng: Chúa về trời để mở đường cho chúng ta và mời gọi chúng ta luôn yêu mến và tìm kiếm nước trời như là lẽ sống là mục đích cuộc đời. (Lm. Giuse Phan Thế Vinh)

Chúa Nhật VI Phục Sinh

Chúa Nhật VI Phục Sinh

Đăng lúc: 23:41 - 17/05/2017

Trong một xã hội đầy những ích kỷ, hai chữ tình yêu vẫn còn rất mù mờ trong nhiều người. Sứ mệnh của người Ki-tô chúng ta chính là viết lên một cách rõ ràng hai chữ tình yêu Chúng ta không chỉ viết lên bằng những lời nói suông mà bằng những cử chỉ cụ thể của lòng bác ái. Những dòng chữ được viết bằng mồ hôi nước mắt, bằng quên mình chia sẻ có giá trị hơn bất cứ một quyển sách nào, cho dù quyển sách đó in bằng bạc bằng vàng. (Luy Huỳnh Anh Trung)

Chúa Nhật V Phục Sinh

Chúa Nhật V Phục Sinh

Đăng lúc: 19:21 - 11/05/2017

Chỉ nhờ Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, con đường duy nhất, con đường gần nhất, con đường đích thực, dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, là nguồn hạnh phúc vĩnh hằng. (Pet. Lê Thanh Phục, CSsR)

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đăng lúc: 22:30 - 03/05/2017

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cái nhìn tương phản của hai loại mục tử. Mục tử thật và mục tử giả. Mục tử thật luôn hết mình vì đàn chiên. Mục tử giả chỉ lo vun quén cho bản thân. Mục tử thật thì hy sinh cho đàn chiên. Mục tử giả chỉ đến để việc xén lông chiên. Mục tử thật luôn tìm kiếm nguồn nước và đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên được no đầy. Mục tử giả chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình, họ sống hưởng thụ, lười biếng và thiếu trách nhiệm đến sự sống còn của đàn chiên. (Lm. Phêrô Nguyễn Minh Trường)

Chúa Nhật III Phục Sinh

Chúa Nhật III Phục Sinh

Đăng lúc: 09:37 - 28/04/2017

Câu chuyện về làng Emmaus hôm nay chỉ có thánh sử Luca kể lại. Điều làm chúng ta thắc mắc: vì sao hai môn đệ không nhận ra thầy của mình?... (Lm. Giuse Nguyễn Bá Thành)

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Đăng lúc: 04:27 - 19/04/2017

Con đường của lòng tin là con đường của lòng mến. “Ai xót thương người, sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Những ai luôn tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh đều luôn sống tích cực và khám phá ra điều kỳ diệu trong những cái tầm thường để có khả năng chứng mình về tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Đường đi phải đến - Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật XV thường niên _ A

Đường đi phải đến - Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật XV thường niên _ A

Đăng lúc: 20:18 - 12/07/2014

Hạt giống Nước trời mà Chúa Giêsu gieo vào giữa lòng thế giới đã mục nát đi cùng với 33 năm cuộc đời nhập thể, cùng với cái chết đau thương của Ngài, đã không luống công vô ích. Vào bình minh ngày Thứ Nhất Trong tuần, hạt giống bị vùi dập Kitô đã oai hùng chỗi dậy đánh bại thần chết và tội lỗi để mang nhân loại đi lên một lộ trình mới

Mộ trống : Tin mừng hay chuyện cổ tích

Mộ trống : Tin mừng hay chuyện cổ tích

Đăng lúc: 20:21 - 19/04/2014

Sống mầu nhiệm phục sinh chính là biết từng ngày tâm niệm và xác tín rằng : “Tôi đã gặp Đấng Phục Sinh”, là từng ngày tiếp tục ra đi sống mầu nhiệm Thánh Tẩy “cùng chết đi với Đức Kitô để cùng sống lại với Ngài trong cuộc sống mới”, cuộc sống yêu thương hơn, chân thật hơn, phục vụ hơn, liêm chính hơn, trong sạch hơn, nhẫn nhục hơn, cuộc sống thật sự là Kitô hữu hơn…

Giảng lễ Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Giảng lễ Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Đăng lúc: 19:30 - 13/03/2014

"Nếu các con không công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, các con sẽ không được vào nước trời" (Mt 5,20). Có thể nói, Lời Chúa trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe là một lời rất mạnh mẽ từ Thiên Chúa, dường như đang chất vấn lương tâm mỗi người chúng ta. Nó như một điểm dừng mà Thiên Chúa đặt ra trước mặt chúng ta trong cuộc sống này, để nhìn lại chính mình, để sửa đổi và tiếp tục tiến bước.

Các bài giảng Chúa Nhật 8 Thưòng niên A

Các bài giảng Chúa Nhật 8 Thưòng niên A

Đăng lúc: 04:10 - 26/02/2014

Hơn bao giờ hết, con người thời nay đang sống trong một sự khắc khoải lo sợ. Đúng vậy, người ta lo sợ trước bệnh tật, tuổi già và chết chóc. Người ta lo sợ trước chiến tranh và vũ khí nguyên tử. Người ta lo sợ trước những điều rủi ro làm mất tiền, mất tình và mất hạnh phúc.

1 2  Trang sau
 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1173
  • Tháng hiện tại: 94597
  • Tổng lượt truy cập: 12238857