Trong nắng mai tháng 7, ngôi giáo đường giống như mặt trời sáng sớm, sáng nhưng không nóng bức, chỉ có khác, không mọc ở hướng đông như thường thấy nhưng ở phía tây nam để ánh sáng ân sủng của nó phủ xuống cả không gian rộng lớn … Đẹp và thánh thiện khôn cùng !
Vào lúc 4g chiều ngày Chúa Nhật 02/11, lễ Các Đẳng, một tia lửa hàn trong khi thi công phần mái của nhà thờ Trà Kê đã bắn qua mái tranh của ngôi nhà rông ở bên cạnh làm tiêu hủy hết toàn bộ căn nhà. Ngôi nhà rông này được tạm dùng làm nhà xứ trong thời gian xây dựng nhà thờ Trà Kê.
Sáng ngày 01/05/2014 tại Giáo xứ Trà Kê, nhóm ve chai "Nắng Thiên Đường" của Giáo xứ tổ chức hội trại kỷ niệm một năm ngày thành lập nhóm ve chai (01/05/2013 - 01/05/2014). Về dự sinh nhật tròn một tuổi có cha Chánh xứ, có đại diện Hội Đồng Giáo Xứ và hân hoan tiếp đón nhóm ve chai Giáo xứ Sơn Nguyên, nhóm ve chai "Mầm Xanh" Giáo xứ Tịnh Sơn đến chung chia niềm vui.
Mười hai năm, một chặng đường đủ dài với biết bao hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên quý Cha , để quý Cha thực hiện các sứ vụ mà Chúa đã giao phó. Là một linh mục, quý Cha đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Giáo Phận, cách riêng của các Giáo xứ mà quý Cha phụ trách, và là người chăn dẫn đoàn chiên của Chúa.
Cùng với Giáo Hội trong 40 ngày chay tịnh " hãy trở về", tối thứ 6, ngày 11. 4. 2014 cộng đoàn Giáo xứ Trà Kê vinh dự tiếp đón Quý Cha: Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp, Gioan Võ Đình Đệ, J.b Võ Tá Chân đến để giúp cho cộng đoàn lãnh nhận bí tích giao hòa. Đây là dịp thuận tiện để cộng đoàn được giao hòa với Chúa, để Chúa nâng niu, ủi an. Đây là một truyền thống tốt đẹp mà các cha Quản xứ trong Giáo Phận thực hiện trong những dịp đại lễ.
Việc xây dựng ngôi nhà thờ là một hồng ân Chúa ban, chính Ngài là Đấng đã mở lòng không biết bao nhiêu ân nhân xa gần, thôi thúc lòng nhiệt tình của giáo dân. Công trình lại trở nên công trình của quảng đại, của yêu thương, của sự hiệp nhất. Như vậy công trình được xây dựng trên tình liên đới giữa những người tin tưởng và phó thác vào Chúa.
Không biết có phải vì vị trí nằm giữa núi rừng, có phải từ thuở xa xưa có ảnh hưởng ít nhiều gì từ nguồn gốc Mã Lai, Ấn Độ huyền bí nào đó mà Trà Kê, đặc biệt họ đạo Trà Kê như người thiếu nữ hồng nhan, nhiều người lôi kéo, lúc thuộc Đồng Tre, lúc theo Tịnh Sơn, và cũng rất bạc phận, trên nền đất cũ này hơn năm lần những ngôi nguyện đường ngã xuống, đứng lên.
Sáng ngày thứ Ba 20/8, vào lúc 9g, Đức cha Matthêô đã đến Trà Kê để ban bí tích Thêm Sức cho 50 em trong giáo xứ. Giáo xứ Trà Kê bao gồm xã Phước Tân, xã Sơn Hội và xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa. Diện tích tự nhiên của xã Sơn Hội là 17.179 ha, với 8 thôn buôn và 3.884 nhân khẩu, gồm các tộc người Kinh, Êđê (37 người), Bana (263 người). Đây là vùng nông nghiệp chủ yếu dựa vào trồng trọt mía, mì và chăn nuôi bò.
Phần đất giáo xứ Trà Kê là vùng núi cao của Phú Yên, đường đi hiểm trở, các cụm dân cư thường cách xa nhau. Trong báo cáo của Đức cha Stêphanô Thể gởi về Hội Thừa Sai Ba Lê năm 1850, chưa thấy có tên một giáo điểm hoặc một nhà thờ nào thuộc vùng đất giáo xứ ngày nay.
Trong không khí se lạnh của mùa đông nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong cõi lòng vì tình người ở đây thật đầy tràn. Hài Nhi Giêsu đã thật sự giáng sinh tại nơi đây, không chỉ trong Nhà Thờ mà còn trong hang đá tâm hồn của từng người của Giáo xứ
Nói về hôm qua để cảm ơn những người đi trước nhất là giai đoạn sau 1975 và cũng để vui mừng vì sự chững chạc trong sinh hoạt đức tin của Trà Kê từ khi được nâng lên thành giáo xứ.