Trang mới   https://gpquinhon.org

Bánh Trường Sinh (thơ)

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/07/2015 20:22
I am the Bread of Life - Web

(Chùm thơ của tác giả Hạt Cải)

BÁNH TRƯỜNG SINH

Dắt em vào huyền thoại
Ta tìm thuốc trường sinh,
Dắt em lên thiên đình
Tìm nhân sâm nghìn tuổi.

Dắt em tìm chú Cuội
Nghe nói tận cung trăng,
Bây giờ còn sống chăng
Hỏi món ăn trường thọ?

Dắt em vào biển Đỏ
Dắt qua ngõ thần tiên,
Dắt cuối miền cõi đất
Hỏi có thật trường sinh?

Dắt em vào nhà thờ
Chuyện có thật không ngờ
Bánh trường sinh dọn sẵn
Chúa hóa mình vào trong!

Chủ vũ trụ cao vời
Chúa hứa tất giữ lời
Ai ăn bánh nầy đây
Sẽ muôn đời trường thọ!

Điều kiện kèm không khó
Sống là cho Tình Yêu
Yêu người vô vị lợi
Đường vời vợi… ta đi.

BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
                                    
Bài thơ tình mùa đông
Người viết giữa bão giông
Bốn bề rơi tuyết trắng
Lạnh lắm Người thấu không?
 
Bài thơ tình hang đá
Viết trong mảng cỏ lừa
Con vua Trời sinh hạ
Khốn cùng một đêm mưa!
 
Bài thơ tình tha thiết
Hơn mọi lẽ tình yêu
Người gieo Lời da diết
Viết tặng riêng loài người!
 
Bài thơ tình năm ấy
Vẫn viết  đến muôn đời
Vẫn yêu thương cứu rỗi
Chốn gian trần chơi vơi…


CHỜ GIUĐA
 
Ngày phán xét,
Thiên Đàng bừng sáng,
Người hân hoan, tay bắt mặt mừng
Chúa Giêsu lừng khừng nơi góc khuất,
Ngong ngóng  tìm : sao chưa thấy Giuđa!


CHÚA THÍCH
 
Chúa thích vắng nhà thờ,
Không phải để làm thơ
Hóa thân người nghèo khó
Chẳng ngại đát bùn nhơ!
 
Là chú Nhỏ đánh giày,
Lê bước suốt cả ngày
Chân bên mòn bên xẹp
Lo làm đẹp chân người!
 
Là cụ Hai vé số,
Đi bước vẹo, bước xiên
Phận số còn hẩm hiu
Cho vận may người khác!
 
Là chị Hai  quét rác,
Chúa đêm lạnh mưa dầm
Am thầm run tiếng chổi
Lặng lẽ đuổi mùi hôi!
 
Chúa ơi ! con biết rồi,
Chúa thích vắng nhà thờ
Con lại thích làm thơ
Tặng riêng người nghèo khó!

CHÚA ONLINE
 
Văn phòng Chúa online,
Chỉ Chúa trực cả ngày
Mỗi lần con nối máy
Giọng dịu dàng Chúa đây !
 
Có lần người dối trá,
Con gọi Chúa online
Chúa alô : con nầy
Cứ sống ngay sự thật!
 
Người tranh giành được mất,
Chúa lại bảo : con ơi
Cho đi là được nhận
Mất mát là hồng ân!
 
Giữa những lúc hận thù,
Đời bon chen ganh ghét
Chúa lại dạy : khiêm nhu
Lấy tình yêu hóa giải!
 
Có lần bị ngược đãi
Con gọi Chúa cả ngày
Chúa bảo: cúp máy ngay
Sống là cho thiên hạ!
 
Lại lần con vấp ngã,
Chả cần máy online
Chúa vội vàng dang tay
Nâng con lên ôm chặt!


 


                                               
                                          
                              



Tác giả bài viết: Hạt Cải
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 3963
  • Tháng hiện tại: 92977
  • Tổng lượt truy cập: 12237237