Trang mới   https://gpquinhon.org

Em Chỉ Là Hạt Tro

Đăng lúc: Thứ tư - 01/03/2017 17:11


Em Chỉ Là Hạt Tro

 
Ai đem lá vây tròn quanh bếp nhỏ
Nằm co ro ngọn lửa nhóm lên rồi
Khói lãng đãng tiếng cười thêm rộn rã
Đốt đời em thành tro bụi giữa đời.
 
Dẫu là tro em cũng được chọn lựa
Xức lên đầu thầm thĩ tiếng ăn năn
Nhắc nhở người nhớ mình là tro bụi
Gọi trở về trong chiều tím mơ tan.
 
Lặng lẽ chân đi nhà thờ cửa mở
Ngọn đèn chầu sưởi ấm trái tim khờ
Tình yêu Chúa lòng ơi! Đừng bỡ ngỡ
Tòa giao hòa rửa sạch mọi vết nhơ.
 
Hạt tro ơi! Thân em tuy nhỏ yếu
Đủ làm tôi khôn lớn chẳng tầm thường
Yêu em quá tôi xin làm tro bụi
Mời gọi người trở về cõi thiên đường.
 
Thứ 4 Lễ Tro – 2017
Cát Đen

Từ khóa:

bụi tro

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 6665
  • Tháng hiện tại: 156301
  • Tổng lượt truy cập: 12133088