Trang mới   https://gpquinhon.org

Trăng lại về

Đăng lúc: Thứ năm - 28/07/2016 19:36


Trăng Lại Về
 

Đêm thanh trăng về theo tiếng nhạc
Mây ngừng trôi sương dừng bước trên đồi
Lòng ai đứng giữa đêm khuya rạo rực
Nhớ một thời rực rỡ thuở xa xôi.

Năm mươi năm cảnh heo may bao phủ
Nhà thờ, chủng viện … giấc mơ say
Xa niềm vui, xa tiếng cười rộn rã
Biết bao giờ gặp lại cánh hoa bay?

Đại An ơi! Thân thương hai tiếng gọi
Một phần tư thế kỷ phủ rêu phong
Thân mình em bị xẻ đôi mấy bận
Ánh trăng về Sông Thương chảy xuôi dòng.

Tin sống lại không cho em tuyệt vọng
“Con sông kia” em đã biết nông sâu
“Thế thời là thế”, em nhặt làm của lễ
Mẹ Lên Trời em biết mình về đâu.

Góp tài mọn xây ngôi nhà giáo xứ
Tháng bảy mưa ngâu tình Mẹ đong đầy
Ngày mười tám, ngày bắt đầu trở lại
Cùng Mẹ lên đường Tin - Mến chẳng phôi phai.

Ánh trăng khuya gọi lòng ai tha thiết
Đại An ơi! Cùng trăng lại về mau
“Thời vàng son” Không phai giấc mơ đầu
Hết mưa là nắng Chúa giàu xót thương.



          Chút tâm tình ngày Đức Cha Mathêô
Về giáo họ Đại An
dâng thánh lễ tái lập giáo xứ Đại An
18-7-2016
 

Tác giả bài viết: Cát Đen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 63
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 121500
  • Tổng lượt truy cập: 12265760