Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 14 (II)

Đăng lúc: Thứ hai - 04/08/2014 18:59
CHÚT TÌNH CON XIN
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Con là đóa huệ trắng ngần
Con là mây trắng trên tầng trời cao
Hồn con tựa ánh trăng sao
Lạc vào giữa chốn lao xao dòng đời
Nào bao thú nhã vui chơi
Chui vào cuộn xoáy đường đời đam mê
Lòng đau huệ trắng tái tê
Ứa giọt lệ đắng ngẩn ngơ cười hề
Chợt buồn mây trắng vẩn vơ
Pha màu giông tố bơ vơ thét gào
Hồn cao đau đớn biết bao
Cúi đầu bật khóc trời cao đoái nhìn
Bao la tình Chúa con xin
Thứ tha lầm lỗi,tôn vinh ơn Ngài
Lòng con xin hứa sửa sai
Đường đời còn lắm chông gai bụi mờ
Lạy Ngài xin dẫn con thơ
Tim hồng rộng mở  đường về Thiên cung
 
 
 
GIÓ
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Cơn gió thì thào, cơn gió xinh
Cùng hoa cùng lá khẽ đưa mình
Quyện cùng ngàn hương vào dâng Mẹ
Khúc hát, câu kinh đượm thắm tình.
 
Hoa khô lá úa theo năm tháng
Gió này vẫn thổi dù lệ rơi
Mẹ cười Mẹ bảo gió đừng khóc
Hương gió mang về chẳng khác hoa.
 
 
 
VỀ
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Sáng thức giấc
Chú chim chào rộn rã
Cây xanh già vỗ tiếng reo ca
Chào con! cô bé của rừng già
Đã về đây từ phố xá phương xa.
Nơi bộn bề công việc gánh lo toan
Đã vô tình quên lãng ân tình Ngài
Xa nhà Chúa, xa câu kinh thường ngày.
Lãng quên đi
Lời thầm thì trong đêm,
Để bình an mỗi sớm mai thức giấc.
Trở về đây nơi xứ đạo thân thương,
Cây hoa lá tạo vẻ đẹp muôn phương
Góp về đây cùng Mẹ thiên đường
Nguyện giúp con trở về trong tình thương an bình.
 
 
 
KINH SỚM MAI
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Ò ó o, tiếng gà thúc giục
Gọi mặt trời lục đục nhô lên
Gieo hạt nắng xuống khắp mọi miền
Hỡi muôn loài đón chào ngày mới.
 
Bé thơ ơi! Dậy đi mẹ đợi
Cùng mọi người đọc kinh sớm mai
Cảm tạ Chúa suốt cả đêm dài
Luôn chở che, khỏe hồn mạnh xác.
 
Một ngày mới con xin phó thác
Mọi công việc tay Chúa thánh linh
Hướng dẫn con suốt cả hành trình
Làm chứng nhân giữa nơi mình sống.
 
GỬI CHA
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
(Tặng cha sở sắp phải chuyển giáo xứ của chúng con)
 
Cha về xứ núi dựng xây
Thánh đường nho nhỏ cho bầy con thơ
Hợp chung câu hát tôn thờ
Ơn trời tuôn đổ vô bờ hồng ân
Con đây ghép chữ gieo vần
Tập tô tập viết cũng phần nhờ cha
Trẻ thơ chẳng ngại sàn nhà
Học cho thật tốt có quà để khoe
Mỗi khi đến dịp nghỉ hè
Dạy con giáo lý biết về Ba Ngôi
Giêsu chịu chết giữa đồi
Vì thương ta đó, cứu người trần ai
Tóc cha đen trắng chia hai
Mười năm như chỉ mới vài ngày thôi
Bây giờ sắp xa cha rồi
Chúng con chỉ có vài lời tặng cha
Nguyện xin ơn Chúa hải hà
Chở che, hướng dẫn, giúp cha giữa đời.
 
 
 
TÂM TÌNH NGÀY TẬN HIẾN
* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)
(Gửi tặng quý Sơ MTG Qui Nhơn nhân ngày Khấn Trọn 22/08/14)
 
Con nay đã thuộc về Ngài,
Vượt bao gian khổ, chông gai giữa đời.
Bên Ngài con sống thảnh thơi,
Mến yêu một Chúa, giúp đời bình an.
Cuộc đời tận hiến gian nan,
Có Ngài dìu bước, sẵn sàng Xin vâng.
Noi gương con Chúa hiến dâng,
Ngôi Hai chịu chết giữa trần thương đau.
Cảm ơn tình Chúa thẳm sâu,
Giúp con thoát khỏi nỗi đau trần đời.
Con xin dâng hiến cùng Người,
Truyền rao chân lý cho người lầm than.
Chờ ngày Khấn Trọn cao sang,
Cùng Người kí kết, dấn thân vẹn toàn.
Con đây sẽ rất hân hoan,
Được làm nương tử Người con của Ngài.
Trải qua một chặn đường dài,
Và con đã hiểu tình Ngài yêu con.
 
 
 
NƠI ẤY ANH GỬI VỀ
* Matta Võ Thị Tuyết Trinh (Gx.Gò Thị)
 
Anh đi rồi Út ở nhà gắng học (1)
Đừng nũng nịu kẻo làm mẹ thêm buồn
Nhớ an ủi mẹ đừng để mẹ khóc
Năng cầu nguyện sốt sắng việc đọc kinh
Về phần anh, anh tự lo cho mình
Cứ coi như anh đi làm ở xa
Chăm lao động sẽ về nhanh thôi mà
Sẽ xóa đi con số năm trăm ấy (2)
Sớm sum vầy đoàn tụ bên gia đình.
 
Nơi nhà giam anh chỉ biết nguyện cầu
Xin an bình xin thời gian qua mau
Kinh Lạy Cha là lời nguyện mẹ dạy
Anh vẫn nhớ và giờ anh thực thi
Không tự do nhưng anh cũng vui thay
Bởi có Chúa luôn quan phòng bên anh.
 
---------------------------------------------------
(1) Được viết từ nội dung lá thư của người anh nơi nhà giam gửi về nhà.
(2) Con số năm trăm ý chỉ mức án mà người anh phải chịu là 18 tháng tù giam.
 
 
 
CẦU CHO CHA MẸ
* Anna Nguyễn Thị Thu Vy  (Gx.Bàu Gốc)
 
Tình yêu cha mẹ cho con
Sâu hơn biển cả, núi non cao vời
Tình yêu Thiên Chúa trên trời
Rộng hơn trời đất sáng ngời trên cao
Lòng con yêu Chúa biết bao
Con đây chỉ muốn ước ao một điều
Trên đời có một tình yêu
Tình yêu chân thật chắc chiu bao ngày
Lòng con lại thấy cay cay
Khi cha mẹ phải cấy cày ngày đêm
Lòng con lại thấy êm đềm
Khi cha mẹ được ấm êm, tươi cười
Chúa ơi! Xin cho mọi người
Được như rạng nở hoa tươi đền thờ
Con đây nếu lỡ sa cơ
Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho con hèn
Con đây sám hối ăn năn
Cầu cho cha mẹ được hằng cậy trông.
 
 
 
CÓ MỘT…
* Lucia Huỳnh Thị Thùy Linh (Gx.Bàu Gốc)
 
Có một bờ vai
Cho con thèm khóc
Hao gầy nặng nhọc
Giữa mùa nắng nôi
 
Có một nụ cười
Hiền hòa hay nở
Thấy trời ấm thế
Như là mẹ con.
 
Có đôi tay mòn
Chai sần ngày tháng
Cho con khôn lớn
Bằng những mùa vàng.
 
Có một hình hài
Đi qua đời mẹ
Là con vẫn bé
Trong mắt mẹ hiền
 
Có một bà tiên
Trong từng giấc ấm
Con yêu nhiều lắm
Mẹ của con ơi!
 
XIN
* Lucia Huỳnh Thị Thùy Linh (Gx.Bàu Gốc)
 
Xin làn gió hãy đi mau
Để mái tóc mẹ không bạc màu sương
Xin ánh nắng hãy đừng quá chói chang
Để giọt mồ hôi không rơi trên vầng trán
Xin thời gian hãy trôi chậm lại nhé!
Để những nếp nhăn vì lo lắng suy tư
Không hằn sâu trên khuôn mặt gầy gò
Xin tất cả, con cầu xin tất cả!
Hãy đến nhẹ nhàng đừng quá đắng cay
Để con luôn được vui tươi, hạnh phúc
Vì vẫn có mẹ luôn kề vai sát cánh
Đỡ nâng con trong bước đường đời.
 
 
 
XIN CHỪA
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Cầm bút lên, rồi lại đặt bút xuống
Xoá rồi ghi, hết xoá rồi lại ghi
Bài nộp trễ càng thêm phần luống cuống
Ý với tứ chả giống như thường khi
 
Viết về Chúa hay là viết về Mẹ?
Thể lục bát hay là thể ngũ ngôn?
Tình mộc mạc hay là lời văn vẽ?
Lòng cảm tạ hay thành kính suy tôn?
 
Vài tiếng nữa, liệu có xong hết thảy?
Thôi! Quyết định viết về lỗi của mình
Tội chủ quan “nước tới chân mới nhảy”
Kết quả buồn cũng chẳng dám thanh minh…

Tác giả bài viết: Hoa Biển 14
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 14

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2828
  • Tháng hiện tại: 82973
  • Tổng lượt truy cập: 12227233