Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 15

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/10/2014 18:35
VỀ LÀNG SÔNG
 * Sao Mai (Gx.Quảng Ngãi)
 
Trăng rơi chiều khe khẽ
Lòng viễn khách liêu xiêu
Bên hàng Sao lặng lẽ
Làng Sông buồn quạnh hiu
 
Dãy nhà xưa ngơ ngác
Xưởng in nào tang hoang
Nền gạch còn in rõ
Tiếng côn trùng thê lương
 
Ông cố già lặng lẽ
Đếm từng giọt sương rơi
Thời gian buồn nhích nhịp
Đưa tiễn dòng đời trôi
 
 Trái tim non bối rối
Đêm tĩnh mịch gió lùa
Rít lên từng nhịp thở
Xao xuyến chuyện ngày xưa
 
Mái ngói xiêu tường đổ
Bom đạn hằn nỗi đau
Hàng Sao già thách đố
Tháp chuông nhỏ lệ sầu
 
Lời kinh buồn gầy guộc
Nhạc Thánh trầm van lơn
Cơn gió nào lạnh buốt
Như có chút trách hờn
 
Người ơi thôi chinh chiến
Cho mắt lệ ngừng trôi
Thánh tâm nguồn an ủi
Xin cùng Thầy ra khơi
 
TRĂNG VÀNG
(Tặng Cha Trăng Thập Tự)
* Sao Mai (Gx.Quảng Ngãi)
 
Ánh trăng chênh chếch treo ngang
Tình Cha dịu vợi chứa chan khôn lường
Gieo bao hạt giống yêu thương
Gian nan khốn khó kiên cường vững tin
 
Đêm nay con đứng lặng thinh
Nhìn lên thánh giá ngỡ hình Cha yêu
Thương sao mái tóc ngã chiều
Ánh TRĂNG THẬP TỰ liêu xiêu cõi lòng
 
Núi cao biển cả mênh mông
Cũng không sánh ví bằng công Cha hiền
Bao đêm thức trắng triền miên
Hằn lên đôi mắt ưu phiền gầy hao
 
Tình Cha tuôn chảy dạt dào
Trao nguồn nước mát ngọt ngào toả hương
Cha yêu quỳ dại bên đường
Khác nào yêu trẻ đời thường chợ đêm
 
Buông lòng nghe tiếng chuông êm
Lui cui góp nhặt bên thềm lá bay
Ơn nào Chúa gởi mê say
Cho bàn tay nắm đong đầy tình yêu
 
Trăng theo lối nhỏ quạnh hiu
Soi tình hồng phúc trổ nhiều lá non
Gương Cha là một lối mòn
Cho con tiếp bước lòng son lên ngàn
 
Tạ ơn tình Chúa chứa chan
Cho quê hương có Trăng Vàng ước mong
Trăng soi trên khắp ruộng đồng
Cho ai dệt mộng thoả lòng làm thơ
 
 
 
NIỀM VUI ĐẶNG ĐỨC TUẤN
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Mừng rỡ gặp lại nhau
Ôm chặt cười hớn hở
Cứ tưởng là trong mơ
Sau năm dài xa cách.
 
Chúa gắn kết chúng con
Từ muôn người xa lạ
Nhưng cùng nhịp tim non
Cùng vần thơ mến Chúa.
 
Hăng say cùng học hỏi
Ca hát cùng vui chơi
Bày trò nghịch phá, cười
Bao kỉ niệm nhung nhớ.
 
Đặng Đức Tuấn gọi mời
Nào bạn ơi mau đến
Cùng tâm tình với Chúa
Dâng Ngài vườn hoa thơ.
 
VỀ BÊN NGÀI
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Biết về đâu giữa bóng đêm lạnh giá
Đôi chân trần mỏi mệt chặng đường xa
Tấm áo rách làm thân em run rẩy
Giọt lệ đắng ứa nghẹn đời bôn ba.
 
Biết về đâu khi đường đời xô đẩy
Thèm hạnh phúc,khát hơi ấm từng giây
Đôi tay nhỏ em cầm cây Thánh giá
Lòng thầm nguyện ngước mắt nhìn trời mây.
 
Về bên Ngài,tim con được sưởi ấm
Nguồn an ủi,hạnh phúc của đời con
Niềm khao khát mà con luôn tìm kiếm
Nguyện xin Ngài đoái nhận tấm lòng son.
 
 
 
QUI NHƠN - NƠI TA ĐẾN
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Ta đi ta nhớ Quy Nhơn
Ta về ta nhớ những con đường từng…
Hòa Ninh, Ghềnh Ráng reo mừng
Tân Dinh, Tân Quán tưng bừng lửa ca
Qui Hòa, Qui Đức một nhà
Qui Hiệp, Gò Thị đón ta thân tình
Nhà thờ Núi đá lung linh
Làng Sông đêm đến yên bình khoảng không
Gò Thị rồi đến Vườn Vông
Vĩnh Thạnh, Nước Mặn chiều trông thẫn thờ
Cây Rỏi xa tít vùng quê
Ấm lòng người đến, người về nỡ chăng?
 
 
 
VƯỜN THIÊNG
(Lấy cảm hứng từ đêm ở Làng Sông và bài viết của chú Tường.
Mến tặng các bạn trại sinh ĐĐT như một niềm hi vọng…)
* Vũ Hoàng Khang (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm nay con ghé Làng Sông
Gió mang chuyện cũ nhẹ lồng vào tim
Nhà in say giấc im lìm
Hàng sao thơ thẩn ngó tìm cố nhân
Con nghe dưới mỗi bước chân
Hạt mầm văn hóa nhú dần chồi xanh
Con nghe hương lúa thoảng quanh
Bông tròn sắp trổ kết thành vần thơ
Trăm năm như một giấc mơ
Đêm nay người trẻ ngóng chờ cố nhân
Trăm năm lịch sử xuôi dần
Người xưa, khách lạ nửa gần nửa xa
Vườn thiêng nở ngát hương hoa
Tình yêu Thiên Chúa giao hòa thời gian
Hàng sao đứng lặng nghiêm trang
Hai dòng thời đại, một đàng đức tin
Chắp tay chung tiếng nguyện xin
Dấu son lịch sử mãi in muôn đời
Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Vần thơ tiếp bước những lời ngàn xưa
Trời cao giăng xuống cơn mưa
Nuôi xanh chồi biếc mới vừa xanh non
Ngó trời, con ngó lại con
Dặn mình cố gắng chu toàn ơn Cha
Dâng đời thêm những đóa hoa
Dâng Trời tình mến thiết tha đậm đà.
 
YÊU CHÚA
(Cảm hứng từ đợt tĩnh tâm dự tu năm 2014)
* Vũ Hoàng Khang (Gx.Cây Rỏi)
 
Con muốn làm bông hoa
Cho cụ già sắc đỏ
Con muốn làm cơn gió
Cho em thơ thả diều.
Con muốn làm mây chiều
Cho ba con khỏi nắng
Con muốn làm đêm lặng
Cho mẹ con ngủ say.
Con muốn làm hương bay
Thơm ngát nơi tòa Chúa
Con muốn làm bông lúa
Góp chung vào lễ dâng.
 
Nhưng con là phàm nhân
Không là mây, là gió
Không là bông hoa nhỏ
Con chỉ là con thôi.
 
Yêu lắm cụ già ơi
Con đỡ cụ kẻo ngã
Đứa em thơ nghịch phá
Con ân cần, khuyên răn.
Thương ba, con lấy khăn
Thấm mồ hôi ước áo
Thương mẹ con đọc báo
Giúp mẹ khỏi mang gương.
 
Yêu Chúa giữa đời thường
Con yêu người bên cạnh
Yêu người con chắp cánh
Cho tình Chúa bay lên.
 
 
 
MẸ CÓ NÓI
(cảm xúc ở Trung Tâm TT-TM )
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Quì dâng trước Mẹ một lời than,
Khói trắng hoà trong đoá cúc vàng.
Trần thế con đây ngàn nước mắt,
Trước toà Thiên Chúa thật cao sang.
 
Cao Nguyên đất đỏ con theo bước,
Ở đó đồng ruộng rộng mênh mang.
Trước Mẹ con đây xin được nói,
Mẹ ơi, Mẹ có nói gì chăng!
 
ĐÊM LÀNG SÔNG
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Đêm sương lặng lẽ ngồi hát ca
Tiếng gió du dương thật điệu đà
Hàng chuối lao xao cười với nói
Gió đưa thoang thoảng nhẹ cành na.
 
Em ơi lúa chín người đâu có
Suy niệm anh ngồi ý của Cha
Man mác đâu đây còn vết tích
Mưa giông bão tố đã đi xa.
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 15
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Thơ Hoa Biển 15

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4334
  • Tháng hiện tại: 93348
  • Tổng lượt truy cập: 12237608