Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 21

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/08/2016 05:50
NGÀY MỚI
* Anna Thái Thị Thu Giang (Gx.Cây Rỏi)
 
Mặt trời tỏa ánh quang
Đẩy đêm tối lùi tàn
Một nụ cười tỏa nắng
Đón chào ngày mới sang.
 
Lòng ngập tràn bình an
Miệng hát câu yêu đời
Sẵn sàng cuộc sống mới
Mang tin yêu khắp nơi…
 
Theo gương Chúa sáng ngời
Yêu thương suốt một đời
Giúp “tù nhân” hối tội
Quay về nơi nước trời.
 
 
CHÚT GÌ VỚI CHÚA
* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)
 
Có chút gì với Chúa
Trên những cánh đồng xanh
Với tiếng hát trong lành
Của những thợ gặt hái
 
Các thợ gặt hăng hái
Cùng chung tay vun trồng
Với một niềm ước mong
Những mầm xanh rực rỡ
 
Với vùng đất màu mỡ
Trên cánh đồng tốt tươi
Các thợ gặt tươi cười
Cùng nhau về phía trước
 
Mọi người cùng tiến bước
Về với Đồng Xanh Thơ
Chung một niềm ước mơ
Làm rạng danh Cha cả.
 
 
THEO DẤU GIÊSU
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Hành trang sẵn vác trên vai
Ta đi theo Chúa, ngày dài không lo
Lương thiêng, thức uống trời cho
Ta mang ơn gọi, sầu lo chẳng màng.
 
Thế trần dẫu lắm nguy nan
Phong ba, bão táp muôn vàn khó nguy
Trung kiên bên Chúa sợ gì
Dấn thân tiến bước cũng vì yêu thương.
 
Dấu Ngài in vết trên đường
Chân ta đặt bước vào đường hiến dâng
Cùng Mẹ đáp tiếng "Xin vâng"
Vâng nghe theo Chúa lời dâng, khúc mừng.
 
 
TIẾN BƯỚC
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Lời Chúa nhắc trong mơ
Là thật hay giả vờ
Con hoang mang tự hỏi
Có phải… Chúa chọn con?
 
Bước trên con đường mòn
Theo dấu chân người lạ
Con lạc bước đi xa
Quên đường trở về nhà.
 
Nhờ danh Cha cả sáng
Soi dẫn lối con đi
Vượt qua nơi tăm tối
Tìm về chốn minh quang.
 
Đường mòn xưa còn đó
Nhưng con chẳng sợ chi
Vì có Ngài cùng đi
Ngại gì không tiến bước.
 
Dẫu tương lai phía trước
Còn đầy dẫy chông gai
Quyết tiến trên đường dài
Làm rạng danh Cha cả.
 
 
HẠNH PHÚC TÌM LẠI
* Anna Hồ Thị Thúy Thy (Gx.Cây Rỏi)
 
Thời gian như vội vã
Theo cuộc sống trôi dần
Để lại chốn trần gian
Nỗi buồn và hạnh phúc
 
Con tìm trong nét mực
Lời ca tụng Thánh Danh
Con tìm chốn an lành
Dâng mọi việc cho Chúa
 
Tình Ngài con nương tựa
Như hạt cát biển khơi
Dưới làn sóng cao vời
Tìm lại cuộc sống mới.
 
 
TRAO YÊU THƯƠNG
* Maria Nguyễn Thị Trà My (Gx.Cây Rỏi)
 
Hoa hồng rực sắc khoe hương
Trẻ thơ hớn hở bốn phương  reo mừng
Dự tu mở lớp tưng bừng
Dựng xây việc ích tuyên xưng nước Trời
Cùng cha bé đến mọi nơi
Phát quà trao tặng hết lời ủi an
Tình yêu nơi chốn trần gian
Trao nhau hạnh phúc cho ngàn yêu thương
Nhà Ngài cánh cửa náu nương
Là nơi ngăn cách bức tường lầm than.
 
 
LỜI CẦU XIN
* Matta Nguyễn Thị Ái My (Gx.Phú Hòa)
 
Chúa ơi xin giúp con
Vượt qua ngàn tội lỗi
Lòng con luôn sám hối
Từng phút rồi từng giây
 
Chúa ơi xin giúp con
Biết yêu thương gắn bó
Mọi thù ghét loại bỏ
Yêu thương như anh em
 
Chúa ơi xin giúp con
Luôn trung thành với Chúa
Vững bền không héo úa
Tựa vào Chúa muôn nơi
 
 
XIN DÂNG
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Con đưa tay nhận lấy
Chuỗi tràng hạt Mân Côi
Là tâm tình Mẹ dạy
Theo con cả cuộc đời
 
Tuổi thơ con bên Mẹ
Nguyện hái đoá Xin Vâng
Lời con hát khe khẽ
Ngân nga theo nhịp chân
 
Con xin dâng lên Mẹ
Cuộc sống này của con
Con xin theo ý Chúa
Một đời Ngài vì con
 
 
MẸ
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Hoàng hôn lặng buông xuống
Trên muôn ngàn đóa hoa
Một màu hồng thắm thiết
Bên tượng Mẹ kiêu sa
 
Khuôn mặt tựa trăng rằm
Áo trắng tựa ngàn mây
Tóc Mẹ nhẹ bay bay
Vầng hào quang tỏa sáng
 
Ánh mắt Mẹ trìu mến
Dõi xuống theo đàn con
Trẻ nhỏ chạy lon ton
Cụ già nghe Kinh Thánh.
 
Mẹ mỉm cười đứng đó
Nghe lời con kêu xin
Thấy Mẹ đang nhìn mình
Con dâng lời cảm tạ.
 
 
DÂNG HOA CHO MẸ
* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
Dâng kính Mẹ hiền muôn sắc hoa
Cùng câu kinh nguyện với lời ca
Đổi thay cuộc sống nên nhân đức
Thánh hóa hận thù thành thứ tha
Trinh nữ chở che người tội lỗi
Đức Bà nâng đỡ kẻ phong ba
Trần gian còn trót nhiều lầm lỡ
Xin Mẹ đoái thương đến mọi nhà.
 
 
SỐNG HẾT MÌNH
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Cánh diều bay giữa trời xanh,
Gió đưa khát vọng an lành toả lan.
Ve kêu phượng nở khắp làng,
Hè về lối ngõ ngập tràn niềm vui.
Bao nhiêu khoảng cách đẩy lùi,
Cầm tay nối lại ngọt bùi tình thân.
Lên đường chung sống chứng nhân,
Việc làm có ích bước chân không chùng.
Ca vang khúc hát bao dung,
Đời luôn có Chúa con cùng quyết tâm.
Tự lòng ước nguyện nhủ thầm:
Cuộc đời bao nỗi thăng trầm dệt nên.
Vươn mình cố gắng vượt lên,
Kitô- bạn hữu ở bên dắt dìu.
 
KÍ ỨC KHÔNG NHẠT
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Ngoài hiên hạt mưa rơi
Đưa đôi tay hứng lấy
Nỗi nhớ ngập khung trời
Bỗng ùa về kí ức.
 
Hoà vào từng nhịp đập
Ánh vàng “nắng thiên đường”
Đan xen tình yêu thương
Sống kết hợp với Chúa.
 
Cha chung một mái nhà
Anh em cùng vui sống
Cầm tay hát bài ca
Khúc song hành ngân mãi.
 
Đặng Đức Tuấn! Tiến...tiến…
Âm vang vọng bên tai
Giọt mưa-giọt nước mắt
Tình thân mãi không phai.
 
 
NIỀM VUI ĐẶNG ĐỨC TUẤN
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Hè về chim ríu rít
Phượng hé nở môi cười
Ánh nắng vàng chói rọi
Bức tranh hè vui tươi.
 
Lòng bỗng dưng náo nức
Hé nở một niềm vui
Bài ca Đặng Đức Tuấn
Gọi chúng ta lên đường.
 
Tụ họp từ muôn phương
Gặp nhau cười mừng rỡ
Nụ cười đầy nước mắt
Chan chứa tình mến thương.
 
Bao bài học quý giá
Những kỉ niệm khó phai
Tình yêu thương kết chặt
Đặng Đức Tuấn trong ta.
 
 
MÙA HÈ TA GẶP LẠI
* Anna Vy Nguyễn Mai Hạ (Gx.Phú Hòa)
 
Trăng lặng lẽ qua ngõ
Chiếu tỏa bóng hàng tre
Làn gió mang hơi nước
Lướt nhẹ qua tóc con
 
Mùa hè nữa lại về
Lại hội tụ văn thơ
Trong niềm vui mong chờ
Ở dưới trời đầy sao
 
Chúa ơi! Bầu trời mây
Chúa ơi! Hội trại này
Chúng con sẽ gặp lại
Đặng Đức Tuấn… Xin chờ!
 
 
GIẤC MƠ CHIỀU
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Chiều nghiêng động một phím đàn
Con ve giật tỉnh gọi ran nắng hè
Tơ mành treo lửng lá me
Ngỡ như giọt lệ Can- vê thuở nào….
 
Cho tôi mơ giấc mộng đào
Thập hình đổ bóng in vào vành trăng
Cho tôi mơ giấc băn khoăn
Quỳ bên khổ giá khóc rằng: Vì ai?
 
Vì ai sương ướt bờ vai
Vì ai tấm bánh bẻ hai chia đời
Vì ai giao kết đất trời
Vì ai cây gỗ nảy chồi tình yêu
Vì ai thân xác tiêu điều…
 
Giật mình…    
     một giấc mơ chiều…
            vì ai…
 
TRONG BÓNG ĐÊM
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Trong bóng đêm tôi không nhắm mắt
Con thạch sùng tặc lưỡi chuyện xưa
Ai tham lam lại về tay trắng
Thực và hư hơi thở giao mùa…
 
Trong bóng đêm tôi hiểu cuộc sống
Bản lề mòn cót két trở trăn
Đóng rồi mở và mở rồi đóng
Giữ và buông vết cũ in hằn…
 
Trong bóng đêm tôi là tôi thật
Tìm lại mình góc tối tim mình
Đời - con lắc, hai bờ được mất
Tôi mất gì - tôi đã được chi?
 
Đặt bàn tay lên ngực tự hỏi
Chợt chạm vào thánh giá ngày xưa
Và tự hiểu rằng mình đã đúng
Cuộc đời…
Tất cả là hồng ân...
 
BÀI THƠ CUỐI
(Tặng các bạn trại sinh ĐĐT lần VI)
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Bài thơ cuối gấp lại
Anh ngược về miền em
Giọt nắng vươn đọng mãi
Ngủ yên bên bậc thềm…
 
Ngày xưa anh gặp em
Em viết thơ anh đọc
Ngày xưa em chẳng khóc
Lúc mình phải xa nhau…
 
Ngày xưa của ngày xưa
Bài thơ xưa đã cũ
Ngày nay của ngày xưa
Giờ sao chẳng đông đủ.
 
Và em lại chẳng khóc
Lúc mình phải xa nhau
Gặp là để gặp lại
Cho những ngày mai sau...
 
Hẹn gặp em mùa sau
Ngày nắng còn đọng lại…
 
 
BỖNG
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Bỗng nhận ra lời Chúa
Hòa vào giữa thế gian
Lời yêu thương chan chứa
Dẫu nguy khó giăng tràn
 
Bỗng nhận ra tình Chúa
Tràn trề khắp hồn con
Dâng lên lời cảm tạ
Một mối tình sắt son
 
Con nhận ra tiếng Chúa
Giữa người buồn khổ đau
Con ơi thương chia sẻ
Noi gương Chúa nhiệm mầu
 
Con nhìn dung nhan Chúa
Hằng từ ái xót thương
Cớ sao con quên được
Điều răn Chúa tỏ tường
 
Bỗng nhận ra cuộc sống
Cần phải biết quan tâm
Sống theo lời của Chúa
Đơn sơ cách âm thầm.
 
 
MẸ… CHA…
* Anna Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Gx.Tuy Hoà)
 
Áo mẹ sờn vai con có hay
Tóc mẹ phai sương theo tháng ngày
Từng đêm lam lũ không chợp mắt
Cho vẹn trọn từng bát cơm đầy.
 
Vết sạn chai hôn mãi tay cha
Giọt mồ hôi hoà dòng nước mắt
Thương cha nắng chiều không nỡ tắt
Ráng làm cho xong mấy luống mì.
 
Yêu con cha mẹ ngần ngại chi
Khó nhọc, đau thương đâu quản gì
Chỉ cầu mong con nên thánh đức
Gồng gánh đời con, người kiên trì.
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 21
Từ khóa:

Hoa Biển 21

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2486
  • Tháng hiện tại: 158293
  • Tổng lượt truy cập: 12135080