Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Tam Nhật Thánh 2015 (Hoa Biển 17)

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 18:48
CHÙM THƠ TAM NHẬT THÁNH 2015


* Lm. Cát Đen (Gx.Vườn Vông)
 
VƯỜN TRĂNG
                   
Vườn đêm khuya vắng lặng
Lòng ai lại rối bời
“Nụ hôn nào phản bạn?”
Trăng rằm ai sánh đôi.
 
Trăng nhẹ nhàng tha thướt
Gởi lời mời trong đêm
Cùng Thầy con canh thức.
Lời nghe sao êm đềm.
 
Gió đưa cây khe khẽ
Hoa khép nép dâng hương
Thầy ơi! Con nhỏ bé
Tình con tìm chốn nương.
 
Vườn khuya đêm gió lộng
Trăng thêm chén tình nồng
Vòng tay Thầy mở rộng
Đợi ôm con vào lòng.
 
Con phận hèn không đáng
Dâng giọt lệ ăn năn
Nguyện cùng Trăng tỏa sáng
Xua tan những nhục nhằn.
 
CHIỀU ĐỔI THAY
                      
Gió vô tình thổi mạnh
Tắt ngọn nến trên tay 
Hay lòng người đổi thay
Tôn vinh rồi sỉ nhục.
 
Dòng sông nước hóa đục
Giục lòng người quên ơn
Tình Thầy tựa thái sơn
Dịu hiền như lòng mẹ.
 
Ôm thập hình nói khẽ
Trên đồi sọ đau thương
Thầy là ánh thái dương
Con cùng Thầy chịu chết.
 
Gió vô tình chấm hết
Ngọn nến sáng lung linh
Tay ghi dấu thập hình
Ánh Phục sinh tỏa rạng
 
NẾN HỒNG
               
Nến hồng cháy lung linh
Bé cười như hoa xinh
Cụ già vui như hội
Theo chân Thầy phục sinh.
 
Chim ríu rít trên cành
Tin Vui loan thật nhanh
Gọi đêm dài tỉnh giấc
Đưa chiên lạc về thành.
 
Nến hồng mãi lung linh
Âm vang muôn lời kinh
Xé lòng ai cố chấp
Từ chối nước thiên đình.
 
Thầy về sáng tinh khôi
Lòng con hết đơn côi
Con xin làm nến nhỏ
Góp ánh hồng sáng soi.
 
Len lỏi trong tim người
Dẫu mùa đông không nguôi
Hay ngày xuân tiếp nối
Thắp tình thương cho đời.
 
 
ÁNH SÁNG PHỤC SINH
* Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
 
Đèn điện bỗng vụt tắt
Mọi người chợt xôn xao
Từ đâu ở trên cao
Vọng lên một tiếng hát:
"Ánh sáng Chúa Kitô"
Ngọn nến bừng lên cháy
Dập tắt sự âm u
Thiêu đốt lòng đui mù.
 
Ngọn nến sáng Phục Sinh
Trong đêm Thánh lung linh
Gột rửa bản thân mình
Sống cho những hi sinh.
Con biết Chúa đang nhìn
Vào tội con gớm ghiếc
Con bỗng thấy hối tiếc
Vì tình Chúa bao la
Mà lòng con sắt đá.
 
Lạy Chúa (,) Chúa con ơi !
Chúa đang Phục Sinh đó
Hay con đang sống lại
Nhờ phép Chúa hồi cải?
 
Con tự hứa với mình
Với ánh sáng Phục Sinh
Với người Cha rộng tình
Con sẽ sống lặng thinh
Để cho những hy sinh
Làm nước Chúa quang vinh.
 
 
THÁNG HOA DÂNG MẸ
* Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
 
Mẹ ơi! Tháng hoa về!
Con đã nghe đâu đó
Mùi hương hoa tràn trề
Trong xứ đạo con đây.
 
Đâu chăng hoa hồng, cúc
Khoe muôn màu sắc thắm
Mà là hoa trên môi
Chính tràng hoa Mân Côi!
 
Con biết Mẹ chẳng vui
Khi con dâng hoa tươi
Nhưng chắc Mẹ sẽ cười
Khi con dâng "đóa Mười"
 
Xứ đạo nhỏ con đây
Mỗi năm đến tháng này
Đều quây quần ngai Mẹ
Trong buổi kiệu linh thiêng.
 
Tiếng người già, trẻ nhỏ
Rộn rã giữa chiều mơ
"Kính mừng Maria..."
Nghe sao mà tha thiết.
 
Mẹ, Mẹ ơi! Con nhớ
Những lời Mẹ dạy con
Phải đọc kinh cầu nguyện
Thế mới được Mẹ thương.
 
Con sẽ gắng chăm ngoan
Để lệ Mẹ không rơi
Cho đoàn con tội lỗi
Con xin hứa, Mẹ ơi!
 
 
DÂNG MẸ
* Maria Nguyễn Thị Hồng Diệu (Gx.Cù Lâm)
 
Con xin dâng Mẹ
Đây bó hoa lòng
Đầy tràn yêu thương
Đầy tràn sức sống
 
Con xin dâng Mẹ
Đầy tràng chuỗi xinh
Là những lời kinh
Ngân nga, thánh thót.
 
Con xin dâng Mẹ
Cả cuộc đời con
Lòng thật sắc son
Đón mừng Chúa đến
 
 
NGÔI SAO BÉ
* Anna Nguyễn Tiền Hiền Thương (Gx.Quảng Ngãi)
 
Con là một ngôi sao
Trong nghìn ngôi sao bé
Ngài theo con rất khẽ
Trong quạnh quẽ đời thường
 
Ngài bên con xót thương
Con vấn vương tội lỗi
Sớm chiều con từ chối
Chưa sám hối ăn năn
 
Chúa thương yêu ân cần
Dạy con nên người mới
Con hát ca khen ngợi
Tiếp nối lời yêu thương
 
Ngôi sao bé kiên cường
Dẫu phong ba bão táp
Dẫu người đời chà đạp
Quyết theo Chúa đến cùng
 
 
NGÀY MỚI
* Maria Nguyễn Thị Dịu Hiền (Gx.Quảng Ngãi)
 
Hôm nay ngày Chúa nhật
Lật đật dậy thật nhanh
Không quên cám ơn Chúa
Một đêm ngủ an lành
 
Chào ngày mới tươi xanh
Chuông vang lên thánh thót
Bài ca nào rất ngọt
Vẫy gọi người gẫn xa
 
Ơn Chúa thật bao la
Con xin dâng lòng mến
Chúa ơi xin ngự đến
Con thơ lên với Ngài
 
Cảm tạ ánh ban mai
Cho con niềm tin mới
Con hát ca khen ngợi
Tình Chúa khắp mọi nơi
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3751
  • Tháng hiện tại: 111958
  • Tổng lượt truy cập: 12256218