Trang mới   https://gpquinhon.org

Phục sinh với Chúa Kitô III (Hoa Biển 20)

Đăng lúc: Thứ ba - 07/06/2016 19:41
TÂM NGUYỆN MÙA CHAY
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Mùa Chay đến tiếng chuông ngân thúc giục
Nào cùng nhau theo chân Chúa Giêsu
Nhanh nhịp bước thoát khỏi chốn sương mù
Nhưng làm sao? Khi trước mặt u tối.
 
Bốn mươi ngày, nhìn lại và thay đổi
Xem cuộc đời cùng mọi thứ trôi qua
Lắng tâm lại tìm về với Danh Cha
Xin thứ tha biết bao lần lỗi phạm.
 
Con xin hứa từ nay sẽ không dám
Phạm đến Người, Chúa cả cõi trần ai
Xin cùng con bước tiếp hành trình dài
Tìm thiên đường, tìm suối nguồn hạnh phúc.
 
Hướng dẫn con, Ngài ơi, luôn mọi lúc
Để xứng đáng là con Chúa, con chiên
Làm đuốc sáng soi tỏa khắp mọi miền
Quang danh Người sáng bừng trong cuộc sống.
 
CHO CON
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Cho con về thời xa xưa ấy
Nơi đồi sọ Chúa chịu đóng đinh
Ngắm thân Ngài hằn vết cực hình
Vì yêu thương hiến dâng cuộc sống.
 
Cho con tới giữa ngôi mộ trống
Xếp khăn tang đặt lại gọn gàng
Loan tin mừng Chúa mở thiên đàng
Đón muôn dân khắp miền trần thế.
 
Cho con được làm người môn đệ
Mang danh Ngài đến miền quê xa
Hạt yêu thương ươm giữa muôn nhà
Mầm hạnh phúc trổ hoa kết quả.
 
 
CON ĐÃ VỀ?  
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Con đã về, hay còn đi hoang?
Con đường xưa nay đã in mòn
Bóng hình Ngài ngồi đợi con đó
Dáng cây, ngọn cỏ, người đâu còn
 
Hỏi gió, gió ơi sao chẳng nói
Hỏi mây, sao mây chẳng trả lời
Con lạc bước đi về nơi đó
Có ai? Xin gửi nhắn đôi lời
 
Về đi con, đường kia dặm lối
Ngã rẽ nào, lẽ sống đời con
Về đây, dù thân con mang tội
Cha bao dung, tha thứ lỗi lầm
 
HÃY TẮT ĐI…
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Hãy tắt đi những âm thanh rộn rã
Mà lắng nghe tiếng con tim gọi mời
Thả cho lòng nhẹ bay khắp muôn nơi
Rồi ôm trọn yêu thương vào giấc ngủ.
 
Hãy tắt đi tiếng khóc than đâu đó
Nhoẻn miệng cười chào đón ánh bình minh
Là vinh quang cao cả, Đấng Phục Sinh
Đã bừng lên từ vực sâu u tối.
 
Dập tắt đi hỡi muôn vàn tội lỗi
Ta thắp lên nến Phục Sinh sáng ngời
Soi vào lòng, hỡi ai còn lạc lối
Chúa xót thương, dang tay đón gọi mời
Hãy tắt đi…Tắt đi…Tắt đi…
 
 
CHÚA KHẢI HOÀN
* Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi (Gx.Tuy Hòa)
 
Bầu trời đầy ánh quang
Bóng tối xa dặm ngàn
Chúa uy linh chiến thắng
Ngài trở lại vinh quang.
 
Có tiếng chuông nhịp nhàng
Nơi giáo đường ngân vang
Như tiếng Chúa kêu gọi
Thành thị đến thôn làng.
 
Lung linh ngàn ánh nến
Ngập tràn muôn sắc hoa
Trần hoàn vang tiếng ca
Mừng Chúa ta khải hoàn.
 
 
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Cỏ cây buồn đẫm lệ
Trăng gục đầu bên đồi
Chúa chết trên thập giá
Vì loài người Chúa thương
 
Đá lăn ra khỏi mộ
Lộ ánh sáng huy hoàng
Như hàng triệu tinh tú
Chúa sống lại vẻ vang
 
Con đây xin hoán cải
Mừng Chúa đến Phục Sinh
 
 
TÂM TÌNH GỬI CHÚA
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
Mỗi tuần một Chúa nhật
Vui bước đến nhà thờ
Tâm tình nhỏ đơn sơ
Dâng Chúa niềm thân mật.
 
Vì lòng Người cao cả
Ba lần phải gục ngã
Hi sinh trên thập giá
Cả nhân loại được tha.
 
Người ơi! Con cảm mến!
Phục Sinh khắp mọi nơi
Sức sống, hạnh phúc mới
Tình yêu, niềm vui đến.
 
 
VỀ NHÀ CHA
* Anna Thái Thị Thu Giang (Gx.Cây Rỏi)
 
Tiếng chuông chiều điểm nhẹ
Như tiếng Chúa gọi con
Mau tìm đường quay bước
Bổn phận nên chu toàn.
 
Vui bước trong hân hoan
Đi tìm nguồn vinh phúc
Bao lần con ngã gục
Tìm đến Chúa, vượt qua.
 
Ngài dạy biết thứ tha
Ăn năn rồi sám hối
Khiêm nhu trong tiếng nói
Mến người như mến ta.
 
Về nhà Chúa là Cha
Quay bước sau lầm lạc
Dọn mình, dâng câu hát
Đón mừng Chúa Phục Sinh.

Tác giả bài viết: Hoa Biển 20
Từ khóa:

Hoa Biển 20

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3101
  • Tháng hiện tại: 111308
  • Tổng lượt truy cập: 12255568