SẮC TÍM MÙA CHỜ
Trên Thanh niên số ra ngày 27/11, Kiều Dương có bài viết ngắn nói về cảnh sắc Hà nội những ngày cuối tháng 11với tựa đề : “Cúc Họa My đẹp nao lòng trong giá lạnh đầu đông”, tôi chú ý đến nhận xét phía dưới của chị Trần lệ Thu “nao lòng nghĩa là buồn bã lắm, tội nghiệp lắm, mùa đông đến khi thấy hoa này thì có gì mà buồn đến "nao lòng"? Lẽ ra phải là "nao nao" hoặc "xao xuyến", "xao lòng" mới hợp!
Cúc Họa My (Day’s eye) theo tác giả , hoa màu trắng muốt, nở bừng trong ánh sáng ban mai, đúng là : Nở bừng phải là nao nao, xao lòng chứ không thể nao lòng được, chị Lệ Thu nhẹ nhàng góp ý: “Dùng từ chính xác khó vậy đấy !”
Cùng trong thời gian này, sắc màu trong các giáo đường chuyển từ màu xanh nhẹ nhàng, màu của sự sống và của niềm hy vọng sang màu tím u buồn, màu của đợi chờ, sám hối… màu cũng được dùng trong lễ tang, một số các bà, các chị đạo đức cũng kịp may cho mình chiếc áo dài màu tím như muốn chia sẻ tâm tình của việc chuyển màu này.
Chờ mang tâm trạng mệt mỏi, không ai muốn chờ; xã hội, cộng đồng đòi hỏi phải đáp ứng mọi nhu cầu cách tức khắc, không có chỗ cho hẹn cho chờ, thời gian của chờ của đợi là thời gian đem lại cho ta cảm giác tồi tệ, buồn phiền, …
Phản ứng tự nhiên của con người là như thế, nhưng với niềm hy vọng lớn lao, chúng ta không chờ bằng thái độ, tình cảm tiêu cực, buồn bã như vậy. Đức Giám Mục giáo phận trong bài giảng lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng tại giáo xứ Ghềnh Ráng đã không sử dụng các cụm từ, nào là :tích cực loại bỏ, nổ lực sống yêu thương, chu toàn bổn phận, cộng tác để xây dựng… không phải là biểu hiện của một tâm hồn đang vui đó sao ! (gpquinhon.org)
Vui vì Thiên Chúa sắp ở cùng chúng ta, Ngài cư ngụ trong vợ trong chồng, trong anh trong em, trong bạn trong tôi, trong cả những người không cùng niềm tin với tôi. Đại từ ngôi thứ nhất số nhiều CHÚNG TA không có giới hạn số lượng ,màu sắc và nhất là không phải từ trừu tượng , trừu tượng như từ Nhân Dân, lúc là bạn lúc là thù nhưng cụ thể như khi Hồng y Nguyễn Văn Thuận nói với người lính canh khi bị giam giữ “ Chúng ta là bạn mà !”để chúng ta tự bào chữa lòng hẹp hòi của mình lúc tha thứ hay giận hờn người khác khi biết rằng trong họ cũng đang có Chúa ở cùng.
Như đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, nếu họ tất bật lo toan, chờ đợi chỉ để vui vì sắp được quay phim chụp hình, được mặc áo cưới, được bạn bè xúm xít quà mừng mà quên đi niềm vui lớn hơn là từ nay họ sống có đôi để yêu thương và nâng đỡ nhau hầu xây dựng một cộng đồng mà các thành viên trong cộng đồng ấy thấm đậm lòng thương xót như chính họ được xót thương thì sự chờ đợi của chính họ cũng như người thân của họ trước kia trở nên thất vọng ê chề.
Cũng như thế màu tím ĐỢI CHỜ nhưng lòng cứ thấy vui, vui không chỉ vì tiệc rượu của ngày Noel sắp đến, vui không vì hoa đèn ngập phố, vui cũng chẳng vì tiếng nhạc Jingle bells phát ra hết công suất từ các cửa hàng mua bán… nhưng vui vì Đấng Cứu Độ gần đến… Vui để chờ chứ không chờ để vui
Để niềm vui được trọn, chúng ta cần mặc cho mình màu tím thanh luyện, màu tím muốn vượt những lôi kéo nhỏ nhen để trái tim TA trong cái CHÚNG TA lớn hơn kia xứng đáng là phòng tiệc VIP đón Chúa, không còn nhìn thấy :”Mùa Vọng và những con đường còn đang dở”nữa ( Sơn ca Linh - gpquinhon.org)
Xin lỗi , tôi lại cố ý sử dụng một từ không chính xác: Sắc tím mùa vọng, mùa đợi chờ khiến nhiều người xao xuyến! (xao xuyến , theo tự điển tiếng việt của Phan Việt Anh có nghĩa: làm rộn trong lòng lên) .
Hy vọng không bị phê bình mang sắc tím buồn sao lòng cứ vui, cứ nôn nao khó tả
Trần Tuy Hòa
Ý kiến bạn đọc