Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo xứ Vĩnh Thạnh kết thúc tháng hoa

Đăng lúc: Thứ hai - 30/05/2016 03:02
Không biết từ bao giờ, tháng hoa đã khắc ghi sâu đậm vào tâm trí người tín hữu hình ảnh Mẹ Maria ngự giữa muôn ngàn bông hoa sắc màu tươi thắm, tỏa hương ngào ngạt khắp thế trần. Hòa chung tấm  lòng tôn kính mến yếu ấy, giáo xứ Vĩnh Thạnh tích cực thể hiện tình con thảo đối với Mẹ qua những cử hành đặc biệt như : đọc kinh liên gia, lần chuỗi mân côi dâng kính Mẹ vào mỗi tối lúc 19g00. Thể hiện sự quan tâm của người mục tử, cha sở cũng đã đến từng giáo họ để đọc kinh, cầu nguyện chung với các tín hữu.
 
Chiều nay 28/05/2016 kết thúc tháng hoa. Tuy tiết trời mùa hạ thật oi bức, nhưng rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ qui tụ bên hang đá để tạ ơn Mẹ qua thánh lễ và nghi thức dâng hoa.
                                                                                                           
Lời ca nhập lễ cũng như bài Tin Mừng hôm nay hướng cộng đoàn đến sự kiện “Đức Maria đi thăm viếng bà  Elisabeth người chị họ. Cuộc thăm viếng thánh thiện và rất người. Kẻ đi thăm là Mẹ Maria, người mang Chúa Giêsu trong lòng, người có phúc hơn mọi người nữ. Mẹ thật có phúc vì Mẹ đã tin. Vì thế Bà Elisabeth là người được lãnh nhận hồng ân cao cả, Bà rất vui mừng và thốt lên: “Bởi đâu tôi được diễm phúc là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm”. Và chính sự kiện viếng thăm của Mẹ Maria nầy đã được Giáo Hội mừng kính vào ngày cuối tháng hoa, như nhắc nhở cho mỗi Người Kitô  hữu sứ vụ “Đem Chúa đến cho muôn dân”.
 
Với tâm tình mến yêu, tôn kính Mẹ, cộng đoàn hiệp cùng chủ tế dâng lên Chúa, qua Mẹ Maria, lòng cảm tạ, tri ân vì muôn Hồng Ân Chúa đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo họ và giáo xứ trong tháng hoa vừa qua.
 
Sau thánh lễ các em thiếu nhi múa dâng hoa cho Mẹ. Thánh thiện, đơn sơ và uyển chuyển trong từng cử điệu, như lời nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho mọi thành phần trong giáo xứ luôn biết sống thứ tha, hiệp nhất, yêu thương, cho từng gia đình đươc bình an, niềm vui và hạnh phúc, nhất là cho các bạn trẻ được sống như Mẹ đã từng sống với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ đem Chúa đến cho mọi người chúng con gặp gỡ hôm nay. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ.
 
Thánh lễ tạ ơn kết thúc tháng hoa và múa dâng hoa cho Mẹ khép lại vào lúc 18h00. Mọi người vui vẻ hân hoan ra về và cảm thấy mình ngày càng biết yêu mến Mẹ nhiều hơn. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Mẹ, và xin Mẹ cùng đồng hành với từng người, từng gia đình, từng Giáo Họ và Giáo Xứ chúng con trên mọi nẻo đường hôm nay.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Vĩnh Thạnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3277
  • Tháng hiện tại: 111484
  • Tổng lượt truy cập: 12255744