Ngày hồng phúc đời thánh hiến

Thứ ba - 03/09/2019 23:22

NGÀY HỒNG PHÚC ĐỜI THÁNH HIẾN

            “Chúa đưa con, nhẹ dìu con bước theo Ngài, thánh hiến con cho đời con làm nhân chứng. Ơn phúc hôm nay mộng ước bao ngày dài. Tri ân một đời diệu huyền tình Chúa không nhạt phai”.

Đó là tâm tình tri ân của 17 tập sinh tuyên khấn lần đầu, 13 nữ tu tuyên khấn trọn đời, 04 nữ tu kỷ niệm 25 năm, 05 nữ tu mừng 50 năm, 04 nữ tu mừng 60 năm và 01 nữ tu mừng 65 năm Khấn dòng trong Đại lễ Khấn dòng của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn được tổ chức vào lúc 05g00 sáng Thứ Năm, ngày 22.8.2019 tại Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế.

Đồng tế có Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn; cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn; quý cha Hạt trưởng; cha Giuse Phạm Thanh, Linh hướng Hội dòng; quý cha đồng tế trong và ngoài Giáo phận. Ngoài ra, còn có quý Bề trên các Hội dòng, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, ân thân nhân của chị em mừng lễ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý chị em.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Matthêô gợi lên tâm tình tạ ơn trong Đại lễ Khấn dòng cũng như khai mạc Năm Thánh của Hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam mừng 350 năm thành lập. Đức cha chia sẻ: “Hôm nay chúng ta cùng qui tụ về đây trong ngôi từ đường của Giáo phận, để cùng với Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho 13 chị em tuyên khấn trọn đời và 17 chị em tuyên khấn lần đầu, đồng thời cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với các bà và chị em mừng Kim cương, Ngọc khánh, Kim khánh và Ngân khánh khấn dòng... Hôm nay, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cử hành Năm thánh với tư cách là một thành viên của Liên Hội dòng Mến Thánh Giá. Cùng tâm tình tạ ơn hồng ân Năm thánh hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho quý bà, quý chị luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và làm cho ơn Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc đời mình. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân Năm thánh trên toàn thể Hội dòng”.  
 

Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse Trương Đình Hiền đã gợi lại hình ảnh các chị Mến Thánh Giá trong các thời kỳ bắt đạo, là những người chị đã tháp nhập đời mình trong hy tế Thập Giá của Đức Kitô, minh chứng tình yêu duy nhất dành cho Thiên Chúa và Giáo Hội qua dòng thời gian bằng tinh thần đáp trả dứt khoát “bỏ tất cả để theo Chúa, chọn Chúa”. Sự đáp trả của quý chị là gì nếu không phải là từ bỏ chính mình, vác lấy Thập giá đời mình trong tâm tình xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa, một sự lựa chọn bước theo Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, điều xem ra như là nghịch lý đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan và quyền năng vô song của Thiên Chúa, Đấng thánh hóa và cứu độ chúng ta. (x.1Cr 1,22-31). Làm sao để “Thập Giá Đức Kitô” được đón nhận và yêu trong một xã hội, một thời đại mà thước đo giá trị con người được “đám đông mặc nhiên chấp nhận” thường được tính bằng những “điểm trang lộng lẫy bên ngoài”: nhà mấy tấm, xe mấy tỷ, con học trường quốc tế nào, thu nhập và tài khoản ngân hàng được bao nhiêu con số, học vị được mấy tấm bằng… và hạnh phúc chung quy chỉ là “giàu sang hưởng thụ”…,  để “con đường hẹp” được nhiều bạn trẻ chọn lựa và bước đi trên đó? Phải chăng con đường thuyết phục nhất, lời “quyến rũ hiệu quả nhất” đó chính là “chứng từ cuộc sống”, là “bài thuyết minh sinh động” về Tám Mối phúc thật, về việc “quỳ xuống rửa chân”, về “vâng ý Cha chấp nhận chén đắng”; về những hành động cụ thể, có khi chỉ là những “chi tiết nhỏ” nhưng “đong đầy tình yêu” để đáp trả mỗi ngày chính lời của Đức Kitô trong Tin Mừng“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. (Mt 16, 24-25)

Sau phần chia sẻ Lời Chúa là nghi thức khấn lần đầu, khấn trọn đời với cam kết: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Chúa trong Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá”. Cảm động là phần lặp lại lời khấn của quý chị Ngân, Kim Ngọc khánh và Kim cương khấn dòng. Các chị đã xác tín trước cộng đoàn rằng cuộc đời các chị là một ân huệ vô cùng quý báu Chúa ban tặng trải dài 25 năm, 50 năm, 60 năm và 65 năm qua. Lời xác tín này được bày tỏ qua lời kinh Tạ Ơn mà quý chị đã ấp ủ trong cuộc đời dâng hiến của mình. Nghi thức khấn dòng kết thúc và Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, chị Maria Võ Thị Tuyết, Tổng Phụ trách Hội dòng bày tỏ lòng tri ân tới quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách và cộng đoàn đã hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho chị em tuyên khấn và chung chia niềm vui cùng gia đình Hội dòng trong ngày hồng phúc này. Ước chi dịp mừng kỷ niệm Ngân khánh, Kim khánh, Ngọc khánh, Kim cương khấn dòng hay khấn trọn đời, khấn lần đầu, cùng với nguồn sức mạnh từ nơi Chúa và lời cầu nguyện của mọi người, quý chị sẽ tiếp tục hân hoan làm mới lại tình yêu dành cho Đức Giêsu và làm vang xa lời tâm niệm hằng ngày: “Đức Giê su Ki tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Matthêô ban Phép lành toàn xá cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha và chị em mừng lễ cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ niềm vui trong bữa điểm tâm tại Nhà Mẹ Hội dòng. 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả: MTG Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check