VIẾT CHO EM, NGƯỜI CHIẾN SĨ TUYẾN ĐẦU
Quy Nhơn, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Em thân mến!
Đã lâu lắm rồi chị em mình không gặp nhau. Em vẫn khỏe và bình an chứ?
Chiều nay tình cờ chị thấy em trên mạng xã hội cùng với 430 chiến sĩ của Chúa chuẩn bị ra tuyến đầu giúp đỡ các bệnh nhân Covid. Nhìn em đứng giữa các chiến sĩ trong bộ tu phục của người nữ tu Mến Thánh Giá chị rất bất ngờ và cảm động, không sao cầm được nước mắt. Giờ kinh tối của chị đêm nay cứ boăn khoăn, lo lắng và loay hoay với chút bận tâm về em. Không biết em mình rồi sẽ ra sao vì thường những người ra tuyến đầu là những người y tá, bác sĩ hay những ai có chút kinh nghiệm về y tế, riêng em thì chị biết rất rõ là em không có một chút kinh nghiệm nào về y tế cả sao em lại dám cả gan đứng giữa các chiến sĩ ấy? em mình nó có liều mạng không đây? Như vậy có ổn không?... lúc này chị có cảm giác như em đang lạc lõng giữa những chiến trường khốc liệt ấy.
Nhung thương mến!
Giờ thì chị đã hiểu: Em không liều mạng, em không sợ và em cũng không hề lạc lõng vì em lên đường ra tuyến đầu lần này với tất cả tình yêu và vì tình yêu. Khi người ta yêu ai họ có thể làm tất cả, bất chấp tất cả cho người mình yêu. Vì yêu nên em không cần tính toán, không sợ lây bệnh, không sợ chết. Vì yêu nên em trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Vì yêu nên ánh mắt em nhìn thấy được nhu cầu của các bệnh nhân. Vì yêu nên đôi tai em nghe rất rõ tiếng kêu nài của những bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh. Vì yêu nên đôi tay em có thể làm bất cứ việc gì để phục vụ nơi môi trường cách ly này. Vì yêu nên đôi chân em không biết mệt mỏi khi ngược xuôi cả ngày để đến với bệnh nhân. Vì yêu nên con tim em sẵn sàng rộng mở để đón nhận và hòa nhịp đập chung với nỗi đau của anh chị em đang bị nhiễm bệnh… Và em đã làm tất cả chỉ vì tình yêu. Cảm ơn em đã hy sinh và cho chị thấy được giá trị của tình yêu cùng với sự hy sinh cao cả ấy.
Nhung ơi! Mọi người đang chờ em đó. Cố lên nha em! Chị biết em lúc này cũng không sao tránh khỏi những lo âu và có chút sợ hãi nhưng vì tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh em cố gắng mạnh mẽ thể hiện những nghĩa cử cao đẹp nhất nơi chiến trường ấy nha em!
Bao nhiêu tâm tình của người chị phương xa gửi đến em, người chiến sĩ tuyến đầu. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị ở hậu phương sẽ luôn nhớ về em trong lời cầu nguyện. Cầu chúc em có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nghị lực và lòng hăng say nhiệt thành để giúp đỡ các bệnh nhân mau chóng hồi phục. Cầu xin Chúa cho đại dịch mau chấm dứt để sớm gặp lại em.
Rất mong được gặp lại em sau chuyến trở về được bình an vào một ngày sớm nhất.
Chào em!
Tác giả: Chị Anna Hiền Linh - MTGQN
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ giỗ giáp năm của cha Anrê Hoàng Minh Tâm tại Nhà thờ Đồng Tiến
Ý nghĩa huy hiệu của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Cảm nhận về sứ vụ truyền giáo của bản thân, nhân dịp tham gia khóa huấn luyện người trẻ tham gia sứ vụ truyền giáo tại TGP. Huế
Thư Đức Giám mục Giáo phận gửi các cựu Chủng sinh và cựu Tu sinh về cuộc Hội ngộ Về Nguồn năm 2026
Thánh lễ tạ ơn Chúa về 25 năm hồng ân linh của cha Gioakim Trần Minh Dũng (22/5/2001 - 22/5/2026)
Giáo tỉnh Huế: Bế mạc chương trình họp mặt và tập huấn Loan báo Tin mừng 2026
Bài thánh ca Ca Nhập lễ của Sơn Ca Linh: Thánh Thần của Thiên Chúa