Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương: Niềm vui Chúa Giáng Sinh

Thứ năm - 26/12/2024 22:48
Giáng Sinh năm nay, mùa Hồng Phúc về với toàn thể Giáo phận Qui Nhơn trong tiết trời mưa nhỏ và se se lạnh. Trong vài ngày qua, các giáo xứ và những đoàn thể khắp nơi đã tổ chức những buổi hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh. Đây đó trên các đường phố, trung tâm, nhà nhà, những ánh đèn sao lấp lánh, những cây thông được trang hoàng lộng lẫy và những hang đá với nhiều vẻ đẹp khác nhau, cùng với những bản thánh ca bất hủ được vang lên rộn rã đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Hòa với niềm vui chung đó, Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương cử hành đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” trong tiến trình hiệp hành. Cùng với định hướng mục vụ của Giáo phận Qui Nhơn năm 2024-2025: “Anh em ra đi, sinh được hoa trái”, Đức Cha Giáo phận mời gọi mỗi người nỗ lực sống tốt để làm sao cho ánh sáng Tin mừng được chiếu dọi thật sâu, thật xa, đến mọi tầng lớp xã hội.

Đêm canh thức Giáng Sinh được diễn ra trong bầu khí đơn sơ nhưng ấm áp tình gia đình. Và hôm nay cũng là ngày Hội dòng mừng kính đặc biệt mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, là tinh thần và hướng sống mà mỗi chị em trong Hội dòng cần phải xác tín: Chúa Kitô Nhập Thể chính là trọng tâm và là gương mẫu tuyệt vời của đời sống tu trì, để Chị em sống phản ảnh tình yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu đối với mọi người trong tinh thần Emmanuel (HC 20,21): Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chương trình canh thức được khép lại sau bài đồng diễn ca khúc chủ đề Năm Thánh 2025.

Tiếp đến, cộng đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng vào nhà nguyện và cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện, chủ sự. Đồng tế trong Thánh lễ, có sự hiện diện thân thương của Cha Anrê Huỳnh Tấn Nha, chánh văn phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn. Trong Thánh lễ, Cha chủ sự nhắn nhủ cách riêng cho mỗi chị em nữ tỳ không được phép buồn vì có Chúa đang ở cùng. Chị em hãy sống niềm vui có Chúa đó và làm sao cho niềm vui ấy được lan tỏa đến với mọi người.

Niềm vui Giáng Sinh được thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người. Ngay sau Thánh lễ, chị em tập trung về nhà cơm, cùng nhau hát lên bài ca “We Wish You a Merry Christmas”, cùng với những tràng vỗ tay rộn rã chúc mừng nhau. Hy vọng, niềm vui ấy không dừng lại trong đêm Giáng Sinh mà được kéo dài mãi trong cuộc sống.

Niềm vui Giáng Sinh được nhân lên, khi Hội dòng được hân hoan chào đón Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đến thăm và chủ sự Thánh lễ vào lúc 17 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2024.

Từ dẫn ý của các bài đọc Tin Mừng. Đức Cha phân tích cho cộng đoàn hiểu rõ về mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Qua đó, Đức Cha mời gọi chị em Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương noi gương khiêm hạ của Ngôi Lời Giáng thế, để thực thi linh đạo và sứ vụ của Hội dòng.

Để niềm vui Giáng sinh trở thành nguồn động lực và hy vọng cho mỗi người, trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha cầu chúc và mời gọi mỗi người trở thành những sứ giả đem tin vui đến cho tất cả mọi người như lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng, loan tin hạnh phúc” (Isaia 52,7).

Nguyện xin ân sủng và bình an của mùa Giáng Sinh chan hòa trên Đức cha, quý Cha, quý ân thân nhân và tất cả mọi người. Kính chúc tất cả mọi người mùa Giáng Sinh và Năm Mới an lành, thánh thiện, tràn đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.


 

Tác giả: Vp Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây