
“Vậy nên, chúng ta trở về từ bàn tiệc này như những chú sư tử khẹt lửa, điều đã trở nên kinh khiếp đối với ma quỷ; bằng cách suy ngẫm về vị Thủ lãnh của chúng ta và về tình yêu mà Đấng ấy [Chúa Giêsu] đã tỏ bày cho chúng ta”.
“Máu này, nếu được lãnh nhận cách xứng hợp, sẽ xua đuổi được ma quỷ và khiến chúng rời xa chúng ta, đồng thời gọi các Thiên thần và Chúa của các Thiên thần đến với chúng ta. Bởi vì bất cứ khi nào nhìn thấy Máu của Chúa thì ma quỷ phải chạy trốn, và các Thiên thần chạy đến. Máu này đổ ra để thanh tẩy toàn thế giới… Máu này là ơn cứu rỗi cho linh hồn chúng ta, vì thế linh hồn được rửa sạch, được tươi xinh, được thiêu đốt, đây là nguyên do làm cho sự hiểu biết của chúng ta rực sáng hơn lửa, và linh hồn chúng ta được rạng rỡ hơn vàng; Máu này được đổ ra và làm cho thiên đàng dễ tiếp cận hơn”.
Tác giả: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: https://www.aleteia.org
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Người mục tử vô hình
Cuộc họp thứ hai của Ban Tổ Chức về lễ Truyền chức Giám mục Phó - Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Hội nghị thường niên HDGMVN kỳ 1: Hiệp hành sau Ad Limina
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản hội nghị thường niên nhiệm kỳ I năm 2026
Đêm tôn vinh thánh Giuse Thợ và thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Hóc Gáo