Bài giảng lễ khấn Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Thứ tư - 10/07/2019 17:27

LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI
Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn
ngày 11.07.2019


LỜI ĐẦU LỄ

Trọng kính Đức cha Phêrô,
Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Quí Cha Hạt trưởng, Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, Quí Cha đồng tế, Quí Thầy phó tế, Chị Đặc trách Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Quí Bề trên các Hội dòng và cộng đoàn, Quí Tu sĩ chủng sinh, Quí Ân thân nhân của các chị em tuyên khấn, Quí Ông Bà anh chị em thân mến.

Hôm nay chúng ta cùng nhau hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 10 chị em tuyên khấn lần đầu và 8 chị em tuyên khấn trọn đời thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, một Hội dòng đang trên đường thành lập thuộc quyền Giáo phận Qui Nhơn. Đây là lần đầu tiên Hội dòng có các chị em tuyên khấn trọn đời và do đó đây cũng là lần đầu tiên lễ khấn của Hội dòng được cử hành tại nhà thờ Chính tòa là ngôi nhà thờ mẹ của cả Giáo phận. Với các chị em tuyên khấn hôm nay, Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương gồm có 8 chị em khấn trọn đời và 37 chị em khấn tạm, tổng cộng là 45 nữ tu.

Qua lời tuyên khấn với Thiên Chúa trước sự hiện diện của cộng đồng Dân Chúa, các chị em quyết tâm đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu để triệt để sống 3 lời khuyên Phúc Âm theo linh đạo của Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu trong sự phục vụ khiêm tốn với tất cả tình thương đối với những người đau khổ, bất hạnh trong xã hội.

Nhờ Hy lễ vô giá là Mình và Máu Chúa Giêsu sắp được tiến dâng trên bàn thờ, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa đón nhận lời tuyên khấn của các chị em và tiếp tục ban ơn nâng đỡ, để các chị em luôn trung thành với ơn gọi, ngày càng trở nên xứng đáng là những nữ tỳ của Chúa Giêsu Tình Thương.


BÀI GIẢNG
(Hc 3,17-24; Rm 12,9-18; Mt 5, 1-12)
Mùa hè năm nay lượng người từ các nơi đổ xô về thành phố Qui Nhơn thật đông đảo chưa từng có, các khách sạn mọc lên nhanh chóng như những đám nấm sau trận mưa rào, cũng không thể nào cung ứng đủ chỗ cho khách thập phương đang bị cuốn hút một cách nôn nao bởi dáng dấp xinh đẹp của một thành phố biển, nơi được thiên nhiên ưu đãi với bờ cát vàng mịn màng như dải lụa, được mơn trớn bởi những nụ hôn ngọt ngào của những đợt sóng biển rì rào, tạo nên một bức tranh thơ mộng như trong những câu chuyện thần tiên.

Trên khung nền bức họa tuyệt vời đó có ngôi nhà thờ chính tòa với tháp nhọn vươn cao, như ngọn bút đang viết lên các trang giấy mây trời một câu chuyện tình tuyệt vời của 18 nàng trinh nữ muốn dâng hiến trọn con tim của mình cho một người tình muôn thuở là Chúa Giêsu. Đó là 10 chị em tuyên khấn lần đầu và 8 chị em tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, một Hội dòng đang trên đường thành lập thuộc quyền Giáo phận Qui Nhơn.

Con số 10 chị em tuyên khấn lần đầu khiến ta liên tưởng đến 10 điều răn của Thiên Chúa. Nghi thức tuyên khấn lần đầu đánh dấu chặng đầu tiên trên con đường theo Chúa và việc tuân giữ 10 điều răn là những đòi hỏi căn bản trước hết. Tin Mừng thuật lại rằng khi chàng thanh niên giàu có đến xin Chúa Giêsu chỉ dạy con đường trọn lành, Người bảo anh ta hãy tuân giữ các điều răn (x. Mt 19, 17). Mười điều răn ấy được tóm gọn thành hai điều: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình. Đó là hai chiều kích của tình yêu Kitô giáo đã được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu đều phải thực thi tình yêu này theo mẫu gương của Người. Theo gương Chúa Giêsu, các chị em thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương quyết tâm thực thi Đức ái trọn hảo bằng cách thể hiện tình yêu trọn vẹn đối với Thiên Chúa, để rồi từ đó thực hiện tình yêu đối với tha nhân là hình ảnh của Ngài, nhất là đối với những người nghèo khổ, bất hạnh, bệnh tật, những người nhỏ bé và bị xã hội bỏ rơi.

Bằng cách đó, các chị em thi hành chính thừa tác vụ tình thương của Chúa Giêsu. Nói đến thừa tác vụ là nói đến việc phục vụ. Nói đến việc phục vụ là nói đến cung cách của người phục vụ, đó là những tôi tớ, những nữ tỳ của Thiên Chúa và của loài người. Với tư cách là những nữ tỳ của Chúa Giêsu Tình Thương, các chị em muốn thể hiện tình thương của Chúa Giêsu cho tất cả những người đáng thương trong xã hội từ một vị trí rốt hết, như lời Chúa Giêsu đã dạy và nêu gương, bằng một lòng khiêm hạ, không tìm kiếm những sự lớn lao cao cả, như lời sách Huấn Ca (Hc 3,17-24) đã nhắn nhủ, hoặc như lời thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma (Rm 12, 9-18): không tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn, coi người khác trọng hơn mình.

Vì thế, Bản dự thảo Hiến chương Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, số 7, đã khẳng định linh đạo và sứ vụ truyền giáo của Hội dòng bằng cách trích dẫn Tông huấn Đời tận hiến - Vita Consecrata, số 83, như sau:

"Giáo Hội khen ngợi và tri ân nhìn đến nhiều con người sống đời tận hiến, bằng việc chăm sóc cho thành phần bệnh tật và thành phần đau khổ, đang góp phần một cách đặc biệt vào sứ vụ truyền giáo của mình. Họ thi hành thừa tác vụ tình thương của Chúa Kitô, Đấng “đã đi nơi này nơi kia để thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả mọi người" (Cv 10,38). Theo chân của Người Samaritanô Thần Linh này, vị lương y của cả hồn lẫn xác, và theo gương của các vị sáng lập dòng nam nữ của mình, những ai sống đời tận hiến dấn thân cho thừa tác vụ này theo đặc sủng của Hội dòng mình cần phải kiên trì trong việc làm chứng tình thương của mình đối với các người bệnh hoạn, hiến mình phục vụ họ bằng một niềm thông cảm và thương mến sâu xa. Họ cần phải đặc biệt ưu tiên nơi thừa tác vụ này của mình đối với thành phần nghèo khổ nhất và những ai bị bỏ rơi nhất trong các bệnh nhân, chẳng hạn như người già, và những ai bị tật nguyền, những ai sống ngoài lề xã hội, hay những ai yếu bệnh nguy tử, cũng như đối với các nạn nhân nghiện hút và những thứ bệnh lây nhiễm".

Tiếp đến, con số 8 chị em tuyên khấn trọn đời gợi lên hình ảnh Tám mối phúc thật mở đầu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mt 5, 1-12) thuật lại rằng lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên núi, có các môn đệ vây quanh và đám đông dân chúng tuôn đến với Người. Người bắt đầu bài giảng bằng cách long trọng công bố Tám mối phúc thật, được coi như Bản hiến chương Nước Trời. Tiếp theo đó Người lần lượt đề cập đến các điều răn trong luật cũ và hoàn thiện chúng theo tiêu chuẩn của Bản hiến chương này. Do đó, Tám mối phúc thật là đỉnh cao mà mười điều răn phải hướng đến để đạt được sự hoàn thiện, như ngọn núi nơi Chúa Giêsu đang ngồi là đỉnh cao mà mọi người đều hướng về.

Sau khi chàng thanh niên khẳng định rằng mình đã thực thi các điều răn, Chúa Giêsu bảo anh hãy về bán tất cả gia tài đem phân phát cho kẻ khó rồi đi theo Người (x. Mt 19, 21). Tiếc thay anh ta đã tiu nguỷu bỏ ra về! Thế là anh không đáp lại lời mời gọi trở nên trọn lành của Chúa. Lời mời gọi trở nên trọn lành được Chúa Giêsu đưa ra qua 8 mối phúc thật, mở đầu bằng câu: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ", chẳng khác gì lời mời gọi đối với chàng thanh niên giàu có. Có thể nói tất cả 7 mối phúc còn lại chỉ là những hình thức triển khai của mối phúc đầu tiên này. Sự nghèo khó tự nó không phải là điều hạnh phúc, nhưng tâm hồn nghèo khó là điều Chúa Giêsu đòi hỏi trước tiên, nếu con người muốn đạt được hạnh phúc thực sự, bởi vì nó hệ tại việc từ bỏ chính mình để hoàn toàn thuộc về Chúa.

Từ bỏ chính mình cũng là đòi hỏi căn bản nhất của việc bước theo Chúa Giêsu, như lời Người đã kêu gọi: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt. 16, 24). Chỉ một câu ngắn ngủi này thôi cũng bao hàm tất cả 8 mối phúc thật: ai đã bắt đầu với mối phúc thứ nhất là "có tâm hồn nghèo khó" được thể hiện qua sự từ bỏ chính mình, sẽ từng bước tiến đến mối phúc thứ tám là vui lòng "chịu bách hại vì Nước Trời" với việc vác thập giá theo Chúa. Chúa Giêsu là người đã thực hiện trọn vẹn 8 mối phúc này từ lúc sinh ra nghèo nàn trong hang lừa máng cỏ cho đến cái chết đau thương trên thập giá. Vì vậy Tám mối phúc thật có thể qui về một mối duy nhất là phúc cho những ai bước theo Chúa Giêsu và tất cả những ai muốn bước theo Chúa Giêsu đều phải đi trên con đường Bát phúc này.

Tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố trong Tin Mừng đã vọng lại trong thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc II (Rm 12, 9-18). Đáp lại mối phúc thứ nhất: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó", thánh Phaolô dạy: "Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn" (c.13). Đáp lại mối phúc thứ hai: "Phúc thay ai hiền lành", thánh Phaolô dạy: "Đừng lấy ác báo ác" (c.17). Đáp lại mối phúc thứ ba: "Phúc thay ai sầu khổ", thánh Phaolô dạy: "Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân" (c.12). Đáp lại mối phúc thứ bốn: "Phúc thay ai khao khát nên người công chính", thánh Phaolô day: "Hãy tha thiết với điều lành" (c.9). Đáp lại mối phúc thứ năm: "Phúc thay ai xót thương người", thánh Phaolô day: "Hãy vui với người vui, khóc với người khóc" (c.15). Đáp lại mối phúc thứ sáu: "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch", thánh Phaolô day: "Hãy gớm ghét điều dữ" (c.9). Đáp lại mối phúc thứ bảy: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình", thánh Phaolô dạy: "Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người" (c.18). Đáp lại mối phúc thứ tám: "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính", thánh Phaolô dạy: "Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em" (c.14).

Qua việc tuyên khấn hôm nay, các chị em Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Chúa để bước đi trên con đường Bát phúc, chẳng những để tìm thấy hạnh phúc thật cho mình trong ơn gọi bước theo Chúa Giêsu, mà còn để áp dụng con đường Bát phúc ấy vào nỗ lực giới thiệu và xây dựng hạnh phúc thật cho tha nhân. Khởi đi từ việc thực hiện mối phúc thứ nhất với sự từ bỏ chính mình để chọn ngồi vào chỗ rốt hết, các chị em sẽ theo chân Chúa Giêsu rảo khắp mọi nơi, phục vụ những người nghèo khổ, thể hiện sự hiền lành, an ủi những người sầu khổ, khơi dậy niềm khát khao sống công chính, thực thi lòng thương xót, luôn giữ lòng trong sạch, xây dựng sự hòa thuận và sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh vì Nước Trời. Các chị em sẽ thực hiện tất cả những điều này bằng một Đức ái trọn hảo theo gương Chúa Giêsu, trong tư cách là những nữ tỳ của Chúa Giêsu Tình Thương, với sứ vụ ưu tiên là phục vụ những người bé mọn, nghèo khó, bị bỏ rơi và đang đau khổ trong xã hội. Đó cũng là cách hữu hiệu góp phần vào sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, như lời Đức Phanxicô đã viết trên tweeter của ngài vào lúc 18:30 (giờ Việt Nam) ngày 2 tháng 7 vừa qua: "Qua việc quan tâm đến những người bé mọn và nghèo khổ, các con có thể thắp sáng những ngôi sao đêm cho những ai đang đau khổ".

Nguyện xin Chúa Giêsu Tình Thương, Đấng đang kêu gọi các chị em bước theo Người trên con đường yêu thương phục vụ, chúc lành cho quyết tâm dâng hiến của các chị em và ban ơn trợ giúp, để các chị em luôn vui mừng và hân hoan bước đi trong linh đạo của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

Tác giả: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check