Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025, tại giáo xứ Đồng Cháy, giáo hạt Mằng Lăng; cha Anphongsô Hoàng Phú Khánh, linh mục quản xứ đã gặp gỡ và chia sẻ với bà con sau những thiệt hại nặng nề do đợt lũ từ ngày 18 đến 20 tháng 11 vừa qua gây ra.
Trong đợt lũ này, không phân biệt giáo hay lương vì nhiều gia đình trong địa bàn đều chịu thiệt hại nặng: nhà cửa hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi theo nước. Trước hoàn cảnh đó, cha không phân biệt ai với ai. Với cha, đã là con người thì khi hoạn nạn đều cần được quan tâm và nâng đỡ.
Cha đã từng tham gia nhiều đợt cứu trợ trước đây. Tuy nhiên, lần này mang một ý nghĩa khác. Những mất mát quá lớn đã xảy ra ngay trong chính giáo xứ mình, khiến cha không thể đứng ngoài. Cha thấy mình cần phải làm một điều gì đó cụ thể trong khả năng của mình để chia sẻ với bà con.
Từ tâm tình ấy, cha đã dành dụm trong một thời gian dài từ việc xin dâng lễ ở nhiều nơi, cùng với sự chung tay của các ân nhân để hỗ trợ cho 473 gia đình trong địa bàn giáo xứ, gồm cả giáo dân và lương dân với tổng số tiền 473 triệu đồng. Mỗi phần hỗ trợ không lớn nhưng là tấm lòng cha gửi đến từng gia đình, mong bà con có thêm điều kiện để ổn định lại cuộc sống sau lũ.
Cha chỉ mong bà con hiểu rằng: làm mục tử là ở với dân, lo cho dân và không phân biệt. Sau những mất mát, điều còn lại quý giá nhất chính là tình người. Khi bà con còn biết thương nhau và đỡ nâng nhau thì vẫn còn đủ sức để đứng dậy và tiếp tục bước đi.





Tác giả: Ban Truyền Thông
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Cảm thấu để cảm thông và sẻ chia
Ban Caritas Giáo xứ Tân Mai - Giáo phận Xuân Lộc hỗ trợ đồng bào Miền Trung
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A: Mùa Vọng và hãy "Bay lên những nụ cười"
Giáo xứ Đồng Cháy: Không bỏ ai lại phía sau
Giáo xứ Suối Ré mừng 25 năm xây dựng nhà thờ (2000-2025)
Nhật ký "Một ngày của người môn đệ thừa sai"
Giáo xứ Tuy Hòa đón đoàn bác sĩ từ nhóm thiện nguyện "Cùng Đi"