THÁNH LỄ BỔN MẠNG, THÊM SỨC, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ RA MẮT HĐGX TẠI GIÁO HỌ BIỆT LẬP GÒ GĂNG
Qua bao tháng ngày mong chờ, hôm nay ngày 15.08.2022 có thể nói là một ngày đặc biệt trọng đại đáng ghi nhớ đối với giáo họ biệt lập Gò Găng: Hồng ân nối tiếp Hồng Ân, niềm vui nối tiếp niềm vui.
Vui trong ngày toàn thể Giáo Hội Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác về Trời, cũng là bổn mạng của Giáo họ biệt lập Gò Găng. Vui vì có 17 em lần đầu được rước Chúa vào lòng. Vui vì có 39 em được lãnh nhận bí tích thêm sức. Vui vì giáo họ biệt lập có Ban Hội Đồng Giáo Xứ. Giáo họ càng vui hơn nữa vì có sự hiện diện của Đức Cha, quý cha và quý khách trong Thánh lễ đặc biệt hôm nay. Chính trong những niềm vui đó mà đầu thánh lễ Đức cha mời gọi mọi người cùng dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho giáo họ trong ngày trọng đại này.
Trong bài giảng lễ Đức Cha nói về lịch sử nguồn gốc về ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mẹ về trời là một niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng ta, nếu chúng ta biết noi gương Mẹ, sống theo gương mẫu của Mẹ, thì mai sau chúng ta cũng sẽ được về trời hưởng hạnh phúc với Mẹ, vì Mẹ là người đi đầu để ta tiếp bước, Mẹ là người đi trước để ta theo sau, Mẹ là người đi mau để thúc đẩy chúng ta theo Mẹ.
Qua hình ảnh Đức Mẹ cũng đã đón nhận Chúa Thánh Thần, kết hợp với Chúa Giêsu rồi từ đó ra đi đem Chúa đến cho người khác. Đức Cha mời gọi các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay cũng hãy can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình, các em được rước Chúa lần đầu hôm nãy hãy siêng năng tham dự thánh lễ để được rước Chúa mỗi ngày, và ban Chức việc Hội Đồng Giáo xứ cũng hãy cộng tác với cha quản nhiệm để làm cho Giáo họ ngày một phát triển trong sự đoàn kết yêu thương nhau, làm cho Tin Mừng của Chúa được nhiều người biết đến.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Chủ tịch HĐGX đại diện cho giáo họ có lời cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý khách và mọi người trong giáo họ.
Tác giả: Ghbl Gò Găng
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.
Tấm lòng vàng... thật ngỡ ngàng
Thông báo: Về việc thành lập Văn phòng tiếp nhận trình báo liên quan đến giáo sĩ và tu sĩ lạm dục tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương
Về ngày qua đời của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn
Mùa Vọng với trái tim rộng mở
Hội Bác Ái Phanxicô: Mang tinh thần Tông huấn Dilexi te lên đường với người dân vùng lũ
Giáo xứ Phú Hòa trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Kính nhớ Ông bà Tổ tiên"
Cứu trợ lũ lụt và Mục vụ người trẻ - Nhịp sống Giáo Hội Việt Nam số 48 (18/11 - 24/11/2025) Truyền thông HĐGMVN
Cùng nhìn lại những thiệt hại do bão lũ tại Giáo phận Qui Nhơn năm 2025