GIÁO XỨ PHÙ MỸ DÂNG HOA năm 2018
Tháng năm năm nay nắng nóng kéo dài làm mỏi mệt bao người, rồi những lo toan đầy lo lắng của kỳ thi cuối học kỳ, nhưng các em trong giáo xứ Phù Mỹ nhờ sự che chở của Mẹ Maria đã vượt qua tất cả. Các em đã hy sinh thời gian và cố gắng tập luyện để có thể dâng lên cho Mẹ Maria những gì là tốt nhất.
Ngày cuối tháng năm rồi cũng đến, với những rộn rã của tấm lòng mến Mẹ tiếp nối truyền thống của gia đình, của giáo xứ đã dẫn các em vui mừng về bên Mẹ. Trong bầu khí trang nghiêm, bà con giáo xứ về tụ tập bên Mẹ và cùng nhau dâng lên lời kinh Mân côi, điệu hát để tôn vinh ca khen Mẹ. Tiếp nối là những điệu múa rộn ràng, sốt sắng mà các em của bốn giáo họ dâng lên Mẹ trong tháng hoa và trong Năm Thánh 400 năm rao giảng Tin Mừng của giáo phận. Tất cả tấm lòng đó hiệp với các bậc cha mẹ cầu nguyện cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo phận để Mẹ yêu thương che chở và gìn giữ…
Tác giả: Giáo xứ Phù Mỹ
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.
Thông báo: Về việc thành lập Văn phòng tiếp nhận trình báo liên quan đến giáo sĩ và tu sĩ lạm dục tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương
Về ngày qua đời của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn
Tìm hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Căn cước Kitô hữu
Giáo xứ Phú Hòa trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Kính nhớ Ông bà Tổ tiên"
Giữ ngọn lửa đọc – viết giữa thời đại kỹ thuật số
Truyền giáo: Đơn giản "Hãy làm chú lừa con"
Ngôi sao hy vọng
Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan: Người Việt di dân là những nhà truyền giáo mới của Á Châu