Theo truyền thống của Giáo Hội, tháng Năm được gọi là Tháng Hoa kính Đức Mẹ, tháng của những câu kinh, lời hát, của những đóa hoa tươi thắm dâng lên Mẹ Maria vì muôn ơn lành Mẹ đã ban cho chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn, thứ bảy, ngày 7 tháng 5, giáo họ Câu Gioan đại diện Giáo xứ Tân Dinh đảm trách nghi thức khai mạc Tháng Hoa bằng việc kiệu Đức Mẹ với những tràng hoa Mân Côi thật trang nghiêm và sốt sắng.
Tiếp nối tâm tình đó, vào mỗi chiều thứ bảy, các giáo họ thay phiên nhau phụng vụ đọc kinh và dâng hoa lên Mẹ Maria. Sau những giờ làm việc vất vả, đoàn con cái cùng nhau quy tụ lại bên Mẹ, người mẹ hiền của nhân loại, để đọc kinh cầu nguyện như những gì Mẹ đã dạy bảo. Tất cả chúng con như một lòng một ý vừa đọc kinh vừa kiệu Đức Mẹ đi xung quanh nhà thờ để nhắc nhớ rằng Mẹ vẫn luôn ban ơn che chở và đồng hành với đoàn con đang lữ thứ ở trần gian này. Những lời kinh, câu hát tuy đơn sơ, những đóa hoa tuy nhỏ bé nhưng tấm lòng của chúng con rất chân thành và trìu mến. Xin Mẹ thương đoái nhận tâm tình của chúng con.
Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ luôn ban nhiều ơn lành cho từng người, từng gia đình trong giáo xứ nhỏ bé chúng con, để mỗi ngày chúng con quyết noi gương Mẹ sống đạo đức, thánh thiện hơn. Cách riêng, xin Mẹ ban nhiều ơn lành hồn xác cho Cha sở và Cha phó, để các Ngài dẫn dắt đoàn chiên của Chúa mỗi ngày được lớn mạnh hơn.
Tác giả: Giáo xứ Tân dinh
Ý kiến bạn đọc
Các linh mục vùng Gia Lai (Bình Định cũ) tĩnh tâm tháng 7 tại Chủng viện Qui Nhơn
Tòa Giám mục Qui Nhơn kính báo: Thánh lễ giỗ giáp hai năm và mãn tang của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Hội Đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn
Tòa Giám mục Qui Nhơn thông báo: Thánh lễ kính trọng thể Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông
Thư mời của Ban Giáo lý Đức tin: Ngày họp mặt mừng Á Thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo Lý viên và Huynh Trưởng
Là người Kitô hữu nghĩa là được sống
Giáo phận Cần Thơ giới thiệu ảnh và tượng chính thức của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp