Sau hai ngày quy tụ trong bầu khí đức tin, hiệp thông và huynh đệ tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV, với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), đoàn 200 bạn trẻ Giáo phận Qui Nhơn chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và gửi đến tất cả quý vị lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất.
Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa. Vì tình yêu và sự quan phòng của Ngài đã quy tụ chúng con từ Giáo phận Qui Nhơn và các Giáo phận trong Giáo tỉnh Huế về giáo phận Nha Trang, giáo phận chủ nhà trong kỳ Đại hội này để cùng nhau làm nên một gia đình trẻ trung, sống động và tràn đầy niềm vui Tin Mừng.
Chúng con xác tín rằng, Đại hội này không chỉ là một cuộc gặp gỡ của những người trẻ, nhưng còn là một hồng ân của Thiên Chúa. Qua những con người chúng con gặp gỡ, những lời chia sẻ chúng con được nghe, những bài hát chúng con cùng hát, những lời cầu nguyện chúng con cùng dâng lên Chúa, Ngài đã thắp lên trong tâm hồn chúng con một ngọn lửa mới.
Ngọn lửa ấy nhắc chúng con rằng: ánh sáng Chúa Kitô không phải để che giấu, nhưng để được chiếu tỏa; đức tin không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để được sống và chia sẻ với mọi người.
Chúng con xin tri ân Đức Cha Mathêô, giám mục giáo phận Qui Nhơn, đã yêu thương, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng con tham gia đại hội này.
Chúng con xin cảm ơn Đức Cha phó Gioan Baotixita đã đồng hành với chúng con trong hai ngày đại hội, sự hiện diện của Đức Cha là niềm khích lệ tinh thần quý báu cho chúng con.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha sở, quý cha quản nhiệm của 37 giáo xứ và giáo họ biệt lập trong giáo phận đã động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con được tham gia đại hội lần này.
Đặc biệt chúng con cảm ơn quý soeur và các bạn trẻ trong đội diễn nguyện đã hi sinh trong thời gian, công sức để tập luyện các tiết mục thật xuất sắc.
Đoàn 200 bạn trẻ Giáo phận Qui Nhơn xin cảm ơn tất cả những người bạn đã gặp trong Đại hội. Những cuộc gặp gỡ ấy có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Hai ngày Đại hội tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong mỗi người chúng con biết bao kỷ niệm đẹp và những cảm nghiệm thiêng liêng sâu xa.
Chúng con đã cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, vui chơi, chia sẻ, cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, tham dự Thánh lễ và cùng nhau chầu Thánh Thể. Đặc biệt, qua những giờ phút khai mạc, diễn nguyện, cầu nguyện và chầu Thánh Thể, chúng con được nhắc nhớ rằng: người trẻ Kitô hữu không chỉ sống cho riêng mình, nhưng được Chúa Giêsu sai đi để trở nên ánh sáng giữa thế gian. Chúng con tạ ơn Chúa và tri ân tất cả.
Thay mặt Ban giới trẻ
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Minh