Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 30 Thường niên C - năm 2025

Thứ bảy - 25/10/2025 01:03
Chủ Tế:            
    
Anh chị em thân mến,

Trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là tội nhân, cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Luôn tin tưởng vào lòng từ bi  yêu thương  tha thứ của Chúa và quyết tâm trở về với tình ấy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
 
Hướng dẫn:

1. “Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức thân phận yếu đuối và bất toàn của mình, đến cầu nguyện với Chúa với lòng chân thành thống hối khiêm cung, hầu lãnh nhận ơn tha thứ và bình an.

2. “Cha đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh được ơn Chúa nâng đỡ, luôn kiên vững trong đức tin, trung thành phục vụ Chúa và các linh hồn như đầy tớ khôn ngoan và tín trung.

3.  “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.  Có những người “tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”.  Xin cho  đức bác ái của Chúa Kitô thấm nhập và tác động đến mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn, đừng bao giờ kết án hay khinh thị người anh em.

4.  “Ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn chân thành khiêm tốn tự hạ trước mặt Chúa và tha nhân, tích cực góp phần xây dựng cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương
 
Chủ tế:        
       

Lạy Chúa,

Chúa thương ban muôn ơn cho người khiêm tốn và chống lại những kẻ kiêu căng. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, Con Chúa là Đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ: Amen

 

Tác giả: Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây