Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Muốn theo Chúa Giêsu, các Kitô hữu phải từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm dấn thân theo Chúa mãi mãi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hướng dẫn:
1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho thế giới ngày nay biết mở rộng cửa để đón nhận Đức Kitô và sứ điệp của Ngài. Nhờ đó nhân loại tìm ra được con đường đưa tới sự thật và sự sống.
2. “Kẻ nào đành mất sự sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”. Đức tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng muốn đạt được sự sống ấy chúng ta phải trả một giá đắt, đôi khi còn phải hy sinh mạng sống mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương ban đức tin cho những người chưa nhận biết Chúa và củng cố niềm tin cho những ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.
3. “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng với Thầy”. Thế giới và Hội Thánh luôn cần đến những tâm hồn quảng đại và hy sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho có nhiều người biết hy sinh sức khoẻ, gia đình, thời giờ và cả mạng sống để phục vụ những người cùng khổ trong xã hội.
4. “Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết rộng rãi nâng đỡ hàng giáo phẩm trong đời sống tông đồ và trong mọi sinh hoạt mục vụ.
Chủ tế:
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì đã lôi kéo chúng con đến cùng Con Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa, và xin thương nhận những ước nguyện chúng con thành kính dâng lên Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ: Amen